Hãi hùng sư tử sổng chuồng, cắn chết người

Thế giớiThứ Sáu, 08/03/2013 10:43:00 +07:00

(VTC News) - Các nhân viên an ninh California, Mỹ xác nhận con sư tử trong công viên quốc gia đã tấn công làm một nữ tình nguyện viên chết ngay tại chỗ.

(VTC News) - Các nhân viên an ninh California, Mỹ xác nhận con sư tử trong công viên quốc gia đã tấn công làm một nữ tình nguyện viên chết ngay tại chỗ.

David Hadden, điều tra viên địa phương cho biết, con sư tử đã tấn công và giết chết nạn nhân khi cô đang lau dọn các chuồng nuôi nhốt của chúng. Cô gái xấu số gần như đã qua đời ngay sau khi bị con sư tử ngoạm và tát vào cổ.

Cảnh sát đã nổ súng giết chết con vật hung dữ để cứu Dianna Hanson, tuy nhiên, cô đã không qua được cơn nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, Dianna Hanson đang lau dọn chiếc lồng lớn khi con sư tử đang ăn trong chiếc lồng nhốt nhỏ hơn bên trong. Tuy nhiên, chiếc lồng nhỏ bị hở và con vật đã thoát ra được, lao thẳng về phía Hanson.

Theo BBC, trên cơ thể của Hanson có rất nhiều vết cắn và cào của con vật mặc dù trước đó cô đã qua đời sau khi gãy cổ do cú tát của sư tử.

Couscous, thủ phạm vụ tấn công đã được nuôi ở trung tâm từ khi 8 tuần tuổi 

Hiện trường xảy ra vụ tấn công là khu vực chăm sóc các loài động vật họ nhà mèo trong dự án Survival's Cat Haven.

Cha của Hanson đã xác nhận cô làm việc ở đây hoàn toàn tự nguyện và đi theo sở thích của mình, theo hãng tin AP. Cô gái xấu số đã chăm sóc các loài động vật ở đây trong 2 tháng.

Mặc dù công nhận con gái đã quen sống cùng những con vật nguy hiểm này nhưng cha của cô vẫn nhắc lại rằng con gái mình chưa đủ tự tin để làm các công việc bên trong lồng nuôi của chúng.

Thủ phạm của vụ tấn công là một con sư tử đực 4 tuổi có tên Couscous. Nó đã được đem về khu nuôi dưỡng này từ khi 8 tuần tuổi, nhưng vẫn giữ tính hung dữ trong thiên nhiên.

Dự án Survival's Cat Haven ra đời năm 1993, đến nay đã cưu mang, chăm sóc cho rất nhiều động vật họ mèo. 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn