Hàng chục trinh sát phá ổ sản xuất thuốc trừ sâu giả cực lớn

Pháp luậtThứ Năm, 24/12/2015 12:40:00 +07:00

Qua nhiều tháng theo dõi, lực lượng trinh sát công an TP.HCM và công an huyện Bình Chánh vừa phá thành công ổ sản xuất thuốc trừ sâu giả quy mô lớn.

(VTC News) - Qua nhiều tháng theo dõi, lực lượng trinh sát công an TP.HCM và công an huyện Bình Chánh vừa phá thành công ổ sản xuất thuốc trừ sâu giả quy mô lớn.

Ngày 24/12, đại diện Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng có hành vi sản xuất hàng giả xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 23/12, hàng chục trinh sát Đội 7 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM - PC46) kết hợp cùng Công an huyện Bình Chánh bất ngờ đột kích một xưởng sản xuất thuốc trừ sâu giả tại ấp 2, xã Tân Nhựt, Bình Chánh.
 Công an niêm phong các kiện hàng giả, hàng dỏm. Ảnh: Phan Cường
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng thuốc trừ sâu giả mang nhãn hiệu trong nước lẫn nước ngoài. Có hàng đã đóng gói chờ xuất đi bán, có hàng đang làm bao bì, chưa hoàn thiện.

Kiểm tra nhanh, cảnh sát kinh tế tìm thấy nhiều sản phẩm thuốc trừ sâu trên bao bì ghi Chess, Filia, Tilt Super, Anvil… nguồn gốc xuất xứ từ Thụy Sỹ, tại Việt Nam chỉ có một công ty được phép đóng gói.

Điều đáng nói, tại đây trang bị hẳn máy đóng gói bao bì, cùng nhiều con dấu khắc, tem chống hàng giả và các lọ màu, cọ sơn để vẽ nhái bao bì các sản phẩm hàng thật.
 Nhóm đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Phan Cường
Công an bắt quả tang 6 nam thanh niên đang có mặt tại xưởng sản xuất. Trong đó, hầu hết có mối quan hệ thân thuộc, họ hàng với nhau. Đối tượng Nguyễn Vũ Hoài Anh (22 tuổi, quản lý xưởng) và đồng bọn thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hoài Anh khai: "Mỗi ngày các công nhân làm việc từ sáng tới tối và cho ra khoảng 20 thùng thuốc trừ sâu giả theo đơn đặt hàng và giao cho khách hàng chủ yếu ở khu vực miền Tây. Số lượng hàng giao đi quy đổi ra tiền là hơn 100 triệu đồng/ngày".

Nhóm thanh niên từ 19 đến 27 tuổi cho biết quê ở miền Tây, được ông chủ (chưa rõ lai lịch) thuê đến quận 5 mua các loại thuốc trừ sâu do Việt Nam sản xuất, sau đó dùng máy móc pha chế, đóng gói vào các bao bì mang thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.
 Lọ màu, cọ vẽ dùng "hóa trang" lên bao bì sản phẩm giả. Ảnh: Phan Cường
Theo lãnh đạo Đội 7 (PC46), lực lượng trinh sát theo dõi mấy tháng nay, đối tượng cầm đầu, chủ mưu, là chủ nhà xưởng rất tinh ranh, ma mãnh, không xuất hiện ở xưởng mà điều khiển các nhân viên từ xa.

Tên này đã từng có tiền án 3 năm tù, sau khi mãn hạn tù về mở công ty, nhà xưởng sản xuất hàng giả, thuê người làm chủ yếu là người quen thân trong dòng họ, địa điểm sản xuất thay đổi liên tục nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.
 Một số mẫu sản phẩm giả, nhái hàng ngoại. Ảnh: Phan Cường
Điều đáng nói, khi phát hiện trinh sát xuất hiện, các đối tượng trong xưởng đã nhanh chóng bấm chốt cho cửa cuốn đóng sập xuống suýt đè bẹp một trinh sát. Trinh sát này phải quăng xe máy, lao nhanh nằm sát xuống đất may mắn thoát nạn.

Cảnh sát đã niêm phong nhiều máy móc, thiết bị làm giả và lượng lớn thuốc trừ sâu trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

Video: Thâm nhập thủ phủ hàng nhái La Phù

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn