Hai anh em chủ nhà trọ bị sát hại dã man

Pháp luậtThứ Hai, 17/02/2014 12:00:00 +07:00

Khi phát hiện hai đối tượng khả nghi trong dãy trọ nhà mình cũng là lúc anh Thiệp bị bọn chúng sát hại, anh Thọ cũng bị truy sát tử vong khi có ý định giải cứu em.


Hiện trường vụ án mạng.

Đang nhậu vui vẻ cùng với người thân trong gia đình, hai anh em Thọ -Thiệp phát hiện có hai đối tượng lạ mặt, đèo nhau trên chiếc xe Dream cũ kỹ, không đội nón bảo hiểm, đi trong đêm tối nhưng lại không bật đèn. Đoán chắc đây là hai đối tượng "đá xế" nên anh Thiệp chạy về phía nhà trọ để canh chừng mất xe.

    Tuy nhiên, khi phát hiện hai đối tượng khả nghi trong dãy trọ nhà mình cũng là lúc anh Thiệp bị bọn chúng sát hại tử vong. Anh Thọ cũng bị truy sát tử vong khi có ý định giải cứu em.

    Án mạng kinh hoàng giữa đêm

    Sự việc xảy ra vào tối 10.2 (tức 11.1 âm lịch). Trong khi cả khu phố nhỏ đang chìm trong im lặng, mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì phía dãy nhà trọ của anh Đào Xuân Thọ bỗng phát ra những tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc thảm thiết làm thức tỉnh cả khu phố. 

    Khi người dân giật mình tỉnh dậy xem sự thể thế nào thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, hai anh em anh Đào Xuân Thọ (SN 1971), chủ nhà trọ ở ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và anh Phan Văn Thiệp (SN 1981), em rể và cũng là người quản lý nhà trọ cho anh Thọ nằm bất động trong vũng máu.

    Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do viết thương quá nặng hai anh em Thọ -Thiệp đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện anh Thiệp bị vật nhọn đâm ba nhát ở cổ, một nhát ở tai và một nhát chí mạng trúng ngay vào tim. Anh Thọ cũng bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu tử vong.

    Anh Nguyễn Văn Ng - một nhân chứng và cũng là người nhà nạn nhân kể lại: Vào khoảng 19h ngày 10.2, anh Thiệp, anh Thọ và Hùng - cháu của anh Thọ ngồi nhậu tại sân nhà anh Thọ, cách dãy nhà trọ khoảng 100m. Trong lúc nhậu, mọi người phát hiện 2 thanh niên lạ mặt, chở nhau trên xe máy không có đèn, không đội nón bảo hiểm đi từ đường lớn ĐT.741 ngang qua chỗ nhậu hướng về nhà trọ của anh Thọ. 

    Thấy hai đối tượng lạ mặt, lại có dáng vẻ khả nghi, đi trong đêm tối nhưng không bật đèn, nên mọi người nghi ngờ đây là dân "đá xế" (chuyên ăn trộm xe máy - PV) nên cảnh giác nói anh Thiệp gọi điện về nhà trọ cho vợ là chị Nguyễn Thị Nhâm với mục đích nói chị Nhâm cẩn thận khóa cửa kẻo ăn trộm vào.

    Tuy nhiên, gọi mãi vẫn không thấy chị Nhâm bốc máy, anh Thiệp nóng lòng bỏ dở ly rượu chạy về nhà trọ. Vừa về tới nơi, anh Thiệp đã thấy hai thanh niên lạ mặt đứng ở phòng gần cuối dãy trọ nhà mình, một đối tượng đang đá cửa phòng, đối tượng còn lại mắt cứ "lấm la, lấm lét".
    Thấy vậy, anh Thiệp liền nói: "Hai anh đến đây làm gì?". "Bọn tao đi tìm bạn", một đối tượng trả lời. "Bạn nào ở đây, hình như lúc nãy tôi thấy có ai vào dẫn xe máy nhà tôi ra ngoài". Nghe vậy, đối tượng đang đứng gần phía ngoài liền lên giọng thách thức: "Bọn tao lấy đấy, mày làm gì được tụi tao?".
    Sau một hồi giằng co, cãi vã, hai tên côn đồ lộ nguyên hình là hai kẻ lưu manh và lao ra dùng dao, xẻng tấn công liên tiếp vào người anh Thiệp. Do bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp không kịp phản ứng nên bị hai đối tượng dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào cổ, tai và ngực. Anh Thiệp chỉ kịp chạy ra ngoài đường, hướng về phía nhà anh trai cầu cứu. Tuy nhiên, chạy chưa được 50m, người đàn ông xấu số này đã đổ gục xuống đất, tử vong tại chỗ do mất máu quá nhiều.

    Nghe tiếng kêu cứu, anh Thọ cùng người nhà chạy lên tiếp ứng. Tới nơi, thì thấy em trai đã gục ngã, một tên côn đồ cầm dao sắc nhọn dính đầy máu vẫn hăm he thách thức, tên còn lại đang ngồi trên xe máy, một tay rồ ga, một tay vẫn cầm cây xẻng trên tay. "Lúc này, mọi người không kịp suy nghĩ, xúm lại đuổi bắt hai đối tượng côn đồ. Bị truy bắt, cả hai lao vào phía trong dãy trọ hòng tẩu thoát. 

    Thấy hai tên này chạy vào trong, người dân bèn khép cổng lại, nhưng bị bọn chúng cầm dao chém nên phải thả tay ra. Trong lúc hỗn chiến, anh Thọ tiếp tục bị đối tượng cầm dao đâm nhiều nhát vào người gục ngã. Đối tượng cầm xẻng cũng bị người dân bắt lại trói vào cổng nhà trọ. Tên đồng bọn nhanh chân tẩu thoát", anh Ng cho biết.

    Cũng theo anh Ng, sau khi tên cầm dao bỏ chạy, mọi người hoảng hồn xúm lại đưa hai anh em Thọ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, hai anh đã tử vong trên đường đi. "Điều đáng nói là trong lúc mọi người bấn loạn lo đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì đồng bọn của tên bị bắt đã liều lĩnh vào mở trói giải cứu cho đối tượng này", anh Ng bức xúc.
    Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Phước đã lập tức có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng.
    Nỗi đau người ở lại
    Sáng 11.2, tại khu nhà trọ của gia đình anh Đào Xuân Thọ tập trung hàng trăm người dân, không ít người hiếu kỳ nhưng cũng rất nhiều người đến để chia buồn cho mất mát quá lớn của gia đình anh Thọ, anh Thiệp. Trong không khí tang thương này, hai người vợ của người xấu số chỉ biết nằm bất động trong nhà ôm thi thể chồng mình với nỗi đau vô hạn.
    Theo tìm hiểu, gia đình anh Thọ kinh tế cũng khá giả, chồng làm thợ điện, còn vợ là chị Trần Thị Hồng Gấm (sinh năm 1974), là giáo viên tiểu học ở xã Tiến Hưng. Anh Thọ và chị Gấm có với nhau được 2 người con trai, bé lớn học lớp 6, con út học lớp 2. Do chăm chỉ làm ăn nên vợ chồng anh Thọ gom góp được số vốn xây được 10 phòng trọ cho công nhân trên địa bàn thuê kiếm tiền qua ngày.

    Riêng anh Thiệp, là em rể anh Thọ kinh tế có khó khăn hơn, chị Nhâm – vợ anh là công nhân ở huyện Đồng Phú. Hai vợ chồng có một con gái vừa tròn 15 tháng tuổi. Vì kinh tế vất vả nên ngoài việc làm thợ hàn, anh Thiệp còn nhận quản lý nhà trọ cho anh vợ để kiếm thêm thu nhập.

    Theo thông tin phóng viên mới nhận được, sáng 11.2, hai đối tượng giải cứu đối tượng sát hại anh Thiệp và Thọ đã lên đầu thú tại cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng và truy tìm những đồng bọn còn lại.
    Bình luận
    vtcnews.vn