Hai vợ chồng chết trong căn nhà bốc cháy: Nghi phạm nợ tiền lô đề

Pháp luậtChủ Nhật, 27/12/2015 08:36:00 +07:00

Bị thúc ép trả tiền nợ lô đề, Ngọc đã xuống tay sát hại vợ chồng chủ nhà trong đêm Noel.

(VTC News) - Bị thúc ép trả tiền nợ lô đề, Ngọc đã xuống tay sát hại vợ chồng chủ nhà trong đêm Noel.

Sau gần 1 ngày gây án, nghi phạm Nguyễn Công Ngọc (SN1990, hiện trú tại Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Bước đầu, Ngọc thừa nhận hành vi sát hại hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) ở ngõ 24, đường Chùa Thông, TX. Sơn Tây, sau đó phóng hỏa phi tang.

Tại địa phương, ông Chúc và bà Nhỡ bán vé xổ số và ghi lô đề. Đây là chi tiết quan trọng để cơ quan điều tra lần tìm ra hung thủ của vụ án.

Xác định kẻ gây án có quen biết với hai vợ chồng ông Chúc từ trước, cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng Nguyễn Công Ngọc. Bởi vì gần đây Ngọc có nợ tiền lô đề của ông Chúc, bà Nhỡ.
 Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)

Theo đó, Ngọc là khách thường xuyên mua vé xổ số và ghi lô đề của bà Nhỡ. Sau nhiều lần, Ngọc đã nợ tiền lô đề của bà Nhỡ hơn 20 triệu đồng. Bà Nhỡ đã nhiều lần nhắc Ngọc về số tiền và yêu cầu thanh niên này sớm thanh toán.

Tối 24/12, Ngọc đến nhà bà Nhỡ để thương lượng về số tiền nợ. Tại đây, Ngọc đã xuống tay sát hại hai vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ. Sau khi sát hại vợ chồng chủ nhà, Ngọc lục lọi và cướp đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng và 4 điện thoại.

Để xoá dấu vết, sau khi xuống tay sát hại chủ nhà, Ngọc phóng hỏa đốt nhà, khóa trái cửa rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngôi nhà hai nạn nhân nằm sâu trong ngõ nên vắng người qua lại. Vì vậy, Ngọc đã thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình.

Sau khi gây án, Ngọc về giấu số tài sản cướp được ở nhà. Ngày 25/12, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Công Ngọc về trụ sở để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án. Tại đây, Ngọc đã thừa nhận hành vi của mình.
 Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 22h ngày 24/12, người dân phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Nguyễn Văn Chúc nhưng không thấy chủ nhà xuất hiện.

Người dân trong khu phố hô hoán và phá cửa vào bên trong thì phát hiện hai vợ chồng ông Chúc bà Nhỡ tử vong tại phòng khách với vết thương trên người nghi bị dao chém.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường điều ra vụ việc. Một số người dân gần đó cho hay, khi người thân của hai nạn nhân có mặt kiểm tra bên trong ngôi nhà thì số tiền mặt và một số tài sản giá trị không bị mất. Tuy nhiên, điện thoại và sổ ghi chép của hai ông bà đã biến mất.

Tại địa phương, ông Chúc và và Nhỡ bán vé xổ số. Ông Chúc là quân nhân về hưu, sống hiền lành ở khu phố.


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn