Hai lần ‘chết hụt’ ở ASIAD, HLV Thái Lan xin lỗi người hâm mộ

Thể thaoThứ Sáu, 17/08/2018 10:05:00 +07:00

HLV trưởng Olympic Thái Lan Worrawoot Srimaka phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn thất vọng của đội nhà sau 2 trận tại ASIAD 2018.

Thái Lan may mắn có được trận hòa 1-1 vào phút bù giờ với Qatar trong ngày ra quân và tiếp tục gây thất vọng khi hòa 1-1 đội bóng yếu nhất bảng là Bangladesh. Điều đáng nói ở trận này, các học trò HLV Worrawoot Srimaka chơi áp đặt, chỉ đá bên phần sân Bangladesh nhưng lại để cho đối thủ dẫn trước và phải toát mồ hôi hột mới có được bàn gỡ hòa vào phút 80.

c1_1523006_180817011235_620x413

Chaided Supachai (13) hai lần vào sân ghi bàn cuối trận giúp Thái Lan giành lại 1 điểm.

Có được 2 điểm sau 2 trận, Thái Lan buộc phải đánh bại đội bóng nhất bảng B là Uzbekistan ở lượt đấu cuối nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp.

“Kết quả trước Bangladesh là điều chúng tôi không hy vọng và bây giờ chúng tôi bị dồn vào chân tường”, HLV Worrawoot nói sau trận đấu. “Với những gì đã thể hiện, tôi gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ Thái Lan”. 

worrawoot-28-8-17-1503914387552 3

HLV Worrawoot Srimaka của Olympic Thái Lan.

Ông Worrawoot cũng thừa nhận việc sử dụng cầu thủ Ekanit Panya là một sai lầm và ông sẽ có những điều chỉnh phù hợp ở trận đấu với Uzbekistan để có được kết quả tốt hơn.

“Tôi thừa nhận việc sử dụng Ekanit Panya ngay từ đầu là một sai lầm và tôi chịu trách nhiệm khi đưa ra quyết định đó. Ekanit rõ ràng bị áp lực và tôi nghĩ anh ấy chưa đủ trưởng thành để chơi trong một trận đấu áp lực cao như vậy”, chiến lược gia đã giành HCV SEA Games 29 cùng U22 Thái Lan nói.

Trong cả hai trận Ekanit Panya đều được HLV Worrawoot tung vào sân ngay từ đầu nhưng không thể ghi bàn dù được trao nhiều cơ hội. Trong khi đó, Chaided Supachai phải ngồi ngoài dự bị và cả hai lần vào sân, chân sút của Buriram United đều ghi bàn để cứu đội nhà thoát thua.

2884666

Thái Lan đang đứng thứ 2 bảng B sau 2 lượt trận. 

“Tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi chưa bị loại. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và chúng tôi có cơ hội để đi tiếp. Uzbekistan là đội mạnh nhưng nó sẽ là một trận chiến chiến thuật và tôi biết cách làm thế nào để Thái Lan có thể chơi tốt hơn”, HLV Worrawoot trấn an người hâm mộ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn