Trận hòa đáng tiếc này càng trở nên buồn hơn với Man City bởi thất bại của Arsenal trước Liverpool trong trận đấu sớm và thắng lợi giòn giã của Chelsea trước Newcastle ở trận đấu cùng giờ.
Những sự thay đổi trong đội hình Man City không phát huy hiệu quả
Trong 45 phút đầu tiên, cả Jovetic và Milner dù đã hoạt động rất tích cực nhưng hầu như không có bất cứ liên kết chặt chẽ nào với Negredo và Yaya Toure. Chính vì thế, dù tạo được thế trận lấn ép đội chủ nhà, tạo ra được 5 cơ hội nguy hiểm từ những cú sút xa nhưng Man City vẫn không thể tiếp cận được khung thành của thủ môn Ruddy.
Thậm chí, họ suýt chút nữa phải nhận đòn "hồi mã thương" khi ở phút thứ 18, trung vệ Bassong bên phía Norwich đã đưa được bóng vào khung thành Man City sau tình huống đá phạt góc, nhưng ở pha bóng này trọng tài đã thổi phạt việt vị Gary Hooper.
Man City còn suýt chút nữa phải nhận một trận thua cay đắng
Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ của Norwich thi đấu quá xuất sắc, hàng công của Man City vẫn bế tắc trong việc có được bàn thắng.
Ở những phút cuối trận, nếu chính xác hơn trong những pha tấn công, Norwich còn có thể tạo ra cú sốc thứ hai ở vòng đấu này khi mà các ngôi sao của Man City quá mải mê dâng cao tấn công. Liên tiếp ở các phút 87, 89, lần lượt Van Wolfswinkel và Pilkington đe dọa khung thành Joe Hart nhưng những pha dứt điểm sau cùng lại thiếu sự chuẩn xác.
Thiếu Aguero, hàng công của Man City không thể ghi bàn vào lưới đội đang xếp nửa cuối BXH Premier League
Bình luận