Hành trình truy bắt hung thủ sát hại dã man 2 đứa trẻ

Pháp luậtThứ Bảy, 02/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Vụ án giết người dã man xảy ra ở thôn 7C (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak)do người bác rể xuống tay sát hại...

(VTC News) - Vụ án giết người dã man xảy ra ở thôn 7C (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak), đã nhanh chóng phát hiện hung thủ sau 5 ngày tích cực điều tra...

Điều khiến người dân không thể tin đó là kẻ thủ ác giết hai cháu nhỏ Hà Cao Nguyên (10 tuổi) và Hà Phú Qúy (13 tuổi) lại là bác rể của nạn nhân, Vy Bế Ngoạt (38 tuổi).

Án mạng đau lòng

Cháu Nguyên bị kẻ ác dùng búa chim (rìu) chém 7 nhát vào đầu khiến thi thể không còn nguyên vẹn. Cháu Quý (bị bệnh down) bị chém 2 nhát, cũng vào phần đầu.

Việc xuống tay quá tàn độc của hung thủ khiến ai thấy thi thể các cháu đều rùng mình, đau xót. Trách nhiệm và áp lực phá án như đè nặng trong tâm trí lực lượng cảnh sát địa phương. Đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó giám đốc Công an tỉnh ra lệnh, phải bắt bằng được hung thủ gây án, dù khó khăn, vất vả đến đâu.

Tại hiện trường, cháu Nguyên bị sát hại, gục trên bàn học. Cháu Quý khi đó đang nằm trên giường. Trong gian nhà bếp, lực lượng chức năng phát hiện 1 con ngan bị vặt cổ chết, dúi trong một góc khuất.

Mở rộng hiện trường tìm kiếm, công an thu được trong vườn bắp của gia đình nạn nhân 1 cây búa chim dính máu, tóc nạn nhân, xác định đó chính là hung khí thủ phạm gây án.

Hai cháu nhỏ có tội tình gì mà kẻ ác ra tay tàn độc đến thế? Việc con ngan bị chết có liên quan gì đến cái chết của các nạn nhân? Đó chính là những câu hỏi mấu chốt để “giải mã” vụ án.

Bàn thờ hai đứa trẻ đáng thương
Chị Triệu Thị Bài (34 tuổi - mẹ các nạn nhân) có cả thảy 4 con trai. Buổi tối trước ngày xảy ra vụ án, chị cùng người chồng thứ hai là anh Kham và 3 con trai Quý, Nguyên, Văn (6 tuổi) ngủ trong căn nhà chòi chật hẹp, rộng chỉ 15m2. Cháu Hà Cao Cường (15 tuổi), anh trai của các nạn nhân tối đó đi ngủ nhờ nhà một người bác gần đó, sáng trở về thì phát hiện cái chết thương tâm của hai em.

Nhà chị Bài rất nghèo, chồng chính thức của chị là anh Hà Văn Thiết bị tai nạn giao thông năm 2004, hiện ốm yếu, không lao động được, ở một căn nhà nhỏ khác từng do anh và chị Bài làm chủ, nhưng vì nghèo túng phải bán đi, chủ mới cho ở nhờ. Hàng ngày, anh chỉ biết trông chờ vào sự chu cấp lương thực từ vợ, con mang về. Cả gia đình có 4 sào đất trồng mì, bắp, đậu. Chị Bài và cháu Cường thường phải đi làm thuê để gia đình có thêm thu nhập, sống đắp đổi qua ngày.

Chị Triệu Thị Bài bên 2 đứa con bất hạnh 
Khi tiến hành điều tra vụ án, Công an vấp ngay phải khó khăn khi biết được những mối quan hệ tình ái phức tạp của chị Bài. Kể từ khi chồng bị tai nạn, chị Bài đã tìm thấy chỗ dựa với vài ba người đàn ông khác, ở những thời điểm khác nhau. Tuy là người phụ nữ có nhan sắc trung bình, nhưng chị Bài được khá nhiều đàn ông theo đuổi, yêu thương chân thành.

Trong số này có anh L. (đã có vợ con), từng là chồng hờ của chị, chăm sóc các con chị suốt gần hai năm. Sau đó, vì anh L. hay ghen tuông, thỉnh thoảng đánh đập chị nên chị Bài chia tay. Anh L. sau đó nhiều lần tìm gặp, đòi quay lại nhưng chị Bài không đồng ý. Kể cả khi chị Bài đã chung sống với anh Kham (33 tuổi)– người chồng hờ hiện tại của chị.

Hàng xóm kể lại rằng, anh Kham trú cùng thôn với chị Bài, đã có vợ, 3 con. Cách đây hai năm, anh đem lòng yêu thương chị Bài. Một ngày, anh này đến nhà người yêu, gặp anh Thiết, Kham bày tỏ: “Tôi lỡ yêu thương Bài, mong muốn được làm người một nhà với anh, để chăm sóc, yêu thương Bài, 4 đứa con và cả anh nữa. Mong được anh chấp nhận”. Anh Thiết không nói gì.

Hung khí tên Ngoạt gây án 
Kể từ đó, anh Kham trở thành người có hai gia đình, nhưng phần lớn thời gian anh ở với mẹ con chị Bài, chăm sóc cả gia đình chị Bài bằng tình cảm chân thành khiến vợ con đầu của anh và họ hàng 4 bên đành chấp nhận cảnh ấy. Họ sống khá hạnh phúc, êm đềm, chưa hề xảy ra “tiếng bấc, tiếng chì”.

Cái chết bất ngờ của hai cháu Quý, Nguyên, bước đầu cơ quan chức năng phải vất vả xác minh động cơ gây án từ những mối quan hệ phức tạp này.

Xã ea Hiao hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Ê Đê sinh sống. Cả gia đình nạn nhân và hung thủ đều là người Tày. Họ ít học, nói tiếng Kinh không rành, bản tính người đồng bào thường tự ti, e dè, ít nói khiến công tác xác minh, sàng lọc đối tượng gặp không ít khó khăn.

Tây Nguyên đang vào vụ thu hái cà phê, có rất nhiều lao động tự do phía Bắc đến đây hái cà phê thuê. Tại xã này, có đối tượng tâm thần tên Đ., hễ gặp ai cũng dọa chém, giết. Kẻ nào là hung thủ gây án? Đó quả thật là bài toán khó đối với cơ quan công an.

Xã Ea Hiao cách trung tâm huyện 25km, dưới chân một dãy núi và là xã vùng sâu, nghèo của huyện Ea Hleo. Đường đi lại đất đỏ, gập ghềnh cực kỳ khó khăn. Kể từ khi vụ án xảy ra, bà con nơi đây hoang mang, sợ hãi, thường đóng kín cửa ở trong nhà. Nhiều người bảo, cả đời họ chưa từng nghe hay chứng kiến một vụ án kinh hoàng đến thế.

Hung thủ lộ diện

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Vũ Hòa Bình - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, lực lượng phá án luôn làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Sau 4 ngày ròng rã, vất vả xác minh, sàng lọc thông tin về các trường hợp khả nghi, đến ngày thứ 4, trinh sát có được thông tin quý báu: anh Kham - người đàn ông đa tình, thuộc diện tình nghi của công an dè dặt báo với các anh: “Tôi mới gặp Vy Bế Ngoạt, anh ta nói rằng, buổi sáng xảy ra vụ án có thấy anh L. đi vào rẫy bắp gần nhà rẫy của mẹ con Bài”.

Trinh sát họp bàn phương án phá án 
Ngay từ đầu, anh L. cũng bị đưa vào diện nghi can, nhưng liền sau đó, quá trình xác minh đã dần loại anh bởi anh có những chứng cứ ngoại phạm.

Bố vợ Vy Bế Ngoạt là anh trai của mẹ anh Hà Văn Thiết, Ngoạt là bác rể của các nạn nhân. Hôm xảy ra vụ án, Ngoạt cũng đến xem, với danh nghĩa họ hàng, anh ta cũng xông xáo giúp gia đình chị Bài lo đám tang cho hai đứa trẻ xấu số. Việc Ngoạt trông thấy anh L. lai vãng gần nhà các nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ án, sao giờ mới nói?.

Bằng linh cảm nghề nghiệp, một chút hy vọng lóe lên với các Điều tra viên. Tại đám tang hai cháu bé, một vài người đã xì xầm bằng tiếng Tày, họ nghi anh L. là thủ phạm vụ án. Có lẽ Ngoạt cũng nghe được nên đổ vấy chăng?

Ngay lập tức, nhân thân đối tượng Ngoạt được khẩn trương xác minh. Lúc này, Ngoạt không có mặt tại địa phương. Đối tượng có vợ, hai con đã lớn. Vợ Ngoạt cho biết, một ngày trước, Ngoạt nói vắng nhà ba ngày, đi làm thuê cho gia đình ông Suối. Xác minh nhà ông Suối, không có chuyện Ngoạt đến đây làm thuê như Ngoạt đã nói dối với vợ.

Họ hàng Ngoạt và một anh công an viên cho biết, Ngoạt có đến nhà họ mượn ít tiền, nói để đi nộp phạt, lấy xe máy bị CSGT bắt giữ. Vậy nhưng, sự thật chiếc xe máy của Ngoạt bị hư, gửi nhờ trong rẫy của một người bà con. Gọi đến số ĐTDĐ của Ngoạt nhiều lần đều không liên lạc được.

Tiếp tục truy dấu vết của Ngoạt, lực lượng phá án chia thành các “mũi” đón lõng Ngoạt ở địa bàn các huyện Krông Pách, Ea kar, Cư M’ga, nơi họ hàng, người thân đối tượng Ngoạt sinh sống, cảnh sát có thêm nhiều chứng cứ.

Tên Vy Bế Ngoạt tại cơ quan điều tra 
Đến lúc này, đối tượng Ngoạt trở thành nghi can số 1 của vụ án. Một số điều tra viên người dân tộc Tày nhận nhiệm vụ tiếp cận với người thân của Ngoạt. Các anh nói thẳng, Ngoạt bị tình nghi là kẻ gây ra vụ án động trời. Anh ta cần trình diện. Nếu có tội phải trả giá. Bằng không phải chứng minh sự trong sạch của mình. Ai chứa chấp, bao che sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Mẹ của Ngoạt, người đàn bà ngoài 70 tuổi, dáng khắc khổ, dường như linh cảm được đứa con bất trị của mình đã gây tội ác nên động viên con cháu phải đưa Ngoạt về giao Công an. Những người anh em của Ngoạt đồng thuận.

11 giờ ngày 25/10/2013, Ngoạt với cái bụng đã hơn một ngày trống rỗng vừa lững thững từ rẫy cà phê của họ hàng mò đến nhà một người bà con trong họ để ăn đám giỗ thì bị Công an ập đến bắt. Hắn cúi đầu thừa nhận đã gây tội ác.

Tên Vy Bế Ngoạt chưa đầy 40 tuổi nhưng trông già xọm. Hắn là kẻ nát rượu, ngày nào cũng phải 1 đến 2 chai rượu mới yên thân. Nếu không sẽ gây sự, đuổi đánh vợ. Vợ hắn là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang.

Theo lời khai của tên Ngoạt: khoảng 7 giờ ngày 21/10, hắn thèm thịt, rượu. Khi vợ vừa chở bao cà phê đi bán, hắn cũng đóng cửa nhà lững thững đi về hướng nhà chị Bài. Bắt gặp chị Bài, anh Kham chở cháu Văn và con riêng của anh Kham đi ngang qua, biết nhà chị Bài có 5 con vịt, vài con gà, hắn đến để bắt trộm 1 con về nhậu. Hắn nhắm con vịt to nhất, nặng gần 3kg, bóp cổ chết.

Nghe đàn gà vịt kêu, cháu Nguyên khi đó vừa thức dậy để học bài, chạy xuống bếp coi. Thấy Ngoạt tay cầm con vịt vừa bắt trộm của nhà mình, cháu Nguyên nói sẽ về mách mẹ và dượng Kham.

Tên Ngoạt vứt con vịt lại, đến ngay chỗ chị Bài để cây búa chim. Hắn cầm cây búa lên nhà, dứ vào đầu cháu Nguyên, dọa không được nói với người lớn. Cháu Nguyên bảo “cứ nói”. Tên Ngoạt sợ bị lộ chuyện trộm cắp vịt nên xuống tay giết người diệt khẩu.

Hung thủ bị cơ quan điều tra áp giải 
Cháu Quý bệnh nặng, nằm một chỗ. Vừa thức dậy, thấy kẻ ác chém em mình tóe máu thì sợ hãi khóc. Tên Ngoạt lạnh lùng tước đoạt mạng sống của cả hai anh em cháu bé. Sau đó hắn trở về nhà, đi hái cà phê với vợ như không có chuyện gì. Tin báo về cái chết thương tâm của hai cháu bé lan ra, làng xóm kéo đến xem, tên Ngoạt cũng chạy đến…

Cảnh nhà nghèo, trước hôm bị sát hại, cháu Nguyên lặn lội mò bắt được 3 kg cua. Cậu bé nhờ mẹ đi bán để lấy tiền đóng học. Cháu Cường từ bé không được đi học, cháu Văn đang học lớp 1. Mọi sự chăm sóc chồng và cháu Quý, chị Bài trông vào cháu Nguyên. Chị cũng hy vọng nhiều vào tương lai của đứa con thông minh, lanh lẹ nhất nhà. Nhưng số phận thật nghiệt ngã với cháu. Chỉ vì sự ích kỷ, hẹp hòi, ấu trĩ, tên Ngoạt đã xuống tay tàn bạo với các nạn nhân. Hắn khó thoát khỏi bản án cao nhất của luật pháp.

Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn