Hai anh em đi lấy sách vở bị lũ dữ cuốn trôi ở Quảng Bình

Thời sựThứ Bảy, 15/10/2016 18:45:00 +07:00

Trên đường rời nhà đi lấy sách vở, hai anh em đã bị cơn lũ dữ cuốn trôi.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng 15/10, hai anh em Phạm Hoàng Phương (học sinh lớp 5) và Phạm Anh Tuấn (đang học mẫu giáo), là con của vợ chồng anh Phạm Xuân Thiện và chị Hoàng Thị Dung ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình rời nhà đi lấy sách vở.

Cầu Hói (tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), nơi 2 anh em Phương và Tuấn bị lũ cuốn.

Cầu Hói (tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), nơi 2 anh em Phương và Tuấn bị lũ cuốn.

Đoạn qua cầu Hói (tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), do nước ngập sâu, dòng chảy xiết nên 2 anh em Phương và Tuấn đã bị nước cuốn trôi.

Người dân gần đó đã kịp thời phát hiện và cứu được em Phạm Anh Tuấn; riêng em Phạm Hoàng Phương hiện vẫn đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, UBND huyện Bố Trạch đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, huy động phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Video: Quảng Bình mưa lũ kỷ lục, 1.200 ngôi nhà ngập sâu từ 0,8 đến 2m

                     

(Nguồn: Báo Quảng Bình)
Bình luận
vtcnews.vn