Hành trình phá án vụ nổ súng bắn chết giám đốc khi đi lễ chùa

Pháp luậtThứ Ba, 09/08/2016 16:49:00 +07:00

Sau 33 ngày lần theo các manh mối, sâu chuỗi các tình tiết…điều tra viên đã có đủ căn cứ để còng tay các sát thủ đã nổ súng giết hại vị giám đốc tại cửa chùa.

Chiều 8/8, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thông tin về việc đã bắt giữ 3 nghi can sát hại ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấn động dư luận cả nước.

Theo đó, các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam); Lê Việt Hoàn (35 tuổi, ở đường Đề Yêm, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại tổ 5, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

4 phát súng xé toạc vùng quê yên tĩnh

Khoảng 15h ngày 4/7 (tức ngày mùng 1/6 âm lịch), khi ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí) vừa bước ra khỏi cổng miếu Thần (thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu), đang lững thững đi bộ để ra xe ô tô thì 4 tiếng nổ chát chúa vang lên, ông Trí nằm gục xuống đường, máu chảy lênh láng.

147062877914706285097606nosunghanam1_1

Sau tiếng súng, người dân xung quanh hiện trường hoang mang lo lắng.  

Buổi chiều yên tĩnh ngày mùng 1 của thôn Bảo Lộc bị xé toang, người dân hoảng sợ bởi tiếng súng kinh hồn. Khi họ chạy ra đường theo hướng tiếng súng thì chỉ thấy 2 thanh niên ngồi trên xe máy phóng vút đi như những bóng ma. Trên đường, một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, bất động.

Không lâu sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường, người dân hiếu kỳ vây kín xung quanh. Những tiếng xì xào cứ râm ran, có lẽ cảnh tượng này họ chỉ mới được xem ở trên những bộ phim hành động, nay nó xảy ra ngay trước mắt.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, ngoài 3 viên đạn và 4 vỏ đạn thì những tên sát thủ chưa để lại bất kỳ manh mối nào. Những nhân chứng cung cấp thêm, thời điểm xảy ra vụ việc có 2 thanh niên đi xe máy biển số được bịt kín, 2 người này cũng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít. Họ nhận định đây có thể là hung thủ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chia sẻ, trong 33 ngày phá án, ban chuyên án đã gặp nhiều khó khăn do thông tin từ hiện trường rất hạn chế, nạn nhân là doanh nhân nhưng có quan hệ phức tạp với nhiều thành phần xã hội, số người trong diện tình nghi nhiều.

Video: Giả danh để lừa tình, giết người

Chính vì vậy, trong quá trình điều tra các điều tra viên phải tỏa đi xác minh rất khó khăn. “Nạn nhân có quan hệ phức tạp trên khắp cả nước nên để xác định ai có mâu thuẫn rồi sát hại anh Trí là điều cực khó. Ngoài thành phần liên quan đến hình sự và ma túy, ban chuyên án đã rà soát cả những người có dấu hiệu tranh giành làm ăn với nạn nhân” – Thiếu tướng Tiến nói.

Trong suốt thời gian điều tra, ngoài những gì đã thu thập được tại hiện trường thì ban chuyên án vẫn chưa có thêm manh mối, nhóm sát thủ cũng “lặn mất tăm” không để lại bất kỳ một dấu vết nào.

Lộ mặt kẻ chủ mưu

Mặc dù nhóm sát thủ hành động rất chuyên nghiệp, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tỉ mỉ rà soát từng mối quan hệ của nạn nhân với các thành phần và sàng lọc ra những đối tượng khả nghi.

Ban chuyên án nhận định, hung thủ là người địa phương sau khi phân tích địa hình khu vực xảy ra án mạng rất phức tạp, người lạ không thể ra vào và nắm rõ quy luật sinh hoạt thường ngày của nạn nhân như vậy. Và cái tên Nguyễn Sỹ Đạt vào tầm ngắm.

