Hẩm hiu số phận cá mập khổng lồ bị bắt sống

Thời sựChủ Nhật, 07/03/2010 10:18:00 +07:00

Vẫy vùng hung dữ giữa biển khơi, khi bị bắt tại biển Quy Nhơn hôm 5/3, con cá mập trở thành đồ chơi cho khách nước ngoài chụp hình, trẻ nhỏ dùng cây chọc ngoáy.

Vẫy vùng hung dữ giữa biển khơi, khi bị bắt tại vùng biển Quy Nhơn hôm 5/3, con cá mập trở thành đồ chơi cho khách nước ngoài chụp hình, trẻ nhỏ dùng cây chọc ngoáy...

Ngày 5/3, ngư dân Trần Văn Đực bắt được con cá mập này nặng hơn 500 kg, dài 2,7 m. Đây là con thứ hai bị bắt tại khu vực biển Quy Nhơn trong vòng một tháng. Con cá trước nặng hơn một tấn. Tuy nhiên, hai con cá mập này không phải là thủ phạm tấn công hay cắn nhiều người tắm biển Quy Nhơn hồi đầu tháng 1 vì chúng quá lớn, có thể nuốt cả một người.

 
Con cá có 5 khe mang, một đặc điểm của loài cá mập nhám.  

Song khác với người anh em bị bắt trước đây nổi đình nổi đám (phải dùng xe cẩu đưa vào bờ, bán 30 triệu đồng), con cá lần này chỉ thu hút trẻ con và vài người lớn hiếu kỳ đến xem (so với hàng đoàn người đông đúc chiêm ngưỡng cá mập khổng lồ hồi đầu tháng 2), cuối cùng bán với giá 10 triệu đồng.

 
Trong khi chờ đợi được bán, con cá thành đồ chơi cho trẻ con. 
Chúng dùng cây chọc ngoáy vào mồm con vật, nơi vốn có hàm răng nhọn hoắt dữ tợn có thể ngoạm đứt đôi một thân người.  
 
 
Khách du lịch nước ngoài cũng dùng con vật để chụp hình, hay ngắm nghía nghiên cứu. 

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn