Khách du thuyền hạng sang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản: 'Giống như nhà tù nổi'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/02/2020 10:51:00 +07:00
(VTC News) -

Hành khách trên một tàu hạng sang bị cuốn vào cuộc khủng hoảng coronavirus toàn cầu, khi con tàu từng chở hơn 3.000 người trở thành "con tàu ma" với những khu vực lễ tân, bể bơi và hành lang vắng vẻ.

Chuyến đi du thuyền hạng sang kỷ niệm 50 năm ngày cưới của David Abel bắt đầu bằng những bữa ăn no và thưởng ngoạn các điểm tham quan Đông Á. Nhưng không ai ngờ nó kết thúc với việc anh bị cách ly trong cabin thêm hai tuần nữa, phải ăn "một chiếc bánh sandwich rau diếp với một chút gà bên trong" và nhìn 20 người nhiễm bệnh được hộ tống ra khỏi tàu, đến bệnh viện để điều trị một loại virus mới.

Abel là một trong số hàng trăm hành khách trên hai tàu du lịch ở Nhật Bản và Hong Kong, những người bị cuốn vào khủng hoảng và lo sợ về loại coronavirus mới ít được biết đến nhưng lan truyền nhanh. Các xét nghiệm vẫn đang chờ xử lý đối với một số hành khách và thành viên tàu có triệu chứng hoặc có tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Tuy nhiên đến hiện tại đã có hơn 61 người trên du thuyền dương tính với virus corona mới.

Khách du thuyền hạng sang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản: 'Giống như nhà tù nổi' - 1

Tàu Diamond Princess ở cảng Nhật Bản. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

"Nó không phải là một con tàu hạng sang; nó giống như một nhà tù nổi", Abel nói trên Facebook khi đang ở trên con tàu ở cảng Yokohama, ngoại ô Tokyo.

Các quan chức Nhật Bản lên tàu vào ngày thứ Năm (6/2) để khiến quá trình cách ly dễ chịu hơn. Hành khách đã lên các phương tiện truyền thông xã hội nói về lòng tốt của nhân viên tàu và phàn nàn về thuốc đang thiếu dần, chất lượng thực phẩm và việc không thể tập thể dục hoặc thậm chí rời cabin của họ.

Hình ảnh và video của họ cho thấy con tàu đã từng có 3.711 hành khách và nhân viên tàu giờ là một "con tàu ma" với khu vực tiếp tân, bể bơi và hành lang vắng vẻ.

"Tôi nghĩ rằng đối với nhiều hành khách, họ đang cảm thấy rất nhàm chán"  Abel nói. Anh coi mình là người may mắn vì cabin có ban công. "Tôi thấy rất tiếc cho những người có cabin bên trong, không có chút ánh sáng tự nhiên hay không khí trong lành nào. Sẽ khá khó khăn với họ trong hai tuần."

Nỗi sợ hãi còn lan nhanh hơn cả virus. Khẩu trang và nước rửa tay khô diệt khuẩn được bán hết ở nhiều khu vực khắp Seoul, Tokyo và Bangkok. Các nhân viên y tế đang biểu tình ở Hong Kong và hạn chế đi lại được áp dụng khắp thế giới.

Khách du thuyền hạng sang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản: 'Giống như nhà tù nổi' - 2

Hành khách chụp hình các bữa ăn trên tàu.

Trên Diamond Princess ở Nhật Bản, có những dấu hiệu mọi người đang cố gắng lạc quan nhất có thể. Yardley Wong, một hành khách từ Hong Kong đi du lịch cùng chồng, con trai và bố mẹ, cho biết trên Twitter rằng nhân viên tàu đã cho con trai cô chơi bài, bút tô màu và những món quà khác để "chống chán".

Người Australia Paul và Coralie Williamson cho biết cabin của họ nhỏ hơn một phòng trọ thông thường và họ đã nghe những lời phàn nàn từ người khác về việc không có thuốc, hoặc không đủ thông tin.

Mọi người đăng ảnh bữa sáng, một bát salad trái cây, trứng luộc, nước trái cây và bánh sừng bò. Một hành khách kỷ niệm 9 năm ngày cưới nhận được một thiệp chúc mừng từ nhân viên tàu. "Chúng tôi đã ở đây lâu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có được một chút thử thách" - Jaci Fidrmuc nói. "Nhưng tôi không biết. Chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi không thể nhảy ra khỏi thuyền; như vậy sẽ lạnh".

Cuộc sống trên Diamond Princess ở Yokohama, Abel cho biết, đã thay đổi không còn đúng với những gì gọi là một chuyến du thuyền sang trọng. Một bữa ăn chỉ là một ly nước cam, sữa chua và một chút dưa, bên cạnh bánh sandwich với thịt gà.

Các nhân viên tàu đeo khẩu trang bàn giao và nhặt các khay thức ăn, rất nhanh chóng. Không có liên lạc vật lý nào ngoài việc chạm vào khay.

Mặc dù những người bệnh đã được đưa ra khỏi du thuyền, vẫn còn sự lo lắng. "Chúng tôi đã hít thở không khí giống như những bị đưa đi. Chúng tôi phải đối phó thế nào?" Abel hỏi trên Facebook.

 

Phương Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn