Hành trình đi tìm khuôn mặt của cậu bé 'không có mặt'

Sức khỏeThứ Ba, 13/01/2015 03:41:00 +07:00

4 năm sống chung với khối u khổng lồ quái ác, Lê Trung Tuấn phải hứng chịu bao đau đớn về thể xác và sự mặc cảm vì khối u khổng lồ trên mặt.

(VTC News) - 4 năm sống chung với khối u khổng lồ quái ác, Lê Trung Tuấn phải hứng chịu bao đau đớn về thể xác và sự mặc cảm vì khối u khổng lồ trên mặt.

Nhưng nguy hiểm hơn là sự sống của em đang dần mất đi, tưởng chừng không thể cứu vãn. May mắn đã cho em gặp được “phép nhiệm màu” tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.... Một cuộc đời mới đang mở ra…

Tuyệt vọng vì u mặt khổng lồ

Sinh năm 1998, Lê Trung Tuấn (khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) vốn có một gương mặt rất khôi ngô. Năm 2009, khi Tuấn được 11 tuổi, một khối u ác tính bất ngờ xuất hiện, kéo rộng từ miệng đến trán. Cuộc sống bình thường của em đã dừng lại, thay vào đó là những chuỗi ngày đau đớn, vừa phải chiến đấu với bệnh tật vừa phải chống chọi lại sự mặc cảm, tủi thân.
Gương mặt khôi ngô của Lê Trung Tuấn trước khi khối u xuất hiện 
 

Gương mặt Tuấn biến dạng vì khối u quái ác 
 

Tuấn được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma mô mềm đa hình không biệt hóa. Căn bệnh này khiến khối u liên tục phát triển, che lấp hết khuôn mặt, đẩy 2 mắt ra xa hơn, ảnh hưởng tới thị lực, cấu trúc hàm răng. Có lúc suốt 16 ngày Tuấn bị chảy máu mũi không cầm được, sức khỏe giảm sút, từ 36 kg sụt xuống còn 20 kg.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Sau 4 năm, khối u ác tính đã phá hủy một phần xương sọ, xoang trán, ăn sâu vào nền sọ, chèn ép vào thần kinh thị giác và ảnh hưởng đến tuyến yên, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.
Gần 4 năm sống chung với khối u quái ác, Tuấn phải bỏ học, làm bạn với 4 bức tường và chịu đựng những đau đớn. 
 

4 năm trời sống chung với khối u quái ác, cậu bé 16 tuổi được bố đưa đi khắp các bệnh viện trong cả nước nhưng đến đâu các bác sĩ (BS) đều lắc đầu trước ca bệnh này khiến cả gia đình rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí có thời điểm Tuấn đang ở bệnh viện điều trị nhưng vì nghĩ con không thể qua khỏi nên gia đình còn đưa cả em gái Tuấn từ quê ra để gặp mặt cậu bé …

'Gọt' thành công khối u ác tính khổng lồ

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Tuấn khi ngày 23/7/2013, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cùng chuyên gia tạo hình người Mỹ MacKay McKinnon đã quyết định giúp đỡ em bằng ca phẫu thuật có một không hai tại Việt Nam. Ca mổ này được tài trợ 100% bởi bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup cùng các tổ chức, cá nhân khác.
Bác sỹ McKay McKinnon, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm cùng các bác sĩ Bệnh viện Vinmec sau ca phẫu thuật đầu tiên cho Tuấn 
 

Thách thức lớn nhất của ca mổ là khối u ác tính đã ăn rất sâu vào hộp sọ nên việc tách u đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp để không làm ảnh hưởng đến cấu trúc các bộ phận khác như mắt, sọ não.

Bác sỹ McKay McKinnon và các bác sĩ Vinmec đã rất nỗ lực để tách bỏ khối u mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc các bộ phận khác. Ngày 23/7/2013, ca phẫu thuật đầu tiên cho Tuấn tại Vinmec đã mổ tách thành công khối u ác tính khổng lồ này.
Gương mặt Tuấn sau cuộc phẫu thuật lần thứ nhất tại Vinmec 
 

Ngày 18/9/2014, Tuấn tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ 2 nhằm tạo hình lại khuôn mặt. Bác sĩ McKay Mc Kinnon đã thực hiện cùng lúc 4 tạo hình: Hộp sọ bị khuyết ở giữa trán được tái tạo lại lấp đầy bằng 1 mảnh xương sọ, tạo vạt xương cân cơ để bù vào chỗ khuyết; tái tạo tháp mũi, đóng lỗ thông vòm hầu; đưa 2 mắt đã bị đẩy xa nhau (do chèn ép của khối u trước kia) trở lại gần hơn.
Anh Lê Trung Hà, bố của Tuấn hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm lại được gương mặt cho con trai mình sau lần phẫu thuật thứ 2. 
 

Các bác sĩ bệnh viện Vinmec khẳng định, sau 2 lần phẫu thuật, đến nay, khuôn mặt bệnh nhân không còn tế bào khối u. Tuấn đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và đặc biệt là em rất hài lòng với khuôn mặt được BS McKay Mc Kinnon tạo hình trong lần mổ thứ 2 này.
Ngày 26/9/2014, 8 ngày sau ca mổ tạo hình lại gần như cả khuôn mặt, Tuấn đã được xuất viện, trở về với cuộc sống bình thường cùng gia đình, bạn bè. 
 

Hiện tại, thị lực 2 mắt của Tuấn đều đã được cải thiện đáng kể. Em đã có thể nhìn được bằng cả hai bên mắt thay vì chỉ nhìn được bằng một bên mắt phải như trước kia. Khả năng nghe cũng được tăng lên rõ rệt. Tuấn đã có thể học tập và tiếp thu bình thường như các bạn khác trên lớp. Đây thực sự là một niềm hạnh phúc em không thể ngờ tới.
Hình ảnh mới nhất của Tuấn. Em “khoe” mình đang rất chăm tập thể thao để nâng cao sức khỏe 
 

Hiện Tuấn đã có thể ăn uống được dễ dàng hơn rất nhiều do lỗ thông hầu họng từ khoang miệng lên khoang mũi đã được bít lại. Sau hơn 3 tháng phẫu thuật, Tuấn đã cao 1m58, nặng 43kg, sức khỏe tiến triển tốt, em đã có thể đi học trở lại sau quãng thời gian dài gián đoạn. Được biết, gia đình Tuấn đang chuẩn bị đưa em ra Bệnh viện Vinmec một lần nữa để tiến hành cuộc phẫu thuật thứ 3 nhằm tiếp tục tái tạo lại mũi.

Lê Trung Tuấn chỉ là một trong những ca khó điển hình đã được chữa trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Sau 3 năm đi vào hoạt động với tinh thần “Kết nối tinh hoa, tận tâm chăm sóc” của đội ngũ y bác sỹ trình độ cao và trang thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu cả nước, Vinmec đã cứu sống và mở ra hàng ngàn trang đời mới khỏe mạnh, hạnh phúc; đồng thời, khẳng định được uy tín và tầm nhìn của một tập thể tâm huyết vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt từ Vinmec và nhà đầu tư Vingroup.


Hạnh Dung
Bình luận
vtcnews.vn