Hai thanh niên đâm gục chủ nhà hàng ở phố Tây

Pháp luậtThứ Bảy, 12/03/2016 09:28:00 +07:00

"Trong quán có bảo vệ nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trước khi bỏ đi, họ hăm dọa tôi nếu còn giành khách sẽ biết tay".

"Trong quán có bảo vệ nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trước khi bỏ đi, họ hăm dọa tôi nếu còn giành khách sẽ biết tay".
Ngày 12/3, sau hai ngày được Bệnh viện Quân Y 87 Khánh Hòa cấp cứu, ông Nguyễn Văn Phụng, chủ nhà hàng ăn uống ở phố Tây đường Trần Quang Khải (TP Nha Trang) đã tỉnh táo.
Làm việc với cảnh sát, ông Phụng cho biết, gần 23h ngày 10/3, trong nhà hàng có gần chục người. Ông đang loay hoay tính toán thu chi trong ngày, bất ngờ hai thanh niên mặc áo thun trắng, quần jeans, đội mũ lưỡi trai đi xe máy biển số Lâm Đồng xông vào.
Ông Phụng đang được điều trị. Ảnh: Xuân Ngọc
Ông Phụng đang được điều trị. Ảnh: Xuân Ngọc 

Ông Phụng bỏ chạy nhưng bị chúng đâm liên tiếp 4 nhát vào lưng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân, chảy rất nhiều máu, được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
"Trong quán có bảo vệ nhưng bọn chúng ra tay quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trước khi bỏ đi, họ hăm dọa tôi nếu còn giành khách sẽ biết tay", chủ quán ăn nói và khẳng định 2 kẻ tấn công mình là nhân viên quán ăn khác ở TP Nha Trang, từng “dằn mặt” nhiều đối thủ kinh doanh. 
Hai thanh niên lao vào đâm ông Phụng. Ảnh cắt từ clip.
Hai thanh niên lao vào đâm ông Phụng. Ảnh cắt từ clip. 

"Chúng tôi đã làm việc với người liên quan. Hai nghi can tấn công chủ quán ăn đã được xác định nhưng chúng hiện bỏ trốn. Chúng tội đang truy bắt", lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho hay .
CSGT bị xe đâm gục giữa đường  

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn