HAGL trình diễn bộ mặt mới, sức sống mới

Thể thaoChủ Nhật, 06/03/2016 07:38:00 +07:00

(VTC News) - HAGL đã nhanh chóng tìm ra cách chơi mới khi thiếu vắng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.

(VTC News) - HAGL đã nhanh chóng tìm ra cách chơi mới khi thiếu vắng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. 

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã từng chia sẻ với VTC News rằng, anh không thích cách nhiều ý kiến lo lắng cho số phận "trụ hạng thành công" của HAGL ở mùa V-League 2016 này, khi đội bóng vắng đi ba trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. 

Trung vệ tuyển U23 Việt Nam chia sẻ: "Tôi muốn thẳng thắn là tôi không thích cách mọi người chỉ nói về 3 bạn đó bên cạnh thành công hay thất bại của HAGL. Tôi cảm thấy như thế là thiếu tôn trọng tập thể HAGL.

Ở HAGL, chúng tôi luôn đề cao tinh thần tập thể. Bóng đá cũng là một môn chơi tập thể 11 người trên sân. Chúng ta đừng nên chỉ nói về một vài cá nhân nào đó". 

HAGL luôn hướng tới lối chơi tập thể (ảnh: Hoàng Tùng)
 HAGL luôn hướng tới lối chơi tập thể (ảnh: Hoàng Tùng)

Đúng như lời tâm sự của Đông Triều, HAGL đã tìm được cách chơi mới khi vắng bộ ba trụ cột đang "du học" tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Và nếu vị trí trung vệ không thiếu chiều sâu lực lượng, một khi thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thuần thục cách chơi này, mục tiêu trụ hạng với họ không hề xa vời. 

Vẫn là lối đá ban bật ngắn nhưng thay vì trui rèn những chân chuyền ở giữa sân như Xuân Trường - Tuấn Anh, HAGL gia cố chất thép ở tuyến giữa với cặp tiền vệ phòng ngự Bùi Trần Vũ - Ideguchi.

Chính từ yếu tố này, các cầu thủ lĩnh trách nhiệm tấn công của HAGL thoải mái chọn nhịp độ tấn công nhanh hay chậm, hoán đổi vị trí lẫn di chuyển rộng, để mở được thêm nhiều đường đến khung thành đối phương. 

Điển hình như ở trận HAGL 1-2 SHB.Đà Nẵng, nếu không chú ý kĩ thì có lẽ khó lòng mà nhận biết những ai trong số Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh hay Thanh Tùng là tiền đạo.

Hai tiền đạo và hai tiền vệ cánh này di chuyển rất rộng, linh hoạt cũng như luôn tự tin cầm bóng dốc thẳng vào hàng thủ đối phương với tốc độ và tinh thần quyết tâm cao.

SHB.Đà Nẵng buộc phải 'đổ bê tông' để chống chọi lại sức tấn công của HAGL (ảnh: Hoàng Tùng)
 SHB.Đà Nẵng buộc phải 'đổ bê tông' để chống chọi lại sức tấn công của HAGL (ảnh: Hoàng Tùng)

Ở trận này, nếu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không nhẫn nại "đổ bê tông" trước khung thành thủ môn Lê Văn Hưng, thì có lẽ họ đã nhận kết cục như CLB Hà Nội, thua trắng 0-5 trong 15 gần cuối.

Nhất là khi các cầu thủ HAGL không chỉ cải thiện được sức bền và sức rướn mà còn đã bắt đầu thuần thục những thủ thuật khi thi đấu. 

Như nhận xét của HLV trưởng Than Quảng Ninh - Phạm Như Thuần trước trận đấu làm khách tại Pleiku: "HAGL vẫn là tập thể phần đông cầu thủ trẻ. Nhưng mùa giải này, sau trận đầu tiên thắng lợi họ đã có sự tự tin khi chơi bóng. Mà khi cầu thủ trẻ có được sự tự tin thì họ luôn chơi rất tốt". 

Nhiều khả năng Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục tận dụng chiều cao cùng khả năng chơi bóng bổng tốt của Dyachenko (ảnh: Quang Minh)
 Nhiều khả năng Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục tận dụng chiều cao cùng khả năng chơi bóng bổng tốt của Dyachenko (ảnh: Quang Minh)

"HAGL không giống như năm ngoái. Họ thiếu đi những cầu thủ quan trọng nhưng đã không còn ngây thơ. Có nghĩa là trước kia dù đá ở đâu, điều kiện hay kết quả thế nào, họ luôn giữ tư tưởng tấn công, tấn công không ngưng nghỉ và nhanh hơn. Nhưng năm nay HAGL đã khác. 

Với một HLV có kinh nghiệm cùng triết lý bóng đá có sẵn, HAGL đã biết chơi rình rập đối thủ, chờ cơ hội. Họ đã biết rõ đối thủ của họ là ai và cần làm những gì.

Không những thế, dàn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản từ nhỏ cũng sẽ làm rất tốt các yêu cầu của HLV", HLV Như Thuần kết thúc. 

17h chiều nay, HAGL sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn