Hành trình truy bắt kẻ giết người, thay tên suốt 22 năm

Pháp luậtThứ Năm, 09/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi giết người, tên Hà bỏ trốn bặt vô âm tín suốt 22 năm qua, hắn đổi tên, sống tha hương nhưng cuối cùng không thoát được lưới pháp luật.

(VTC News) - Ngay sau khi vụ án xảy ra, tên Hà đã bỏ trốn và bặt vô âm tín suốt 22 năm qua, hắn đổi tên nhiều lần, sống tha hương, nhưng cuối cùng không thoát được lưới pháp luật.

Khoảng 8h30 ngày 18/11/1990, anh Vũ Văn Tuyền (SN1967) và Phạm Khánh Nguyên (SN1968) cùng là bộ đội xuất ngũ về địa phương và chơi thân với nhau, cùng ở xóm Chùa, xã Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng), chở nhau đi mua thuốc chữa bệnh thận bằng xe đạp.

Hung thủ Đàm Xuân Hà  
Khi đến cầu Lâm đường khó đi, hai người xuống đi bộ dắt xe qua cầu. Lúc đó có một thanh niên mặc áo bò loang đi ngược chiều đến hỏi anh Tuyền: “Ông có phải ở Nở không?” (bến đò Nở-PV). Anh Tuyền gật đầu.

Đột nhiên, tên này rút dao trong người ra đâm anh Tuyền nhưng anh tránh được và bỏ chạy về hướng UBND xã Lâm Động. Chạy được khoảng 8-9m, anh Tuyền bị hắn phi dao cắm trúng lưng.

Vừa chạy anh Tuyền vừa rút dao ra và chạy vào một nhà ven đường, được chủ nhà lấy thuốc lào rịt tạm vào vết thương để cầm máu.

Sau đó tên này tiếp tục đuổi tìm anh Tuyền và vào nhà một người dân lấy con dao rựa chém vào tay anh và lấy lại con dao nhọn hắn vừa phi vào lưng anh Tuyền.

Lúc anh Nguyên đạp xe đến nơi thì thấy anh Tuyền đang nằm tại hiên nhà một người dân. Mọi người đưa anh Tuyền đi cấp cứu, nhưng sau đó anh đã tử vong do vết thương rách gan.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh làm rõ đối tượng mặc áo bò loang-hung thủ vụ án chính là Đàm Xuân Hà. Ngay sau khi vụ án xảy ra, tên Hà đã bỏ trốn và bặt vô âm tín từ đó đến nay.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của CATP Hải Phòng từ 16/7, trinh sát Đội 2 phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP (PC52) nhận được tin tên Hà hiện đổi tên thành Hà Mạnh Đàm đang lẩn trốn tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Xác định đây là thủ phạm đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã, BCH đơn vị đã quyết định xác lập Chuyên án 712G, do Đại tá Đỗ Hữu Ca-Giám đốc CATP phê duyệt và chỉ thị tổ công tác cấp tốc vào miền Nam khẩn trương truy bắt.

Ngày 27/7, tổ công tác do trung tá Nguyễn Hồng Nam-đội trưởng Đội 2 PC52 đã có mặt tại tỉnh Bình Phước. Qua xác minh, hầu hết các xã, phường như Thanh Lương, Thanh Phú, An Lộc thuộc TX Bình Long, không có ai tên Hà Mạnh Đàm.

Sàng lọc tiếp hàng chục người có độ tuổi như tên Hà là người miền Bắc đang cư ngụ trên địa bàn, song kết quả vẫn không khả quan hơn.

Nhờ có sự phối hợp hỗ trợ và giúp đỡ của Công an thị xã Bình Long, cùng công an các xã, phường trên địa bàn, diện rà soát đã được mở rộng. Bất ngờ trinh sát nhận được thông tin, có một người trạc tuổi tên Hà nhưng quê không ở Hải Phòng, tên là Đoàn Thế Vinh, sinh 1971. Người này làm xe ôm chuyên chở gỗ lậu cho các xưởng cưa ở TX Bình Long.

Lướt qua thông tin trên thì thấy ít giá trị, nhưng nghiên cứu kỹ thì thấy có nhiều đặc điểm giống tên Đàm Xuân Hà.

Theo hồ sơ Công an địa phương nắm được, thì Đoàn Thế Vinh quê Thái Bình, có vợ là Lò Thị Xướng, SN 1969, quê Đồng Tháp và con gái là Lò Thị Quý Ngọc, SN 2005, hiện trú tại tổ 19, khu phố Phú Bình, phường An Lộc.

Vinh là đối tượng nghiện ma túy, bị chính quyền đưa vào diện quản lý giáo dục tại phường.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Vinh, với trực giác nghề nghiệp, các trinh sát tin tưởng Vinh chính là Đàm Xuân Hà. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng gì để xác nhận hắn chính là Đàm Xuân Hà, trong khi tên Hà gây án khi hắn mới 18 tuổi, chưa một lần làm căn cước CMND, dấu tích lưu lại chỉ còn trong trí nhớ của những người biết hắn, mà đã 22 năm rồi.

Qua liên lạc trao đổi về CATP Hải Phòng, các trinh sát nhận được các ý kiến chỉ đạo sát sao của Ban chuyên án. Khớp các thông tin về đối tượng từ mô tả đặc điểm nhân dạng đối tượng, đến lời nói, thói quen sở thích của Hà…, Ban chuyên án quyết định phá án.

Tối 27/7, Hà được triệu tập lên cơ quan Công an làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với những lý lẽ, chứng cứ đanh thép, đến 2 giờ sáng ngày 28/7 hắn mới chịu cúi đầu nhận tên Đàm Xuân Hà, sinh 1972, ở xóm Hầu, xã Lâm Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng), là kẻ đã gây ra vụ trọng án cách đây 22 năm…

Theo lời kẻ thủ ác, khi gây án xong, Hà bỏ trốn ra Móng Cái nhập vào đội quân cửu vạn. Đến tháng 12/1990, Hà theo mọi người lên thuyền vượt biên sang Hồng Kông, ở trại Sìn Coóng lấy tên là Trần Tiến Dũng, người Quảng Ninh.

Do không được duyệt vào danh sách đi nước thứ 3 nên tháng 6/1997, Hà bị trả về nước. Đến sân bay Nội Bài, hắn không về nhà mà theo một người bạn tên Thoại cùng ở trong trại tị nạn về thẳng Thái Bình.

Ở đây được 2 ngày, Hà bắt xe vào Vũng Tàu làm thợ hồ lấy tên là Đoàn Thế Vinh. Đến cuối năm 1998, Hà chuyển về Bình Phước, ở xã Thanh Lương lấy tên là Hà Mạnh Đàm.

Năm 2000 về ở khu phố Phú Bình, phường An Lộc lấy lại tên là Vinh và năm 2002 thì Hà lấy vợ sinh con và hắn định sống suốt đời tha hương như vậy.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn