Hàng vạn người đổ về dự hội Nghinh Ông

Thời sựThứ Năm, 02/02/2012 12:45:00 +07:00

(VTC News) - Hàng chục ngàn người dân miền Tây đã đổ xô về cửa biển Cái Cùng của tỉnh Bạc Liêu dự lễ Nghinh Ông.

(VTC News) - Hàng chục ngàn người dân miền Tây đã đổ xô về cửa biển Cái Cùng của tỉnh Bạc Liêu dự lễ Nghinh Ông trong hai ngày qua.

Ngày 1/2, hàng chục ngàn người dân các tỉnh ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đổ xô về cửa biển Cái Cùng của xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để thắp nhang cúng bái tại “lăng” thờ cá voi, còn gọi là “cá Ông”.

Nghi thức cúng bái nằm trong lễ hội Nghinh Ông được chính quyền địa phương ven biển tổ chức trong hai ngày. Đầu tiên là từng đoàn thuyền đánh cá phóng nhanh ra biển với chiêng trống, phèng la vang vọng để rước “Ông” vào đất liền cúng bái tại Lăng Ông Duyên Hải.

Nghi thức rước “Ông” từ biển vào đất liền để làm lễ cúng bái
Ảnh: Diễm Hằng. 

Trong đêm diễn ra lễ hội có những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Một con heo mỗ sẵn được ngư dân mang đến lăng để tế “Ông”. Sau đó, mọi người thắp nhang cầu mong cuộc sống ngư dân ven biển luôn bình an, mỗi chuyến ra khơi thuyền về đầy tôm cá, không bị gặp nạn giữa chừng…

Ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết, đây là lần thứ hai lễ hội Nghinh Ông ở cửa biển Cái Cùng thu hút đông đảo người dân khắp các tỉnh miền Tây đến cúng bái. Nơi đây được ngư dân xem là vùng đất thiêng đã đón xác “Ông lụy” vào những ngày sau Tết cách nay hai năm.

Hôm ấy là ngày 21/2/2010, ngư dân Bạc Liêu trong chuyến ra khơi đầu năm cách đất liền gần 30 hải lý đã phát hiện xác một cá “Ông” nặng gần 15 tấn trôi ngoài khơi.

Sau khi tổ chức đưa xác “Ông” vào bờ, ngư dân được UBND tỉnh Bạc Liêu cho phép xây lồng kính trưng xương cá để thờ cúng còn thịt cá bóc ra mang chôn cạnh “lăng”.

Diễm Hằng                                                                               


Bình luận
vtcnews.vn