Hai gia đình nghèo hiến đất làm đường giữa Thủ đô

Thời sựThứ Năm, 13/10/2016 12:21:00 +07:00

Trong khi nhiều gia đình tìm mọi cách lấn chiếm đất trái phép, gia đình ông Lợi và ông Thắng dù hoàn cảnh khó khăn vẫn tình nguyện hiến đất làm đường giao thông.

Con đường chạy dài gần 3km từ đầu phố Bắc Cầu (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) trầy trật mãi mới xong, đoạn cong, đoạn hẹp vì nhiều hộ dân hứa hiến đất rồi không thực hiện. Trong khi đoạn đường trước 2 gia đình nghèo lại rộng rãi khang trang nhờ tấm lòng hào hiệp của họ.

Căn nhà ông Nguyễn Văn Thắng (tổ 36, phố Bắc Cầu) không có gì giá trị ngoài chiếc tivi cũ. Trên chiếc giường xập xệ, ông Thắng rên lên từng hồi vì căn bệnh vôi hóa cột sống.

Vừa chỉ lên trần, tường nhà nham nhở vôi vữa, bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông Thắng) cho biết: “Nhà xây bằng vôi, cát đã gần 30 năm nên trời mưa gió, nước dột, vôi vữa rơi khắp nhà. Cháu nội của tôi mấy lần suýt chết, vừa chạy ra khỏi nhà thì tảng vôi to như cái mâm rơi xuống”.

Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Thắng trông chờ vào hơn 100m2 đất bãi ven sông Hồng mà hằng ngày bà Liên cặm cụi trồng từng luống khoai lang, rau muống. Bà Liên chia sẻ: “Ông Thắng bị vôi hóa cột sống. Tiền ăn hằng ngày còn không đủ, lấy đâu ra tiền đưa ông ấy đi viện điều trị”.

Căn nhà xây bằng vôi từ 30 năm trước của gia đình ông Thắng.

Sống cạnh nhà là vợ chồng ông Đỗ Văn Lợi cũng nghèo khó như anh trai Đỗ Văn Thắng. Nhà ông Lợi có 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học.

“Con đi học, vợ chồng tôi lúi húi trồng rau ngoài bãi cả ngày, tối mịt mới về. Hôm nào bớt bận, tôi tranh thủ ra sông bắt thêm con cá, cải thiện bữa ăn. Chồng tôi sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng. Ngôi nhà cũ dột nát, xập xệ, phường hỗ trợ xây nhà tình nghĩa mới có chỗ tránh mưa tránh nắng”, chị Nguyễn Thị Hương, vợ ông Lợi cho biết.

Năm 2015, khi nhận được thông báo của UBND phường Ngọc Thuỵ về việc vận động các hộ dân hiến đất để mở rộng đường giao thông (cho đủ 5m chiều rộng). Thấy đoạn đường chạy qua phần đất nhà mình bị hẹp, các phương tiện qua lại khó khăn, nhất là lúc tan tầm, các cháu học sinh mẫu giáo đông đúc, ông Thắng tự nguyện lên UBND phường Ngọc Thuỵ đăng ký hiến đất làm đường.

“Dự án không có chi phí giải phóng mặt bằng và đền bù giải tỏa. Chúng tôi phối hợp với UBND phường vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường. Gia đình ông Thắng và ông Lợi là một trong những người đầu tiên đăng ký hiến đất”, ông Nguyễn Thế Nghĩa, Cán bộ phòng dự án 2 (Ban quản lý dự án quận Long Biên) cho biết.

Để đảm bảo mặt đường rộng đủ 5m, gia đình ông Lợi phải dỡ bỏ 2 trụ cổng, phần tường rào kiên cố và bể ngầm chứa nước sinh hoạt. Gia đình ông Thắng phải dỡ bỏ, thu gọn phần chuồng lợn.

Diện tích hiến đất của 2 gia đình có chiều dài 64m (dọc theo đường giao thông), chiều rộng 0,6m, với tổng diện tích gần 40m2 (tương đương hàng trăm triệu đồng tiền nhượng quyền sử dụng đất). Điều đáng nói, xung quanh đó, có nhiều hộ dân khá giả và cũng từng cam kết nhường đất làm đường, nhưng hầu hết…nuốt lời.

“Trong khi nhiều gia đình tìm mọi cách lấn chiếm đất trái phép, gia đình ông Lợi và ông Thắng dù hoàn cảnh khó khăn vẫn tình nguyện hiến đất làm đường giao thông. Thật rất đáng tuyên dương”, ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy nói.

Video: Sẽ xây cầu vượt cho người đi bộ trước cổng Bệnh viện K

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn