Hãi hùng phát hiện xác người trơ xương gần hầm đèo Ngang

Thời sựThứ Hai, 11/05/2015 04:05:00 +07:00

Trong lúc đi tìm bò bị thất lạc ở khu rừng phía nam dãy Hoành Sơn (gần hầm đường bộ đèo Ngang) em Đặng Minh Hùng sợ hãi khi phát hiện xác người chết đã phân huỷ

Trong lúc đi tìm bò bị thất lạc ở khu rừng phía nam dãy Hoành Sơn (gần hầm đường bộ đèo Ngang), em Đặng Minh Hùng (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sợ hãi khi phát hiện một xác người chết đã phân hủy, chỉ còn trơ lại bộ xương.

Ngày 11/5, thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết sau khi nhận được nguồn tin báo từ chính quyền địa phương, đơn vị đã cử lực lượng xuống nắm bắt thông tin, tổ chức khám nghiệm hiện trường và đang tích cực phối hợp với Phòng PC45- Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc, nơi phát hiện xác chết bị phân hủy. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 10/5, đang lên khu rừng phía nam dãy Hoành Sơn (gần hầm đường bộ đèo Ngang) để tìm bò bị thất lạc, em Đặng Minh Hùng (SN 1994, trú thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông) thấy con chó đang tha một vật lạ.

Tò mò đến xem, Hùng hết hồn khi nhận ra đó là một chân người. Tiếp tục đi thêm 50 m, Hùng phát hiện một thi thể bị phân hủy nặng, chỉ còn trơ lại bộ xương.

Tại hiện trường, nạn nhân chết khoảng 4 tháng, trên mình mặc áo bảo hộ lao động màu trắng nền xanh đậm in chữ logo Hàn Quốc, chân mang một chiếc dép tổ ong trắng; đặc biệt trên người có một dây lác quấn lẫn với chiếc thắt lưng nghi là nam giới.

Nguồn:
Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn