Hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT trong Ngày truyền thống Công an nhân dân

Thời sựThứ Bảy, 19/08/2017 21:27:00 +07:00

Ông lão 70 tuổi bị tật 2 chân đi lạc trên phố Hà Nội xúc động khi được tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 giúp đỡ đưa ra bến xe và bắt xe cho ông về quê.

Vào khoảng 11h40 ngày 19/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) gồm Thượng uý Phùng Duy Phúc và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân Hoàng Minh Giang đang làm nhiệm vụ tại nút giao Bà Triệu – Trần Hưng Đạo.

Tại đây, tổ công tác nhìn thấy một người đàn ông chống gậy khập khiễng với dáng đi mệt mỏi trên vỉa hè nên đã chủ động dìu về chốt giúp đỡ.

20841916_831167530380587_2173278043665193722_n

Ông Nguyễn Văn Hà (70 tuổi ở Dang Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) được tổ công tác Đội CSGT số 1 giúp đỡ bắt xe về quê.

Khi về chốt, tổ công tác mời ông uống sữa và ăn bánh cho lại sức. Qua hỏi chuyện, được biết, ông tên Nguyễn Văn Hà (70 tuổi, ở Dang Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) đang trên đường tìm về quê.

20882010_831167533713920_7268365120764114319_n

Thượng uý Phùng Duy Phúc đã báo cáo đơn vị và xin ý kiến để đưa ông Hà ra bến xe Gia Lâm đón xe về quê.

Ông Hà cho biết, sáng 19/8, ông lên Hà Nội chữa bệnh, khi từ bệnh viện ra ông đi tìm bến xe buýt thì bị lạc. Trong lúc kiệt sức trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, ông đã được 2 chiến sĩ công an phát hiện dìu về chốt giúp đỡ.

Sau đó, Thượng uý Phùng Duy Phúc đã báo cáo đơn vị và xin ý kiến để đưa ông Hà ra bến xe Gia Lâm đón xe về quê. Trước khi đưa ông Hà lên xe, Thượng uý Phúc còn dặn nhà xe, sau khi đưa ông Hà về nhà phải gọi điện thông báo lại.

Video: Chiến sĩ cảnh sát đút từng thìa thức ăn cho người lang thang khiến dân mạng ngợi hết lời

Xúc động về hành vi đẹp của các chiến sĩ công an Thủ đô, ông Hà bày tỏ: "Không biết nói gì hơn, tôi xin chúc các đồng chí sức khoẻ dồi dào nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8, chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân".

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn