Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ

Sao ViệtThứ Hai, 25/04/2022 08:23:49 +07:00
(VTC News) -

"Bây giờ đi làm, tôi thích cảm giác làm việc này việc kia, tích cóp, dành dụm tiền rồi gửi về cho vợ", diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ.

Không màu mè, bụi bặm, có chút phóng khoáng và rất nam tính là ấn tượng về Hà Việt Dũng ngoài đời. Giữa showbiz Việt, anh chăm chỉ với từng dự án phim, lặng lẽ khổ luyện, lao động nghệ thuật tích cực.

Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ - 1

Hà Việt Dũng

Bố mẹ khóc vì thương con khi xem phim

- Từ một chàng trai dân tộc Mường sinh ra trong gia đình nghèo khó, đến ngày hôm nay là người mẫu, diễn viên Hà Việt Dũng. Hẳn đó là cả một quãng đường dài không mấy êm ả, với anh?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tân Lạc, Hoà Bình, một vùng quê nghèo nơi mà mọi người mưu sinh chủ yếu bằng bán sức lao động, nguồn thu rất bấp bênh. Lúc nhỏ, tôi phụ mẹ đi bê gạch thuê, được trả 800-1.000 đồng. Hè những năm học cấp 3, tôi cùng hai chị gái xuống Hà Đông phụ đánh giấy dáp gỗ cho người ta để kiếm tiền mua sách vở, quần áo. Ngày đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu tiếp tục cuộc sống như thế này thì bao giờ mới có tiền, rồi còn lập gia đình, lấy vợ, có con…

Tôi đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Sau khi xuất ngũ, tôi vào TP.HCM tìm cơ hội. Ngày ấy “chân ướt chân ráo”, chỉ dám đặt mục tiêu kiếm được chỗ bao ăn, ở, có việc làm, lương bao nhiêu không quan trọng. Đầu tiên tôi làm ở một nhà hàng tiệc cưới, rồi phụ quán cà phê…, lăn lộn đủ thứ nghề, miễn là có tiền. Sau một chị hoá trang thấy tôi cao ráo mới giới thiệu đi học lớp người mẫu. Thế là tôi đầu quân cho công ty người mẫu PL, năm đầu tiên đi thi Ngôi sao người mẫu giành giải 3, đến năm sau thi Siêu mẫu Việt Nam được giải đồng.

Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ - 2

Làm người mẫu, có danh hiệu rồi nhưng cũng không kiếm được tiền, bởi mẫu nam thiệt thòi nhiều so với mẫu nữ. Hiếm hoi lắm mới có sự kiện, các chương trình chủ yếu cũng kiểu tạp kỹ. Tôi mở thêm quán nước mía để có đồng ra đồng vào. Tình cờ thế nào anh Hải (đạo diễn Ngô Quang Hải) biết tôi mới mời casting phim “Mùa hè lạnh”. Tôi thành thật nói với anh Hải là em không biết diễn đâu, anh Hải động viên: Điện ảnh cần chân thực, em cứ xác định mỗi ngày đến trường quay là một ngày mới, coi mình như trang giấy trắng để học. Sau “Mùa hè lạnh”, anh Hải có nói với tôi rằng: “Có thể anh không làm được gì nhiều cho em, song sau bộ phim này, anh đã tìm cho điện ảnh Việt một diễn viên”.

- Vai diễn nào khắc sâu nhất trong sự nghiệp Hà Việt Dũng?

Chính là vai Kiên trong bộ phim “Mùa hè lạnh”. Đó là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, mọi thứ đều mới tinh, được trao cơ hội là may mắn nhưng rất áp lực. Tôi nghĩ ngoài tôi ra chắc không có diễn viên nào dám nhảy xuống dòng sông bẩn ở cầu chữ Y, quận 8.

Cảnh đầu tiên tôi nhảy từ trên ghe xuống, uống phải mấy ngụm nước, nôn thốc nôn tháo. Cảnh thứ hai tôi ngoi từ sông lên, bên dưới sông toàn bùn sình bẩn, nhiều con vật lạ bò lổm ngổm rất ghê… Mùi hôi thối ấy còn ám ảnh tôi mấy tháng trời, tắm cỡ nào cũng không hết mùi. Cả những cảnh leo trèo trên mái nhà tôi cũng tự thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế. Dám quay những cảnh ấy bởi tôi đã trải qua nhiều vất vả nên không ngán gì cả. Ngày công chiếu, bố mẹ tôi xuống Hà Nội xem bộ phim đầu tiên con trai đóng. Xem xong, ông bà khóc vì thương con.

Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ - 3

- Anh có được ngày hôm nay là do may mắn hay khổ luyện?

Điều quan trọng nhất là khi có cơ hội thì mình tận dụng thế nào, thái độ của mình với công việc ra sao. Tôi cho rằng mình là người chuẩn chỉnh trong công việc, đã nhận là làm hết mình, không bao giờ “ngôi sao”, không đi sớm về muộn. Ngoài ra tôi cũng rèn luyện nhiều về diễn xuất. Duy có điểm yếu là đài từ, bản thân tôi là người dân tộc Tày, về nhà vẫn nói tiếng Tày với bố mẹ, có luyện cỡ nào cũng không thể chuẩn như giọng Hà Nội được.

'Tôi không có điều kiện'

- Vào showbiz đã lâu nhưng Hà Việt Dũng vẫn giản dị, mộc mạc. Anh đã từng cảm thấy bị hấp dẫn bởi showbiz hào nhoáng?

Đơn giản là người giàu hay người người nghèo đều có niềm vui, nỗi buồn riêng. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi một ngày trôi qua, tôi vẫn có thể ra phố ăn một bát phở, uống một cốc cà phê là thấy vui rồi. Những gì tôi trăn trở là bố mẹ sắp già cả, tương lai con cái sau này… Chứ còn chạy theo cuộc sống hào nhoáng, xa hoa thì không có điểm dừng. Có nhiều người mua một cái túi, một món đồ bằng cả năm trời mình đi làm. Mình không sống như thế được, cũng không thể theo được. Tôi thích nhẹ đầu, tham lam sân si chỉ tạo áp lực cho bản thân.

- Hà Việt Dũng có thích và có xài đồ hiệu không?

Đồ hiệu, đồ xa xỉ mặc lên sướng mà, ai cũng thích, tôi cũng thích. Nhưng tôi không có điều kiện. Người ta mua cái túi, cái áo bằng mấy tháng lương của mình.

Món đắt nhất đến giờ của tôi chắc là ô tô - thành quả dành dụm tiết kiệm của cả hai vợ chồng trong rất nhiều năm. Còn xa xỉ nhất chắc là một cái áo hiệu tôi mua từ rất nhiều năm trước, bây giờ tôi vẫn mặc nó thường xuyên. Hôm nọ đi quay, anh Phong (đạo diễn Trịnh Lê Phong) có trêu tôi: “Sao mày đi giày xấu thế?”. Thực ra tôi hay mua giày sida (giày cũ) 200 nghìn đồng để đi đóng phim. 

Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ - 4

- Nhiều nghệ sĩ muốn giữ hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Hà Việt Dũng dường như ngoại lệ, anh không ngần ngại kể mình từng nghèo khổ, cơ cực…

Tôi cũng ngại kể, vì tôi sợ mọi người bảo có mỗi mấy chuyện đó mà cứ kể đi kể lại. Nếu ai có hỏi thì tôi cứ thành thật kể thôi, có sao nói vậy, không phải che giấu. Quá khứ không giấu được, nói dối sẽ ngượng mồm.

- Tôi quan sát ở rất nhiều sự kiện, dù đóng vai chính nhưng anh không hay đứng vị trí trung tâm, hoặc giữa đám đông luôn lựa chọn xuất hiện nhẹ nhàng, kín đáo?

Tính tôi không khéo léo, không vồ vập. Nếu đóng chưa tốt mà có xởi lởi, cởi mở cũng chẳng để làm gì. Nhiều diễn viên biết làm hình ảnh tốt. Còn tôi chỉ biết tập trung làm nghề, nhận phim sau sẽ cố gắng làm hay hơn phim trước.

Quen vợ qua mạng xã hội

-  Anh quen vợ thế nào?

Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Vợ tôi cũng không quan tâm đến chuyện tôi là diễn viên nổi tiếng đâu. Chúng tôi yêu và đồng cảm bởi đều là người dân tộc thiểu số, phong tục tập quán giống nhau, gia đình ở gần nhau. Một người đàn ông khi lập gia đình sẽ xác định được mình cần người phụ nữ như thế nào.

- Tôi thấy nhiều nghệ sĩ nam chủ động chọn vợ có kinh tế tốt như hậu phương vững chắc để yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Anh nghĩ sao?

Chúng tôi đã cùng trải qua nhiều khó khăn với nhau rồi, như thế cô ấy là hậu phương vững chắc cho tôi đấy chứ. Khi tôi mở phòng gym ở Đà Nẵng, làm ăn thua lỗ, vợ bay vào gồng gánh cùng. Bây giờ đi làm, tôi thích cảm giác làm việc này việc kia, tích cóp dành dụm tiền rồi gửi về cho vợ. Cái cảm giác ấy cũng thích mà. Miễn sao vợ chồng con cái và cả gia đình đều khoẻ mạnh. Có vợ giàu rất tốt, mà không giàu cũng không sao, từ từ rồi kiếm.

- Anh từng thử sức kinh doanh song đều thất bại. Anh rút ra điều gì?

Tôi không buồn nhiều đâu. Lần mở phòng gym, tôi nhìn trước bài toán là không giải được được rồi, mình không có kinh nghiệm, nhưng chẳng qua muốn thử sức thôi. Giờ tôi rút ra một điều là giỏi cái gì, thạo cái gì thì làm cái nấy. Bây giờ ngoài đi diễn, tôi cũng buôn bán rượu ngâm với anh em, nhưng chỉ làm nhẹ nhàng.

Hà Việt Dũng: Tôi thích cảm giác dành dụm tiền gửi về cho vợ - 5

- Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Tôi hài lòng. Nghĩ đến quãng thời gian ngày xưa quá vất vả khổ cực, được như ngày hôm nay là đã may mắn rồi. Quan trọng nhất là gia đình mình khoẻ mạnh, yên ổn. Còn đạt được cái này cái kia thì vô cùng lắm.

- Xuất hiện cùng Nhan Phúc Vinh và Tuấn Tú trong “Anh có phải đàn ông không”, anh có lo lắng bị so sánh không?

Không. Nhiều người hay phải ganh đua nhau để diễn. Chúng tôi biết cách tôn nhau lên sao cho hài hoà chứ không phải diễn đè lên nhau. Mỗi diễn viên hãy cứ làm tốt nhân vật của mình, khán giả sẽ cảm nhận được và yêu thương.

Anh Tuấn Tú và anh Nhan Phúc Vinh có diễn xuất rất chân thật, tự nhiên. Ngoài đời, chúng tôi và anh Trịnh Lê Phong (đạo diễn) thân nhau lắm, gặp gỡ nhau suốt ngày. Chúng tôi đối xử với nhau cởi mở, gần gũi.

- Xin cảm ơn anh.

Ảnh: Vũ Toàn

Tố Uyên - Hà Phương(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn