Hải Dương: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non sau 2 ngày mất tích

Tin nhanh 24hThứ Ba, 10/05/2022 10:09:00 +07:00
(VTC News) -

Đến 8h30 ngày 10/5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương mất tích cách đây 2 ngày.

Sáng 10/5, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Tiến Chức – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích. 

Lúc 8h30 cùng ngày, thi thể chị V.T.H.T (SN 1991, giáo viên một trường mầm non tại Hải Dương) được tìm thấy cùng con gái 2 tuổi, cách vị trí 3 mẹ con mất tích khoảng 1km xuôi xuống hạ nguồn.

Hải Dương: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non sau 2 ngày mất tích - 1

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non ở Hải Dương.

"Thi thể bé gái đầu tiên tìm thấy lúc 6h05 ngày 8/5. Sau khi đưa lên bờ, qua kiểm tra, chúng tôi xác định, đây là thi thể bé gái 9 tháng tuổi.

Trước đó, từ chiều 8/5, hiện trường luôn có lực lượng hơn 100 người của tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, xã mò Cẩm Văn tìm suốt ngày đêm. Ban đầu chúng tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiện trường giả nhưng điều đó đã không xảy ra", ông Chức nói.

Sáng 8/5, chị V.T.H.T nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi. 

Khoảng 10h, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. với hàm ý "tạm biệt" nên báo với chồng nữ giáo viên này. Nhận được thông tin, chồng chị T. điện về cho mẹ để đi tìm kiếm.

Sau khi hỏi thăm mọi người, mẹ chồng chị T. tìm tới ven sông Thái Bình và phát hiện trên bờ có điện thoại, xe nôi của 3 mẹ con cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ, đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tìm kiếm 3 mẹ con chị T. nghi bị mất tích tại khu vực sông Thái Bình, gần vị trí phát hiện chiếc xe đẩy. 

Mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5, con dâu và 2 cháu bà vẫn bình thường, vui vẻ. Khi bà đi chợ về, chị T. vẫn hỏi mẹ và nhận cho 2 con ăn.

Sau đó, T. bảo với bà cho con đi chơi chứ cũng không nói gì thêm. Bình thường ở nhà mẹ con vui vẻ, không mâu thuẫn gì, 2 vợ chồng chị T. cũng không có cãi vã.

Bà cho biết thêm, sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng, chị T. đi làm trở lại, bà ở nhà trông cháu nhỏ, còn cháu lớn đi lớp. 

Lực lượng chức năng đang làm các thủ tục liên quan trước khi bàn giao thi thể 3 mẹ con chị T. cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp