Hàng vạn người ùn ùn rời Thủ đô về quê ăn Tết

Thời sựChủ Nhật, 26/01/2014 01:40:00 +07:00

(VTC News) - Các bến xe chật kín người trong những ngày cuối năm khi dòng người ùn ùn về quê đón Tết.

Ngày 26/1, hàng chục nghìn người dân, sinh viên ùn ùn ra các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… rời Hà Nội về quê ăn tết.
Lưu lượng người đổ về các bến xe ngày càng đông vào tầm trưa và chiều. Hầu hết các chuyến xe khách rời bến đều chật kín khách. Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi với hành trình về quê ăn Tết khi tay xách nách mang đủ thứ đồ dùng, quà cáp, cộng với việc đợi xe ở các bến.
Nhiều người phải vật vờ ngồi đợi cả buổi ở phòng vé để mua vé. Các chuyến xe buýt chở khách ra bến xe luôn trong tình trạng quá tải. 
"Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày về quê là gia đình lại sợ vì quá đông đúc, cố gắng chen chân mới có chỗ ngồi về quê. Năm nay gia đình có con nhỏ nữa nên lại càng vất vả hơn. 9h xe mới xuất bến nhưng nhà tôi ra bến từ 7h để kiếm chỗ", anh Hải (quê Thanh Hóa) nói.
Chị Trần Hà Giang (quê Nghệ An) lỉnh kỉnh xách hành lí ra bến đợi xe, cho biết: “Biết những ngày cuối năm sẽ đông người về nên tôi phải đặt vé từ một tuần trước. Năm nay được nghỉ sớm nên tranh thủ đưa các cháu nhỏ về quê đón Tết với ông bà".
Dù các chuyến xe khách đều chật kín hành khách, nhưng để được về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều người dân chấp nhận cảnh nhồi nhét, chen chúc.

Các bến xe đông kín người những ngày cuối năm

Lượng khách tại các bến xe tăng đột biến

Bên trong nhà chờ, nhiều hành khách đang ngồi đợi mua vé và chờ xe

Hành khách mua vé xe Tết

Tay xách nách mang ùn ùn về quê nghỉ Tết

Các em nhỏ cùng bố mẹ về quê đón Tết cổ truyền

Vất vả ngồi đợi xe tại bến Mỹ Đình

Hay gọi điện nhờ người thân trợ giúp

Phía ngoài bến xe cũng tấp nập không kém

Những ngày cuối năm, dòng người hối hả về quê đón Tết cùng gia đình

Các chuyến xe khách luôn chật kín người. Chưa đến giờ xuất bến, nhưng nhiều hành khách đã đến sớm để 'xí' chỗ

Bình luận
vtcnews.vn