Thiếu tướng Tiến cho biết thêm, Đạt và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng, sau khi vụ việc xảy ra Đạt cũng đến hiện trường và dự đám tang ông Trí. Cơ quan điều tra cũng từng mời Đạt lên để xác minh, và Đạt trả lời thẳng thừng rằng “không liên quan”.

ban-chet-giam-doc-o-hapnam-16666666666056

 Đạt là nghi can chủ mưu vụ ám sát do có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân.

Sở dĩ hắn dám nói chắc như đinh đóng cột như vậy là vì kế hoạch của hắn vạch ra không thể hoàn hảo hơn. Chắc hẳn, người ta chỉ thấy nó ở trong những bộ phim hành động của Hollywood.

Song, dù có cẩn thận đến đâu thì hành động tội lỗi của kẻ giết người cũng không qua được nghiệp vụ của cơ quan điều tra, “lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó thoát”.

Quá trình sàng lọc, xác minh cho thấy, dù có mối quan hệ với nạn nhân nhưng Đạt có mâu thuẫn sâu sắc

với ông Trí do liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi và một số dự án khai thác khoáng sản.

Một lý do nữa dẫn đến việc Đạt trừ khử Trí, được cho là có dính líu tới một vụ việc mà Đạt phải ngồi tù. Vào năm 2013, Đạt bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi đó, hắn nhận số tiền 200 triệu đồng của một gia đình có người bị bắt vì hành vi buôn bán ma túy để chạy tội. Nhận tiền nhưng Đạt không lo lót được việc chạy tội, Đạt không giả lại tiền cho gia đình mà bị họ tố cáo và phải đi tù. Hắn cho rằng người đứng đằng sau giật dây là ông Trí. Hơn nữa, có thông tin cho rằng trong thời gian Đạt thụ án, ông Trí có mối quan hệ bất minh với vợ của mình nên càng cay cú hơn.

Vì lý do này, Đạt quyết định thuê sát thủ với 500 triệu đồng để ông Trí “biến mất trên đời”.

Lời khai rợn người của nhóm sát thủ

Sau 33 ngày phá án, ban chuyên án đã đủ căn cứ để bắt giữ Nguyễn Sỹ Đạt, Lê Việt Hoàn, Lê Thái Duy. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết, trước khi thực hiện phi vụ ám sát, các đối tượng đã lên kế hoạch chi tiết, bỏ thời gian nắm bắt quy luật đi lại, thói quen sinh hoạt của ông Trí và biết được, cứ mùng 1 và ngày rằm hàng tháng ông Trí lại đi chùa thắp hương nên các đối tượng thống nhất sẽ bắn Trí khi anh này đi lễ tại miếu Thần.

13895063_729463647196092_2321380236694309360_n

Đạt (ngoài cùng bên trái) cùng 2 đối tượng liên quan. Ảnh cơ quan chức năng 

Sau khi đã lên kế hoạch, nghi can Đạt trực tiếp mua 1 khẩu súng K54, đưa cho Hoàn. Đạt còn trực tiếp đưa 2 sát thủ đi tập bắn.

Khoảng 6h ngày 4/7 (đúng ngày mùng 1/6 âm lịch), Hoàn đi xe máy qua đón Duy để đi bắn ông Trí, mọi hoạt động đều nằm dưới sự chỉ đạo của Đạt.

Đến 15h cùng ngày, khi ông Trí vừa bước ra khỏi miếu thì Hoàn bám theo và trực tiếp dùng súng K54 bắn liên tiếp vào người ông Trí cho đến khi hết đạn rồi bỏ chạy đến chỗ Duy đã nổ máy chờ sẵn, nhanh chóng tẩu thoát.

Giết người xong, Hoàn điện báo cho Đạt rồi hẹn gặp nhau. Súng được các đối tượng tháo rời các bộ phận rồi vứt súng xuống hồ, áo và sim điện thoại bị vứt ở vệ đường. Đạt chở các đối tượng về nhà khác của mình ở thị trấn Ba Sao lẩn trốn. Trước khi bị bắt, Đạt đã đưa cho nhóm giết người thuê 110 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn