Hành trình bắt 2 tên cướp có súng khiến dân Phú Thọ khiếp sợ trong thập niên 90

Pháp luậtThứ Tư, 19/08/2015 07:47:00 +07:00

Trong thập niên 90, vị Đại tá Công an được đào tạo ở Liên Xô từng đối mặt với nhiều tên cướp dùng súng liều lĩnh, những kẻ trốn nã đầy nguy hiểm.

(VTC News) – Trong thập niên 90, vị Đại tá Công an được đào tạo ở Liên Xô từng đối mặt với nhiều tên cướp dùng súng liều lĩnh, những kẻ trốn nã đầy nguy hiểm.

Hành trình bắt những tên cướp chuyên dùng súng
Năm 1994, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin về việc xuất hiện 2 đối tượng sử dụngsúng AK để cướp xe máy của người đi đường. Ngay lập tức chuyên án điều tra, truy bắt 2 tên cướp táo tợn này được lập ra.
Kể lại vụ án, Đại tá Hà Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời điểm đó, lực lượng công an còn nhận được thông tin tại địa bàn các tỉnh Hà Tây cũ, Ninh Bình, Tuyên Quang, Yên Bái…cũng xảy ra các vụ cướp xe máy với thủ đoạn tương tự.
Chính vì vậy, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định khả năng cao là tất cả các vụ cướp này đều do cùng một nhóm đối tượng gây ra. Đây được coi là một nhóm cướp liên tỉnh chuyên nghiệp và cực kỳ nguy hiểm.
Đại tá Hà Minh Tân.
Theo Đại tá Hà Minh Tân, 2 tên cướp nói trên chuyên đèo nhau trên một xe máy. Khi thấy có người đi xe máy trên đoạn đường vắng thì tên ngồi sau giơsúng AK chĩa thẳng về phía nạn nhân mà bóp cò thị uy.
Mặc dù 2 tên này chưa bắn trúng người nào, nhưng các nạn nhân thấy chúng nổ súng thì đều hoảng sợ mà té ngã, bị thương. Nhiều người  không ngã thì cũng không dám tăng ga mà chạy, bởi nếu vậy, rất có thể nạn nhân sẽ bị chúng nhắm thẳng người mà bắn chứ không chỉ là đe dọa nữa.
Vì vậy, hầu hết các nạn nhân chỉ còn cách bỏ lại xe mà chạy để bảo toàn tính mạng. Chỉ chờ có thế, một trong hai tên cướp liền nhảy xuống, cướp lấy xe nạn nhân rồi bỏ trốn.
Do các đối tượng gây án trên một địa bàn rộng, rất khó khoanh vùng, sàng lọc đối tượng tình nghi, nhưng căn cứ vào mô tả của các nạn nhân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, gần 6 tháng sau, dấu vết kẻ tình nghi đầu tiên đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ tìm ra.
Nghi phạm chính là Trần Văn Tiến, quê ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì. Là kẻ chuyên hành tầu giang hồ để hành nghề trộm cướp nên Tiến thường xuyên vắng nhà. Thời điểm lên phương án bắt giữ Tiến, các trinh sát xác định Tiến đang giao du với một nhóm bạn xã hội ở Tam Điệp, Ninh Bình.
Để bắt Tiến, Đại tá Hà Minh Tân cùng gần 10 chiến sĩ khác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đã lên đường xuống Ninh Bình.
Xác định Tiến là một trong những tên cướp sử dụng súng, Đại tá Hà Minh Tân luôn nhắc nhở các cán bộ điều tra phải hết sức thận trọng trong quá trình truy bắt.
Tối hôm đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Hà Minh Tân, cùng với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng chức năng đã bao vây căn nhà nơi Tiến đang có mặt. Sau đó, các trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà bắt gọn Trần Văn Tiến.
Khi được di lý về Công an tỉnh Phú Thọ, Trần Văn Tiến vẫn tỏ ra lỳ lợm, ngoan cố. Hắn một mực nói mình vô tội và cho rằng công an đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, với các bằng chứng đã thu thập được, Đại tá Hà Minh Tân đã trực tiếp thẩm vấn, đấu tranh với đối tượng này.
Phải đối mặt với một vị cảnh sát hình sự tài năng và nhiều năm kinh nghiệm khuất phục tội phạm, Trần Văn Tiến không còn cách nào khác là phải cúi đầu nhận tội.
 Nhiều tên cướp dùng súng, những kẻ trốn nã nguy hiểm đã bị Công an Phú Thọ bắt gọn. Ảnh minh họa
Tiến đồng thời cũng khai ra đồng phạm của mình Bùi Đăng Khuyến, cùng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.
4 ngày sau khi bắt Trần Văn Tiến, các trinh sát theo dõi và phát hiện Khuyến đang khai thác cát tại một bến cảng gần nhà.
Lúc này, Đại tá Hà Minh Tân cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ công an hóa trang đã dần dần bao vây Bùi Đăng Khuyến. Khi phát hiện mình đang bị công an bao vây, Khuyến muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa.
Sau khi bắt Bùi Đăng Khuyến tại bến cảng, lực lượng công an đã dẫn giải đối tượng này về nhà riêng để khám xét. Tại đây, công an phát hiện khẩu súng AK được Tiến giấu trên gác căn nhà.
“Khi bắt được cả 2 đối tượng thì chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Người dân cũng vui mừng vì mỗi khi ra đường không còn cảm giác bất an, lo sợ gặp 2 tên cướp liều lĩnh này nữa,” Đại tá Tân chia sẻ.
Bắt kẻ trốn nã trói cả nhà một Phó tổng giám đốc
Một vụ cướp liều lĩnh khác mà tới nay Đại tá Hà Minh Tân vẫn còn nhớ, đó là vụ án xảy ra vào năm 2000, khi ông đang là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ.
Trong vụ án này, từ vụ cướp xảy ra tại nhà riêng vị Phó Tổng Giám đốc một nhà máy lớn nhất nhì tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Sinh (quê ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Thời điểm gây án, Bùi Văn Sinh đang bị truy nã vì trốn trại giam về tội Giết người.
Kể lại vụ án, Đại tá Hà Minh Tân cho biết, hôm đó, ông nhận được tin báo một kẻ lạ mặt đã đột nhập nhà riêng của vị Phó Tổng Giám đốc nói trên. Tên cướp dùng súng K59 khống chế rồi trói 2 vợ chồng vị Phó Tổng Giám đốc và cả một người con của họ lại. Sau đó, đối tượng cướp 1 xe máy bỏ trốn.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng chốt chặn các ngả đường mà đối tượng có thể bỏ trốn. Tuy nhiên, với sự tinh vi của một tên cướp lành nghề, Bùi Văn Sinh đã kịp chạy thoát khỏi địa bàn tỉnh Phú Thọ. Hắn lái xe máy chạy thẳng lên huyện Văn Chấn, Yên Bái để bán lấy tiền ăn tiêu.
Sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng nhưng kẻ cướp tại nhà Phó Tổng Giám đốc kia vẫn bặt vô âm tín.
Phải gần 1 năm sau, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lào Cai… công an tỉnh Phú Thọ mới lần được manh mối và nghi phạm Bùi Văn Sinh.
“Gần 1 năm sau, chúng tôi tìm được chiếc xe máy của vị Phó Tổng Giám đốc đã bị cướp. Từ đây, danh tính Bùi Văn Sinh đã được làm rõ,” Đại tá Tân cho hay.
Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của Bùi Văn Sinh, cuối cùng, cơ quan công an phát hiện hắn đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Nhận định Sinh có thể mang theo súng trên người nên việc bắt giữ đối tượng này được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Phú Thọ lên kế hoạch cẩn thận.
Đêm đến, hàng chục trinh sát trong đó có Đại tá Hà Minh Tân đã dần dần tiếp cận rồi bất ngờ ập vào căn nhà bắt gọn Bùi Văn Sinh.
“Do đối tượng có thể mang theo súng. Nếu để đối tượng chống lại thì rất nguy hiểm cho anh em thực hiện nhiệm vụ. Chính vì thế, việc bắt giữ đã được thực hiện đúng kế hoạch là bất ngờ, nhanh gọn,” Đại tá Tân chia sẻ.  
Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Sinh khai nhận, trước khi cướp tại nhà vị Phó Tổng Giám đốc nói trên, hắn đã trốn trại khi đang thi hành án Giết người tại Lào Cai. Cũng với khẩu súng K59, Bùi Văn Sinh từng dùng bắn vào lực lượng công an khi bị đuổi bắt tại Lào Cai. Ngoài ra, hắn còn nổ súng uy hiếp nạn nhân trong một vụ cướp khác sau khi trốn trại.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn