Hành trình đánh sập đường dây ma túy lớn nhất Miền Trung - Tây Nguyên

Pháp luậtThứ Năm, 23/07/2015 04:38:00 +07:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam đã đánh sập đường dây ma túy đá lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam đã đánh sập đường dây ma túy đá lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Hành vi bất thường của vị khách lạ


Bằng nghiệp vụ trinh sát và nguồn tin báo về hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu, ngày 21/11/2014, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe khách giường nằm BKS 51B-029.97 lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi xe này đến địa phận thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thì lực lượng công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quảng Nam, Đánh sập, đường dây, ma túy đá, xuyên miền Trung, lớn nhất, Công an, PC 47
Đối tượng Trần Văn Tâm khi bị bắt 

Một hành khách lạ mặt bỗng dưng có hành vi bất thường, tháo chạy khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng và tiếp cận phương tiện. Điều này khiến lực lượng chức năng phải "mời" hành khách đó trở lại để làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng công an phát hiện tại giường C1 của vị khách này có một túi xách chứa 375,7g ma túy đá và 37,37g heroin. Sự việc nhanh chóng được công an huyện báo cáo cho phòng PC47 đến tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, vị hành khách tên là Trần Văn Tâm (SN 1976, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ban đầu, Tâm vẫn một mực khẳng định chiếc túi xách chứa ma túy không phải của mình. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh, cùng những chứng cứ không thể chối cãi, Tâm đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp.

Sau khi bắt được Tâm, Đại tá Lê Văn Đức, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các điều tra viên phải đấu tranh với Tâm để bóc gỡ toàn bộ các đối tượng trong đường dây ma túy này.

Tuy nhiên, với bản tính của một kẻ từng có tiền án, tiền sự về tội buôn bán ma túy, Tâm lì lợm, ngoan cố và quyết không khai ra đồng bọn, thách thức các điều tra viên.

Quảng Nam, Đánh sập, đường dây, ma túy đá, xuyên miền Trung, lớn nhất, Công an, PC 47
Đối tượng Đỗ Chí Dũng tại phòng trọ khi bị khám xét 

Ngay cả việc Tâm nhiều lần chuyển tài khoản cho một người tên là Vũ Thị Nguyên (SN 1983, trú đường Trấn Vũ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Tâm cũng nhất mực không khai lý do chuyển tiền và người phụ nữ đó ở đâu.

Trước sự ngoan cố của đối tượng, song song với công tác đấu tranh, lực lượng PC47 triển khai sang phương án khác, đồng thời thu thập thông tin, phác họa các mối quan hệ của Tâm. 

Lộ diện đường dây quy mô lớn

Từ nguồn tin của Công an TP.Huế, lực lượng chức năng đã cử cán bộ đến phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để xác minh thông tin về Tâm.

Do trước đó Tâm có liên quan đến một đối tượng mà Công an TP.Huế đang tạm giam để điều tra về tội buôn bán trái phép các chất ma túy là Nguyễn Tiến Công (SN 1977, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Đại tá Lê Văn Đức đã cử cán bộ ra Huế lấy lời khai của Công. Khi nhận được tấm ảnh của Tâm, Công nhận ra ngay đó chính “đồng nghiệp” mà Công đã nhiều lần giao dịch mua bán ma túy. Công còn khai, Công nhiều lần mua ma túy của một phụ nữ tên Hương ở Hà Nội.

Quảng Nam, Đánh sập, đường dây, ma túy đá, xuyên miền Trung, lớn nhất, Công an, PC 47
Tang vật vụ án 

Tiếp tục điều tra sâu hơn, PC47 xác định Hương chính là Vũ Thị Nguyên và các đối tượng này cùng trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Tâm thường liên lạc.

Quyết tâm bóc trần đường dây buôn bán ma túy này, đầu năm 2015, đích thân Đại tá Lê Văn Đức cùng 5 trinh sát ra Hà Nội để bắt Vũ Thị Nguyên.

Sau thời gian dài ngược xuôi các ngõ ngách và vào vai dưới nhiều nghề nghiệp khác nhau, cuối cùng các trinh sát cũng “định vị” được nơi ở của Nguyên. Tuy nhiên, Nguyên đã kịp tháo chạy trước khi tra tay vào còng.

Không bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục mật phục để truy tìm Vũ Thị Nguyên. Mãi đến đầu tháng 3/2015, các trinh sát mới lần ra được tung tích của Nguyên ở TP. HCM và sẽ lên máy bay về Hà Nội vào ngày 8/3/2015.

Một lần nữa, mọi động tĩnh của Nguyên đều được theo dõi. Sau khi về đến Hà Nội, Vũ Thị Nguyên thuê phòng lưu trú tại khách sạn Gallent và mẻ lưới được cất lên.

Ngày 10/3/2015, các trinh sát phòng PC47 và C47 - Bộ Công an ập vào khách sạn bắt gọn “bà trùm” Vũ Thị Nguyên trong khi đối tượng vẫn không biết vì sao mình bị phát hiện.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận hành vi mua bán trái phép các chất ma túy của mình.

Nguyên khai, trước đây mua ma túy nhỏ lẻ từ một người bạn là Đỗ Chí Dũng (SN 1983, trú tại phố Hàng Bồ, Hà Nội). Sau một thời gian, Nguyên trực tiếp qua biên giới mua ma túy đá của một đối tượng người Trung Quốc tên là A Khải để bán cho các đầu mối trong nước, trong đó có Trần Văn Tâm.

Sau khi biết Tâm bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt, Nguyên bỏ trốn. Tuy nhiên, vẫn tiếc nuối con đường làm ăn nhiều lợi nhuận này nên Nguyên liên lạc với Dũng và giới thiệu cho Dũng mua ma túy từ A Khải để nhận hoa hồng.

Nói về Trần Văn Tâm, cho đến trước khi Nguyên bị bắt, y vẫn đinh ninh rằng cơ quan công an không thể lần ra đường dây ma túy của y và y chỉ bị định tội vận chuyển trái phép 375,7g ma túy đá và 37,37g heroin. Tuy nhiên, đến khi gặp Nguyên trong trại tạm giam, thì Tâm bắt đầu khai báo thành khẩn.

Đối tượng Đỗ Chí Dũng bắt đầu xuất hiện như đầu mối của đường dây khiến các trinh sát phải đi từ Nam ra Bắc để truy tìm. Sau một thời gian dài tìm kiếm, các trinh sát, hang ổ của Đỗ Chí Dũng được phát hiện khi y thuê trọ tại phố Ngọc Hà (Hà Nội).

Tuy nhiên, đến ngày 13/4/2015, Dũng lại thuê thêm một chỗ trọ ở phố Định Công (Hà Nội) để đánh lạc hướng.

Quảng Nam, Đánh sập, đường dây, ma túy đá, xuyên miền Trung, lớn nhất, Công an, PC 47
Số ma túy đá và dụng cụ sang chiết thu giữ được tại nơi trọ của Đỗ Chí Dũng 

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 16/4/2015, các trinh sát phòng PC47 và C47 mai phục các ngõ ngách phố Định Công và truy bắt đối tượng khi Dũng vừa chở bạn gái từ phòng trọ ra ngõ.

Tiến hành khám xét cả hai nơi ở, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 5,2 kg ma túy đá tại địa chỉ phố Định Công và 30g ma túy đá, tại đây còn thu giữ một số hóa chất và ống nghiệm thủy tinh tại phố Ngọc Hà.


Đại tá Lê Văn Đức cho biết, đây là đường dây ma túy đá lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên. Việc phá sập được đường dây ma túy đá này là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Cục C47, sự lãnh đạo của Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam và lòng nhiệt tình, kiên trì, dũng cảm và vận dụng khéo léo các biện pháp nghiệp vụ.

Đằng sau chiến công này là cả quá trình gian khổ, đầy cam go và thử thách mà cán bộ chiến sĩ phòng PC47 đã vượt qua. Nhất là khi các đối tượng đều là những tay anh chị sừng sỏ, có tiền án, tiền sự, lì lợm. Trong đó, Dũng và Nguyên đều đã bị nhiễm HIV.


Video cảnh sát truy đuổi tội phạm ma túy ngoạn mục: 


Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn