Hành khách bị 'chặt chém', nhồi nhét tơi bời trên xe khách vào Sài Gòn sau Tết

Thời sựThứ Năm, 22/02/2018 20:11:00 +07:00

Bỏ ra số tiền cao gấp 3, gấp 4 so với ngày thường để đi xe nhưng nhiều hành khách vẫn không có một chỗ ngồi tử tế, vật vã đứng lên, ngồi xuống vì được xếp chỗ ở luồng đi lại.

Với nhiều người dân Việt, dịp nghỉ lễ về quê đón Tết Nguyên Đán luôn được người dân đón chờ, háo hức vì được đoàn tụ với gia đình.

Tuy nhiên, đó cũng là nỗi ám ảnh của nhiều người vì phải đi xe với giá chặt chém trên trời; chở khách mà như chở hàng hóa…

Mất tiền giá trên trời vẫn phải ngủ luồng

Ngày 21/2 (tức 6 Tết), chúng tôi tiếp tục hành trình đi vào Sài Gòn để làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Tôi và một người bạn bắt xe ở Ngã 3 Cam Liên (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Tại đây, chúng tôi liên tục được nhiều nhà xe mời gọi với giá chặt chém 2.000.000 đồng, 1.800.000 đồng.

DSC_4609

 Xe giường nằm chở khách quá quy định, nhiều hành khách phải nằm luồng.

Thậm chí, có những xe giường nằm tuyên bố không còn chỗ, phải nằm luồng vẫn hét giá đến 1.800.000 đồng. Một số hành khách vì chờ đợi quá lâu nên kì kèo bớt giá nhưng nhà xe này vẫn không chịu bớt mà còn nói: “Ngày Tết nằm luồng là bình thường, nằm luồng còn sướng hơn nằm ghế”.

Do nhiều lần đi xe không có chỗ ngồi, chỗ nằm, phải vật vã nên tôi với người bạn kiên quyết chờ đợi, phải tìm được một chiếc xe giường nằm với giá hợp lí và còn chỗ nằm.

Chờ gần 1 tiếng, chúng tôi được nhà xe Hòa Đức mời lên xe với giá 1.500.000 đồng và có ghế nằm đầy đủ.

Mặc dù chúng tôi tiếp tục xin bớt giá nhưng nhà xe không chịu, chúng tôi cũng nóng lòng vào thành phố để làm việc nên đồng ý mức giá trên và lên xe.

Tuy nhiên, khi 2 người chúng tôi lên xe, hành lý đã được cất trong gầm xe thì trên xe chỉ còn một giường nằm, còn một chỗ nữa phải nằm luồng.

DSC_4611

 Mặc dù phải nằm luồng nhưng nhiều hành khách vẫn bị tra tấn của nhiều hàng rong vào xe bán.

Bực tức, chúng tôi phản ứng thì nhà xe trả lời: "Ngày Tết mà, xe đông hơn bình thường, anh chị thông cảm giùm” rồi thản nhiên bỏ đi, chúng tôi đành phải chấp nhận nằm luồng.

Một hành khách phản ứng vì nhà xe chở quá đông, không chịu dừng xe cho đi vệ sinh đã bị nhà xe dọa giết.

Dù đã hết chỗ, nhiều hành khách phản ứng nhưng nhà xe vẫn tiếp tục bắt khách và phân chỗ luồng đi lại của xe cho khách mà vẫn không hề bớt giá. Mặc dù xe khách chỉ chở được 45 người nhung nhà xe vẫn nhét tới hơn 60 người. Khi kín chỗ, không còn một lối đi lại, nhà xe mới thôi dừng việc bắt khách.

Còn 5 người gồm chủ xe, lơ xe, tài xế thay thế… chấp nhận trắng đêm, ngồi chen chúc nhau trên buồng lái.

Nằm ngủ ở luồng đi lại vì quá chật chội, nhiều hành khách phải co chân, gác chân lên cao nhưng vẫn không thoát được cảnh mất ngủ.

Việc hành khách liên tục ra vào khiến hành khách nằm luồng phải đứng lên, ngồi xuống để nhường chỗ đi lại.

Đã vậy, nhà xe còn cho những người bán dạo lên rêu rao, bước qua đầu nhiều hành khách để chèo kéo mua hàng.

Chưa dùng lại, nhà xe tiếp tục cho xe vào một trung tâm bảo dưỡng ở Đà Nẵng bắt hành khách chờ ngoài đường, vật vờ 3h đồng hồ.

DSC_4629 3

Ngồi vật vờ giữa đường, chờ xe bảo dưỡng gần 3 tiếng đồng hồ. 

Nhiều hành khách mệt rã rời nhưng phải cố cam chịu và thì thầm “thề sẽ không bao giờ đi xe này nữa”.

Nhiều chiêu trò qua mặt CSGT

Dù chở khách quá quy định nhưng nhà xe luôn tỏ ra rất tự tin, dùng nhiều chiêu trò để qua mặt CSGT.

Tại Quốc lộ 1A, đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị, khi phát hiện lực lượng CSGT, nhà xe đã xin, nhờ những hành khách nằm luồng vào vị trí giường nằm, chen 2 người một chỗ, trùm chăn để che giấu.

Chị chủ xe chịu trách nhiệm tuồn các khách nằm luồng lui về phía đuôi xe khi có lực lượng chức năng kiểm tra, trùm chăn kín mít để che dấu.

DSC_4618 4

 Xe chở quá người quy định bị CSGT kiểm tra.

Khi CSGT lên kiểm tra, không phát hiện được hành khách chở quá người quy định nên cho nhà xe tiếp tục chạy. Và cứ thế, đi qua những trạm CSGT khác, nhà xe tiếp tục sử dụng chiêu trò trên.

Tuy nhiên, hành vi đó đã không qua mặt được một số trạm CSGT nên chấp nhận "làm luật" rất nhanh và được đi tiếp.

Chưa dùng lại ở đó, mặc dù lúc lên xe, nhiều hành khách liên tục hỏi nhà xe có qua Bến xe Miền Đông, Bến xe Ngã Tư ga không thì chủ nhà xe liên tục trả lời có.

Tuy nhiên, nhà xe này không hề trả khách tại các bến này mà trả ngay giữa đường dù bảng tên vẫn ghi rõ vào Bến xe Miền Đông.

Không được đưa tới bến xe, nhiều hành khách ngậm ngùi xuống xe dù còn cách những điểm đến trên đến từ 5 - 10km, rồi đành bắt xe ôm, xe buýt đi về với vẻ mặt mệt mỏi, đầy tức giận,

Ai cũng thốt lên: “Đi xe mà như hành xác. Tẩy chay và sẽ không bao giờ đi xe này nữa”.

Một số hình ảnh xe khách chở quá tải PV VTC News ghi nhận được trong chuyến xe vào Sài Gòn ngày 21/2:

DSC_4613 5

 Nhiều hành khách không có chỗ ngủ phải ngồi trên đầu buồng lái. 

DSC_4607 6

 Xe khách không còn chỗ trống vì chở rất nhiều người quá quy định.

DSC_4657 7

Nhà xe cho hành khách vào trung tâm bảo dưỡng của xe, chờ hơn 3h đồng hồ.

DSC_4647 8

 Hành khách ngao ngán vì nhà xe.

28459808_2033930616878940_379371614_o 9

 Từ chiều đến tối, xe khách vẫn chưa hoạt động chở hành khách vào Sài Gòn.

28312830_2033930483545620_942300095_o 10

 Chở hành khách vào Sài Gòn nhưng nhà xe Hòa Đức vẫn bắt hành khách chờ dài gần 3h để bảo dưỡng xe.

Video: Xử phạt xe khách nhồi nhét khách về Tết

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn