Hạnh phúc rạng ngời của các gia đình nhận nhà mới dịp Tết

Kinh tếChủ Nhật, 03/02/2019 16:41:00 +07:00

Sau thời gian dài tích góp, dành dụm, nhiều bạn trẻ bồi hồi khi kịp nhận nhà mới dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để trang hoàng, dọn đến ở.

Hiện nay, việc sở hữu một căn hộ diện tích vừa phải (khoảng 60m2) có mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng là mơ ước của nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Bởi thực tế cho thấy, với đại đa số người dân có thu nhập thấp hay trung bình, mơ ước đó quả không phải chuyện dễ nếu chỉ trông chờ vào tiền lương.

Nếu chỉ tích góp từ lương, bằng một phép tính đơn giản có thể thấy với một gia đình “làm công ăn lương” sau khi trừ hết các chi phí, dành dụm được từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng, sẽ phải mất 20 năm mới có thể mua được căn nhà 1,5 tỷ đồng. 

Trong khi đó, giới trẻ có độ tuổi từ 25 - 35 tại nước ta đang có nhu cầu nhà ở rất cao. Vì lẽ đó, nhiều người trẻ nhìn vào đồng lương “khiêm tốn” của mình mà cho rằng việc mua nhà thành phố là… quá xa vời.

51109469_540075779827560_4056202835585400832_n 4

Nắm bắt tâm lý ai cũng muốn đón Tết trong căn nhà mới, nhiều chủ đầu tư đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ để khách hàng có thể nhận nhà trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp của những bạn trẻ với suy nghĩ chịu "an phận", để tiền lương "chết" hàng năm mà không đầu tư sinh lời. Có khá nhiều bạn trẻ đã bỏ qua suy nghĩ đó và cố gắng, sau thời gian tích góp, họ đã tự "tậu" cho mình một căn hộ có giá vừa phải tại thành phố.

Theo khảo sát của VTC News, dịp cuối năm 2018, tại nhiều chung cư kịp bàn giao nhà, số người trẻ từ độ tuổi 25 - 35 tuổi chiếm 25% trong tổng số người mua nhà. Và khảo sát thực tế hơn, trong số 25% đó, hầu hết các bạn đều tự "tậu" nhà mà không phải vay muợn từ cha mẹ.

Khi được hỏi về cảm giác kịp nhận nhà trước Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Việt Anh (29 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết: "Trước đây, khi mới ra trường mình cũng có suy nghĩ như hầu hết các bạn trẻ bây giờ là với tiền lương 10 triệu đồng/tháng thì đến bao giờ mới mua được nhà. Vì thế, trong khoảng một năm, mình không bao giờ dám nghĩ là mình có thể tự mua nhà mà luôn đinh ninh là vài năm sau sẽ xin tiền bố mẹ để mua.

Tuy nhiên, sau đó kinh tế gia đình mình gặp khó khăn, mình không thể trông chờ vào bố mẹ nữa. Đúng lúc đó thì mình tìm hiểu được các thông tin đầu tư bất động sản để sinh lời, nên từ số tiền 50 triệu đồng của một năm tích góp, mình mượn thêm và bắt đầu đầu tư. Và hiện tại sau 6 năm nhờ vào tiền đầu tư và tiền lương, mình tích góp được gần 800 triệu đồng, mình quyết định mua căn hộ có giá 1,3 tỷ đồng, số tiền có thiếu mình vay ngân hàng và trả theo từng tháng".

51419461_1898989100227590_2580520701962223616_n 3

Sau những nỗ lực, khoảng khắc nhận nhà khiếnn nhiều người trẻ bồi hồi.

Theo anh Việt Anh, để có được số tiền 800 triệu đồng trong vòng 6 năm không hề dễ dàng. Ngoài việc đầu tư thuận lợi, anh phải tự vạch ra kế hoạch chi tiêu hợp lý, chứ không thể "thả ga" như đa số bạn trẻ bây giờ. Vì vậy, khoảnh khắc được nhận nhà, bước vào ngôi nhà do tự mình cố gắng làm nên, anh không khỏi bồi hồi nhớ lại những nhọc nhằn đã trải qua. 

"Có được một chốn an cư quả thật không dễ dàng, được nhận nhà đúng dịp Tết mình rất vui, mình có thể dẫn bố mẹ ở quê lên chơi sau Tết vài ngày. Vì thật ra, mua nhà cũng là may rủi, mình mua được dự án giá tốt, đúng tiến độ bàn giao là thấy may mắn rồi. Giờ có nhà rồi, bước tiếp theo trong dự định vạch sẵn của mình làm trả nợ và lập gia đình", anh Việt Anh chia sẻ.

Chung cảm xúc như anh Việt Anh, chị Mai Phương (32 tuổi, quê Bình Định) vừa hân hoan vừa hồi hộp khi được chuyển đến nhà mới trước Tết. 

"Căn nhà này là do mình và em gái cùng nhau dành dụm, sau nhiều năm thì mới có được. Được nhận nhà trước Tết mình rất vui, mình sẽ nhanh chónh dọn đồ đạc và đón mẹ ngoài quê vào ở cùng vì ở quê chỉ còn mỗi mẹ. 

Mình từng nghĩ sẽ không ở chung cư, nhưng sau khi tìm hiểu thì ở chung cư rất tiện lợi nên mình đã suy nghĩ lại. Căn hộ có giá 1,5 tỷ đồng, hai chị em mình gộp lại cũng vừa đủ tiền mua. Thật sự cảm giác lần đầu bước vào căn hộ mình không biết diễn tả thế nào nữa, muốn chực khóc, khóc vì những cố gắng của mình nhiều năm qua giờ được thấy rõ ràng", chị Mai Phương bồi hồi kể.

50995762_316277385963646_7576202888578334720_n

Tuy nhận nhà vào tuổi đã "xế chiều" nhưng đối với cô Đường Thị Thu Trang, căn nhà không chỉ là tài sản mà còn là dấu ấn thiêng liêng của gia đình.

Khác với những người trẻ như anh Việt Anh và chị Mai Phương, vợ chồng cô Đường Thị Thu Trang (53 tuổi) và chú Đặng Văn Giao (51 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) tuy nhận nhà vào tuổi đã "xế chiều" nhưng đối với họ, căn nhà không chỉ là tài sản mà còn là dấu ấn thiêng liêng của gia đình.

"Vợ chồng tôi đều quê gốc Bạc Liêu, lên Sài Gòn lập nghiệp. Trước giờ, chúng tôi ở một căn nhà nhỏ chật hẹp xa trung tâm, sau khi lo cho các con học hành và lập gia đình ổn định, chúng tôi mới dám "mơ" đến ngôi nhà tinh tươm hơn, nên đã gom góp để mua căn hộ này.

Dịp Tết Nguyên đán cũng là thời gian để mỗi người có thể nghỉ ngơi và quan trọng nhất là đoàn viên bên gia đình. Cá nhân tôi cho rằng, quan niệm ở chung cư buồn là không chính xác nếu không nói là sai lầm. Bởi tại các tòa nhà chung cư đa số cư dân còn trẻ, tri thức cao, cư dân có thể giao tiếp với nhau ngay khi bước ra khỏi căn hộ của mình nhằm tăng tính đoàn thể của khối cư dân", cô Đường Thị Thu Trang nói.

Nắm bắt tâm lý ai cũng muốn đón Tết trong căn nhà mới, nhiều chủ đầu tư đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ để khách hàng có thể nhận nhà trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ghi nhận trên thị trường bất động sản TP.HCM, trong những tháng cuối năm 2018, hàng ngàn căn hộ cũng dồn dập bàn giao cho khách. 

Được nhận nhà trước Tết, niềm vui không chỉ ánh lên trong mắt của những cư dân, mà cả với chủ đầu tư, niềm vui cũng lấp lánh, xen lẫn niềm tự hào, hãnh diện khi được phục vụ và làm hài lòng các thượng đế của mình.

Tuệ Lâm
Bình luận
vtcnews.vn