Hành trình gái quê thành 'má mì' cầm đầu đường dây mại dâm 300 USD

Pháp luậtThứ Ba, 20/01/2015 04:28:00 +07:00

Từ gái quê lên thành phố, Thi trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, rồi thành 'má mì' điều hành đường dây mại dâm giá 300 USD.

Từ cô gái quê lên thành phố, Thi trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, rồi thành 'má mì' điều hành đường dây mại dâm Bắc-Nam.

Không cần quảng cáo rầm rộ trên mạng, nhưng đường dây mại dâm của "má mì" Thi lại nổi như cồn. "Đại gia" nọ rỉ tai "đại gia" kia nên mỗi khi có nhu cầu, các "đại gia" phải gọi điện trước 1 - 2 ngày để đặt hàng trước với "má mì" này.


Sinh ra trong gia đình nghèo có 3 anh em, ở Gò Công, Tiền Giang. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng trời lại phú cho Nguyễn Thị Mai Thi vóc dáng của một hot girl. Từ nhỏ, đã có bao chàng trai quanh vùng si mê khiến Thi không thể chuyên tâm học hành. Học hết lớp 8, Thi quyết định bỏ học. Thời điểm này, gia đình Thi cũng chuyển lên vùng ngoại thành của Sài Gòn hoa lệ để mưu sinh.

Video bắt quả tang mại dâm ở Vũng Tàu  

Từ gái quê lên thành phố, Thi nhanh chóng hòa nhập với môi trường phố thị từ hình thức đến cách sống. Không có điều kiện kinh tế để ăn tiêu, Thi nhanh chóng bước vào con đường làm gái mại dâm. Vóc dáng cao ráo, giọng nói ngọt ngào, Thi trở thành món hàng hấp dẫn đối với các đại gia. Mỗi lần đi khách, số tiền cô ta thu về được tính bằng USD.

Không hài lòng với việc mỗi ngày phải mua vui cho khách mà chỉ kiếm được 300 - 400 USD, Thi quyết định đứng ra “gom” các “đồng nghiệp” xinh xắn, tuổi đời từ 18 - 19 tuổi về dưới trướng của mình. 20 tuổi, cô thôn nữ trở thành “má mì” điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh.


Để thuận tiện cho công việc của mình, Thi bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội thuê hẳn một căn nhà 5 - 6 tầng cho các gái mại dâm sinh sống. Mỗi khi khách có nhu cầu, phải gọi điện đặt lịch trước từ 1 - 2 ngày cho Thi, để cô ta sắp xếp người phục vụ với giá từ 4 - 5 triệu đồng/ một lượt ở trong nội thành. Nếu ra tỉnh ngoài thì khách phải bao phương tiện, chỗ ăn ở cho gái mại dâm và đương nhiên số tiền bỏ ra “mua vui” cũng phải tăng lên.

Do gái mại dâm trong đường dây của Thi rất biết cách chiều khách, ăn nói lại ngọt ngào nên rất được lòng khách. Người nọ rỉ tai người kia nên tiếng tăm của “má mì” Thi khá nổi.
Hành trình gái quê thành 'má mì' cầm đầu đường dây mại dâm 300 USD
"Má mì" 9X xinh như mộng
Vì vậy, dù mới tiếp cận ra thị trường Hà Nội, nhưng đường dây mại dâm của Thi khá đắt “show”. Thi và gái mại dâm liên tục di chuyển từ Bắc vào Nam và ngược lại. Khách hàng của “má mì” này toàn đại gia, đi xe siêu sang, tiền tiêu không tiếc tay.

Số tiền thu được của khách, Thi lấy hoa hồng một nửa còn một nửa trả cho gái bán dâm. Những ngày ế ẩm nhất, Thi cũng kiếm được hàng chục triệu đồng. Tiền kiếm được dễ dàng nên “má mì” Thi và gái mại dâm cũng chi tiêu khá mạnh tay, điện thoại nào mới xuất hiện trên thị trường dù giá có cao bao nhiêu họ cũng phải mua cho bằng được. Trang phục trên người toàn hàng hiệu, có giá vài triệu đồng. Ra đường, nhiều người nghĩ các cô gái này là các “cô chiêu” trong gia đình giàu có, mà đâu ngờ đó là những cô gái bán dâm.

Video theo chân công an bắt mại dâm 

Theo một cảnh sát của Công an quận Bắc Từ Liêm, từ khi nắm được thông tin trinh sát tới khi “cất lưới”, các anh đã phải mất hơn một tháng trời theo dõi, điều tra để nắm được cách thức hoạt động của đường dây mại dâm này. Do cách thức hoạt động của các gái mại dâm là liên tục di chuyển hết tỉnh nọ tới tỉnh kia, từ Bắc vào Nam nên rất khó khăn trong việc dựng lên được nhân thân đối tượng Thi.

Sau khi thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, chiều ngày 16/1, Công an quận Bắc Từ Liêm quyết định “cất vó”. Khi thấy Thi và hai gái mại dâm, hai khách mua dâm đi vào một khách sạn trên phường Cổ Nhuế, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm. Đồng thời, cũng bắt giữ luôn “má mì” Thi khi cô ta đang ngồi chờ dưới sảnh trong sự ngạc nhiên lẫn bàng hoàng của “má mì” 9X.

Theo Công lý
Bình luận
vtcnews.vn