Hai cú sốc đau đớn hạ gục 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/11/2015 10:31:00 +07:00

Lý Nhược Đồng là thiên thần trong trái tim hàng triệu đàn ông nhưng suốt tuổi thanh xuân, cô chỉ trung thành với một người đàn ông duy nhất

Lý Nhược Đồng là thiên thần trong trái tim hàng triệu đàn ông nhưng suốt tuổi thanh xuân, cô chỉ trung thành với một người đàn ông duy nhất và nỗi đau bị phụ bạc do đó cũng đau đớn gấp ngàn lần.

Từ tiếp viên hàng không đến Tiểu Long nữ đẹp nhất màn ảnh

Lý Nhược Đồng sinh năm 1973 tại Hồng Kông. Cô là người con thứ 7 trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ bé cô đã toát lên vẻ xinh xắn, rạng ngời nên hàng xóm gọi là 'Thất tiên nữ'.

Gia đình đông con nên khi còn nhỏ kinh tế gia đình cô khá thiếu thốn. Cha mẹ thường chỉ ăn những gì con cái để thừa lại. Tuy vậy anh chị em cô vẫn được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình.

Khi học trung học Lý Nhược Đồng từng có một mối tình ô mai lãng mạn. Tuổi mới lớn của con cái luôn làm cha mẹ lo lắng vì sợ con mình sẽ rơi vào thứ tình yêu học trò dại khờ, đầy cám dỗ. Mẹ của Nhược Đồng cũng thế.

Nhưng một hôm, bà phát con gái mình thường xuyên trao đổi điện thoại với bạn trai hàng chục phút mỗi ngày. Bà vô cùng tức giận và đã cho con gái một bạt tai. Đó là lần duy nhất trong đời cô bị mẹ đánh đòn.
 lý nhược đồng
Vẻ đẹp thanh xuân rạng ngời của Lý Nhược Đồng.
Lớn lên, Lý Nhược Đồng khiến bao người ngây ngất bởi vẻ đẹp thanh tú, trong veo và thánh thiện. Cô trở thành nữ tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific. Trong các chuyến bay, vẻ đẹp thiên thần cũng đã gây cho cô không ít rắc rối.

Trong một chuyến đi Pháp, một vị khách quá ngưỡng mộ nhan sắc của cô đã không chịu đi đâu mà luôn túc trực ở khách sạn nơi cô ở. Một buổi sáng sớm, anh ta đột nhập vào khách sạn, đi thẳng lên gõ cửa phòng cô.

Nhược Đồng ra mở cửa trong lúc đang ngái ngủ. Kết quả là cô bị vị khách xông vào khống chế. May mắn thay nghe tiếng kêu, các đồng nghiệp đã chạy đến giải cứu.

Năm 1990, trên một chuyến bay như thường lệ, Nhược Đồng lọt vào mắt của một người chuyên săn tìm ngôi sao. Người này tiếp cận và mời cô đóng quảng cáo.

Từ một số thước phim quảng cáo, Nhược Đồng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim. Bộ phim đầu tiên cô tham gia có tên Tên sát thủ lãng mạn. Tiếp theo, cô nhận được lời mời tham gia bộ phim Yêu thú đô thị.

Năm 1993, Nhược Đồng ký hợp đồng cho bộ phim Hỏa thiêu Hồng Liên tự và bộ phim tiếp theo là Thanh xuân hoa lửa. Hai bộ phim đã giúp Nhược Đồng trưởng thành hơn rất nhiều trong diễn xuất.

Tuy nhiên, khả năng lột tả tâm lý nhật vật vẫn chưa được như kỳ vọng. Để thoát khỏi sự thất vọng với chính mình, Nhược Đồng đã viết tất cả những bứt dứt, khó chịu, điểm yếu kém của mình ra giấy. Sau đó, cô lại xé bỏ đi và tự nói với mình rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp.

Năm 1995, dự án phim Thần điêu đại hiệp được khởi động, trong đó, việc tìm kiếm một Tiểu Long nữ vừa quyến rũ vừa tinh tế là nỗi lo lắng nhất của nhà làm phim. Họ đã tìm kiếm khắp nơi, cả Hồng Kông, Đài Loan, nhưng chưa thể tìm được ứng viên xuất sắc.

Một lần, khi vừa thấy Nhược Đồng trong phim Thanh xuân hoa lửa, nhà văn Kim Dung đã ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh Tiểu Long nữ hoàn hảo trong tâm trí mình.

Khi được mời tham gia phim, Nhược Đồng vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên cô tham gia phim võ hiệp. Nhận kịch bản, cô đã đọc ngấu nghiến, cả kịch bản và tiểu thuyết, suốt ngày đêm đến quên ăn quên ngủ và tập khóc đến sưng mắt.
 lý nhược đồng
Hình tượng Tiểu Long Nữ kinh điển của Lý Nhược Đồng.
Trong suốt quá trình làm phim, cường độ làm việc cực lớn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cô. Thậm chí Nhược Đông có lần ngủ thiếp đi vì mệt trong khi tắm.

Cô cũng thường xuyên bị nôn vật vã trong suốt cuộc hành trình dày đặc của đoàn làm phim vì say xe. Các cảnh hành động cũng khiến cô hay bị thương, bầm tím khắp cơ thể. Tuy vậy, Lý Nhược Đồng không bao giờ phàn nàn. Tinh thần làm việc của cô khiến mọi người trong đoàn làm phim hết sức nể phục.

Trong thời gian này, Nhược Đồng còn phát hiện cô mắc bệnh tắc tuyến nước bọt mãn tính, khiến đôi má thường bị sưng lên.

Căn bệnh chỉ có khả năng điều trị khỏi hẳn bằng cách phẫu thuật. Tuy nhiên, rủi ro trong phẫu thuật rất cao do quá nhiều dây thần kinh ở vị trí đó. Nếu làm tổn thương một trong các dây thần kinh này, cô có thể bị liệt nửa khuôn mặt.

Chính vì vậy, cô đành sống chung với căn bệnh khiến miệng cô luôn bị đau. Nếu thức đêm để quay phim, thiếu ngủ, tình trạng viêm sẽ còn nặng hơn. Cơn đau sẽ hoành hành suốt đêm và khiến khuôn mặt sưng phù.

Đó là lý do vì sao khi xem phim, khán giả sẽ thấy mặt Tiểu Long nữ có lúc mặt trái xoan, có lúc trông lại rất tròn trịa.

Tuy nhiên, bộ phim khi ra mắt thành công vang dội, không chỉ về nội dung, mà hình tượng Tiểu Long nữ của Lý Nhược Đồng cũng được đánh giá rất cao. Suốt 20 năm qua, vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong các thế hệ diễn viên của nhân vật này.

Sau thành công của Thần điêu đại hiệp, bộ phim tiếp theo Thiên Long Bát Bộ với hình tượng “tiên nữ nhân gian” Vương Ngữ Yên, tiếp tục vinh danh Lý Nhược Đồng như là diễn viên phim cổ trang xinh đẹp và có thần nhất.

Vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt dịu dàng sâu thăm thẳm thoáng chút u buồn khiến Lý Nhược Đồng trở thành tiên nữ trong lòng bao thế hệ khán giả và đánh cắp trái tim của hàng triệu đàng ông.

Người đẹp chung thủy và tận cùng nỗi đau bị phụ bạc

Lý Nhược Đồng là thiên thần trong trái tim hàng triệu đàn ông nhưng suốt tuổi thanh xuân, cô chỉ trung thành với một người đàn ông duy nhất.

Năm 1998, Lý Nhược Đồng gặp đại gia Quách Ứng Tuyền. Ứng Tuyền hơn cô 10 tuổi, đã ly hôn và có con riêng. Nhưng khi gặp anh, Nhược Đồng đã quyết định gắn bó cả cuộc đời cô với người đàn ông này.
lý nhược đồng
Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền thủa mặn nồng.
Kể từ khi bắt đầu tình yêu, Nhược Đồng đã tính đến chuyện rời xa làng giả trí, chuyên tâm cho nhiệm vụ của một người vợ hiền, đứng phía sau các thành công của bạn trai.

Bản thân doanh nhân Ứng Tuyền không thích bạn gái tiếp tục công việc diễn xuất, đó càng là lý do để Nhược Tuyền rút lui khỏi làng giải trí. Với nhiều cô gái, hào quang của sự nghiệp, tiền tài và danh tiếng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, với Nhược Đồng, sự nghiệp lớn nhất đối với cô chính là tình yêu và người đàn ông của cuộc đời mình.  

Mặc dù không làm lễ cưới, cũng không đăng ký kết hôn, nhưng Nhược Đồng cho biết,mối quan hệ của hai người thực sự đã là vợ chồng và khi đó cô luôn cố gắng để làm tốt nhất vai trò của một người vợ.

Từ bỏ sự nghiệp và danh tiếng, Nhược Đồng tin rằng đó cũng là sự hi sinh xứng đáng của một người phụ nữ để dành con đường thăng tiến cho người đàn ông mình yêu thương.

“Tôi là một phụ nữ rất truyền thống”, Nhược Đồng từng thừa nhận.

Suốt 10 năm bên Ứng Tuyền, Nhược Đồng không chỉ là hậu phương vững chắc cho anh, mà trong sóng gió, cô càng khẳng định tình cảm sắc son của mình. Năm 2005, Ứng Tuyền rơi vào cảnh lao đao vì vỡ nợ.

Số nợ khổng lồ khiến anh gần như tuyệt vọng. Sự nghiệp anh gây dựng bao năm, đến thời điểm đó coi như sụp đổ hoàn toàn. Lúc này Nhược Đồng vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến cho người yêu.

Cô sát cánh bên anh, an ủi, động viên tinh thần cho anh, mặt khác, cô tìm cách xoay sở tiền bạc giúp anh qua cơn bĩ cực.

Đối với cô, người yêu giàu hay nghèo, dư dả hay khốn khó, không bao giờ cô có ý định quay lưng hay tìm cho mình bến đỗ mới an toàn hơn.

Khi anh dần dần thoát khỏi những tháng ngày tuyệt vọng, đó là món quà lớn nhất mà Nhược Đồng có được từ khi ở bên anh. Cô nói rằng tình yêu cô dành cho anh khi ấy còn mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.

Tuy nhiên, năm 2008, Quách Ứng Tuyền, người đàn ông Nhược Đồng đặt hết cả niềm tin, tình yêu, hi vọng và cả tương lai, không chỉ không mang đến cho cô một đám cưới, một danh phận thực sự, mà còn phũ phàng nói lời chia tay cô.

Về nguyên nhân đi đến quyết định này, anh chỉ nói đơn giản là không muốn tiếp tục cùng cô nữa.

Về cú sốc này, Nhược Đồng cho biết: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa”. Tuy nhiên, khi đã bình tâm lại, cô vẫn dành cho người cũ những nhận xét chân thành: “Tôi cảm thấy bị tổn thương lúc đó nhưng rồi tôi vẫn tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh là một người đàn ông tốt, và thời gian có thể chữa lành vết thương cho chính mình".
 lý nhược đồng
 Lý Nhược Đồng mặn mà ở thời điểm hiện tại (ảnh trái) và vẫn hút hồn khi tái hiện hình ảnh Tiểu Long nữ trong một sự kiện.
Cú sốc với Ứng Tuyền chưa nguôi, thì năm 2009, cha cô lại qua đời. Hai cú sốc liên tiếp, cộng với bệnh cũ liên tục tái phát, nỗi đau từ tinh thần đến thể xác khiến Nhược Đồng rơi vào trầm cảm nặng.

Tuy nhiên, thật may mắn là Tiểu Long nữ đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Cô tìm thấy tình yêu thương và an ủi vô cùng lớn từ gia đình.

Đại gia đình đông đúc nhưng không lúc nào nguôi tiếng cười và sự san sẻ dành cho nhau chính là liều thuốc tiên giúp cô lấy lại thăng bằng. Và giờ đây tuổi ngoài 40, không gia đình riêng, không người yêu, cô thỏa mãn với việc dành tình yêu và sự quan tâm trọn vẹn cho người thân.

Năm 2013, Lý Nhược Đồng trở lại với làng giải trí trong bộ phim M Club. Năm 2015, nữ diễn viên lại khiến người hâm mộ hân hoan khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks.

Sau một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ, nhan sắc của mỹ nhân một thời vẫn không tàn phai mà mặn mà và đằm thắm hơn.

Ở tuổi tứ tuần, trải qua nhiều đau khổ, người đẹp vẫn không ngừng khao khát tình yêu. “Tôi không chống lại tình yêu, khi một người đàn ông đi vào quá khứ, nghĩa là một tình yêu mới có thể sẽ bắt đầu, miễn là bản thân mình cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó”, cô nói.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn