Hành trình bắt 2 tên sát thủ ở vùng biên giới

Pháp luậtThứ Hai, 07/03/2016 12:40:00 +07:00

Sau khi giết người cướp tài sản ở TP Biên Hòa, 2 tên sát thủ bán số của cải cướp được để trốn sang Campuchia nhưng đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Sau khi giết người cướp tài sản ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), 2 tên sát thủ bán số của cải cướp được để trốn sang Campuchia nhưng đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ ngay khi vừa đặt chân tới cửa khẩu.

Một cán bộ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh bắt đầu kể lại câu chuyện với chúng tôi từ lúc ông cùng các đồng đội ập vào khu nhà nghỉ ở vùng biên giới bắt giữ 2 kẻ giết người, cướp tài sản.

Cuộc trốn chạy bất thành

Rạng sáng 11/10/2015, khu nhà nghỉ T.N (nằm ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) còn trong không khí tĩnh lặng thì chiếc xe 16 chỗ mang biển số TP.Hồ Chí Minh xuất hiện trước sân khu nhà nghỉ.

Bước xuống xe, những vị khách trên xe ô tô tiến lại quầy lễ tân trao đổi với nhân viên nhà nghỉ với giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: “Chúng tôi là Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, đề nghị chị hợp tác với chúng tôi”.

Sau một thoáng bối rối, cô nhân viên lễ tân lấy lại tinh thần và hợp tác với các anh công an. Sau khi nghe công an hỏi chuyện và mô tả đặc điểm nhận dạng của 2 thanh niên nghi đang trú ngụ tại đây, cô nhân viên lễ tân cho biết 2 ngày trước đó họ đến thuê phòng nghỉ, hiện đang ngủ trong phòng.

Để chắc chắn hơn trước khi quyết định đột nhập phòng nghỉ của khách để bắt giữ các đối tượng đang bị truy tìm, các trinh sát chìa tấm ảnh của 2 đối tượng tình nghi cho cô nhân viên lễ tân xem mặt và cô khẳng định đó là những người các trinh sát đang tìm.
Nguyễn Hoàng Hiệp bị bắt tại cơ quan công an.
Nguyễn Hoàng Hiệp bị bắt tại cơ quan công an. 
Sau khi đã bàn bạc với quản lý nhà nghỉ và sắp xếp phương án tối ưu, các trinh sát quyết định đột nhập vào phòng để bắt giữ 2 đối tượng tình nghi. Đúng 9 giờ 15, nhân viên nhà nghỉ gõ cửa phòng số 13 và gọi lớn: “Các anh làm ơn mở cửa để cho em vào thay drap giường”. Chỉ vài giây sau khi giọng cô nhân viên lễ tân cất lên, đã có người từ bên trong bước ra mở cửa phòng.

Cánh cửa phòng vừa hé mở, các chiến sĩ công an nhanh chóng ập vào khống chế 2 thanh niên đang trong bộ dạng còn ngái ngủ. Lúc này, giọng một cán bộ trinh sát vang lên đanh thép: “Mạch Quang Thành và  Nguyễn Hoàng Hiệp, các anh đã bị bắt về hành vi giết người và cướp tài sản”. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn của các chiến sĩ, 2 thanh niên đã bị tra tay vào còng.

Giết người đồng tính để cướp

Sau những phút giây kể lại cuộc truy bắt 2 kẻ giết người gay cấn, vị cán bộ trinh sát bỗng chùng xuống khi nhắc đến những kẻ thủ ác đua đòi ăn chơi dẫn đến giết người, cướp tài sản.

Ông cho biết, Mạch Quang Thành (28 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) có vẻ ngoài điển trai nhưng lại thích ăn chơi, lối sống thiên về hưởng thụ. Theo tài liệu công an nắm được, 14 tuổi Thành đã bỏ nhà sống lang thang cùng đám bạn bụi đời. Thời gian phiêu bạt tại TP.Biên Hòa, Thành kết bạn với kẻ đồng hương Nguyễn Hoàng Hiệp (21 tuổi).

Tuy nhỏ hơn Thành gần chục tuổi, nhưng “thành tích” ăn chơi của Hiệp cũng không kém đàn anh. Mới 20 tuổi nhưng Hiệp đã có ngót nghét có 10 năm sống đời lang bạt. Qua vài “phi vụ” nhỏ, thấy Hiệp còn quá non tay nên Thành đã chia tay đàn em, nhưng không quên dặn dò: “Khi nào cần thằng anh này giúp thì mày cứ gọi”.

Sau khi sát hại anh H., Thành và Hiệp đã cướp 2 triệu đồng, chiếc xe máy và giấy đăng ký xe rồi bỏ trốn. Hiện cả hai đã bị khởi tố về các hành vi giết người và cướp tài sản, đang chờ ngày ra tòa lãnh án.

Đầu tháng 9/2015, có dịp vào TP Biên Hòa chơi, Hiệp nhớ đến lời dặn của Thành nên đã gọi cho đàn anh, rồi cả hai rủ nhau vào một nhà nghỉ gần Bến xe Tam Hiệp (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) “đập đá”. Ăn chơi hết tiền, cả hai mang điện thoại di động đem cầm lấy tiền tiêu xài, nhưng cũng chỉ kéo dài được vài ngày.

Video: Tâm lý tội phạm giết người hàng loạt
Để có tiền tiếp kẻ đàn em lâu ngày ghé chơi, Thành nhớ đến anh T.T.H. (ngụ TP.Biên Hòa, có quan hệ đồng tính với Thành), nên gọi điện cho anh H. nói đang đi chơi với một trai tơ đẹp mã và rủ anh đến nhà nghỉ “tâm sự”.

Trưa 7/10/2015, Thành lại gọi cho anh H. đi nhà nghỉ. Khi “con mồi sập bẫy”, Thành và Hiệp đã dẫn anh H. vào một nhà nghỉ ở phường An Bình (TP.Biên Hòa) tâm sự rồi chọn lúc nạn nhân sơ hở ra tay sát hại để cướp tài sản.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập các thông tin liên quan đến vụ án, các trinh sát đã tiến hành phân tích, truy tìm manh mối về những đối tượng gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ đánh án đã xác định được 2 kẻ gây án chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra, nhưng đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau.

Bước sang ngày thứ 3, nhận định đối tượng sẽ vượt biên giới qua Campuchia lẩn trốn nên các trinh sát đã quyết định bắt giữ đối tượng tại khu vực cửa khẩu.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn