Hà Trần: Chú Trần Tiến sắc sảo quá, tự làm mình đứt tay

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/08/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) – “Chú Tiến là người sắc sảo lắm đấy. Chắc là sắc quá nên tự cắt chảy máu tay mình" - Hà Trần nói về ông chú khả kính.

(VTC News) – “Chú Tiến là người sắc sảo lắm đấy. Chắc là sắc quá nên tự cắt chảy máu tay mình. Những phát ngôn của chú Tiến phong trần và đàn ông. Tôi là phụ nữ thì mềm mại, uyển chuyển hơn” – Hà Trần nói về tính cách hai chú cháu nghệ sỹ.

Chồng là ông bố nhân dân

- Sau em bé thứ nhất, chị đã dự định sinh em bé thứ 2 chưa?

Tôi đang định sang năm đây. Chồng tôi thì chưa sẵn sàng lắm vì anh ấy phải trông con cho tôi đi hát nên sợ. Cũng may là ở Mỹ chỉ hát cuối tuần thôi, chứ hát nguyên tuần thì chắc chết. Tuy nhiên, những đợt đi dài ngày như thế này thì hơi vất vả.

Ca sĩ Trần Thu Hà 

- Sau khi sinh con, giọng hát của chị có bị thay đổi không?

Sau khi sinh con, tôi chỉ bị mất hai tuần thôi là trở lại bình thường. Cơ thể mỗi người khác nhau. Như tôi, hai tháng cuối cùng mang bầu luôn trong tình trạng ngạt mũi và rất khó thở. Thời điểm ấy, tôi không thu đĩa, không hát được.

Thời điểm đầu sau khi em bé chào đời, tôi quên nhiều thứ, hiện tượng mất đồ (do để quên) rất phổ biến. Những buổi đi hát đầu tiên cũng hay bị quên lời, tôi lại hát những show mà một đêm hát 15 đến 17 ca khúc, hát một mình chứ không phải hát chung với ca sĩ khác nên hơi mệt vì nhớ lời. Có những lần hát phòng trà, tôi phải để bài lên giá nhạc để xem. Sau đó, thì khắc phục từ từ.

Tôi nghĩ, sự quên ấy là do tâm lý chứ không phải do thay đổi hoóc môn đâu. Hơn nữa hát nhiều cũng áp lực. Xong, một hai chương trình là lại vào guồng ngay thôi.

Đặc biệt là người ta hay quên lời với nhạc mình không thích, không có cùng không gian đời sống của mình. Vì thế, sau khi sinh, tôi nhận những show hát một mình, hát những bài tủ.

Tôi sinh xong là tết nguyên đán, nhiều lời mời đi hát nhưng tôi từ chối. Đúng sau 3 tháng, tôi mới bắt đầu nhận sô.

- Bố chị chắc rất vui khi biết chị mang bầu và sinh em bé?

Bố tôi hỏi suốt. Lúc tôi sắp sinh, ông định sang để đón ngày sinh của cháu ngoại. Nhưng tôi nói, cháu giờ cũng chưa nhận ra mặt ông, đi lại, di chuyển lại khó khăn nên bảo thôi chờ cháu lớn hơn sẽ mang về thăm ông. Còn hình của cháu thì ông được biết suốt.

- Chị có chọn ngày giờ để sinh con có tử vi tốt không?

Tôi không có điều kiện làm việc này. Vì theo một bác sĩ nên bệnh viện trống ngày nào, giờ nào thì tôi sinh con thôi.

 

- Sinh con đầu lòng, hẳn nhiên đời sống sẽ xáo trộn?

Tất cả là do mình sắp xếp thế nào thôi. Lúc đầu, tôi hơi lúng túng vì chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa, việc nuôi con ở nước ngoài và trong nước cũng khác nên cũng phải nhờ chị dâu sang 6 tuần đầu tiên vì chị ấy sinh con rồi nên kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, khi chị ấy sang thì hóa ra, người cần thích nghi là chị ấy chứ không phải mình vì chị ý không quen cuộc sống bên Mỹ. Sau đứa đầu, chắc là sinh em bé sau chắc sẽ yên tâm hơn. May là ông xã là người làm quản lý nên sắp xếp mọi thứ khá khoa học. Cả hai bố mẹ đều phải chăm con. Nuôi con cũng bận nhưng vẫn sắp xếp được.

- Chị và chồng ai chăm con giỏi hơn?

Tôi nghĩ là bằng nhau. Theo tiêu chuẩn của người Việt thì anh ấy là ông bố nhân dân. Tất nhiên, bố ở nhà với con có thể hơi lộn xộn, không sạch sẽ như khi ở với mẹ.

Chú Trần Tiến sắc sảo quá nên tự làm đứt tay

- Chị sống ở Mỹ lâu, chị bắt đầu hát tiếng Anh nhiều chứ?

Tôi không lựa chọn hát tiếng Anh vì đối với tôi, việc hát ca khúc cần phải hiểu ngôn ngữ, đời sống và câu chuyện của ca khúc. Vì vậy, việc hát tròn vành rõ chữ khác với việc hát để người bản xứ cảm thấy ok là một câu chuyện khác.

- Chị chuẩn bị cho liveshow lần này của chú Trần Tiến thế nào?

Tôi mới về từ hôm qua, và đã bắt đầu tập với band nhạc. Nói là liveshow của chú Tiến nhưng lần này, tôi chỉ hát có 15 ca khúc. Tôi cũng lo sức khỏe không tốt nên lần này về, khăn gói thật kỹ. Từ Mỹ về đến đây, tôi mới dám bỏ khăn quàng cổ.

 

- Chị về Hà Nội đúng mùa thu, điều này có ý nghĩa chứ?

Tôi sinh ra vào mùa thu nên hợp lắm. Tôi hy vọng lần này về sẽ có những đêm vui. Tôi chưa làm việc theo kiểu này cùng với Hồng Kiên và band Anh Em nên khá hồi hộp. Thấy chú Tiến hài lòng nên tôi cũng yên tâm.

- Trần Tiến khen chị hát, chị vui vì điều này chứ?

Thực ra thì có chút đối ngoại trong những lời khen này đấy. Nói thật, tôi rất ngại nói về chú. Hay là chú Tiến nói về cháu tôi cũng ngại nữa. Sự ngại ngần ấy đến mức mỗi một người đi một lối riêng trong nhà để tránh đụng nhau. Tôi sợ kiểu mèo khen mèo dài đuôi.

Tôi nghĩ, Tùng Dương cũng là người hát nhạc Trần Tiến rất hay.

- Thế với những người trẻ như Tô Minh Đức, Đinh Mạnh Ninh hát nhạc Trần Tiến thì chị thấy sao?

Tôi chưa có nghe nhưng như thế cũng đáng mừng vì nó chứng minh âm nhạc của chú Trần Tiến có đời sống. Quan trọng là họ biết dấn thân và rồi sẽ tạo ra những thành công mới. Có thể trong 10 năm nay, Hà Trần là người hát nhạc Trần Tiến nhiều và hay nhất nhưng 10 năm sau, sẽ là một cái tên khác. Điều này hoàn toàn là bình thường.

- Tôi cứ có cảm giác chị thân với chú mình hơn bố Trần Hiếu. Tại sao vậy?

Cái đó thì tôi chịu. Chắc là do tôi và chú Tiến giống tính nhau hơn. Bố tôi vô tư hơn và trong nghề nghiệp thì chỉn chu hơn. Ngày xưa đi học, bố tôi luôn muốn tôi trở thành giảng viên, còn tôi thì chẳng thấy mình thích hợp.

- Nhưng thực tế, nhạc sỹ Trần Tiến có vẻ bản năng hơn chị nhiều lắm?

Chú Tiến là người sắc sảo lắm đấy. Chắc là sắc quá nên tự cắt chảy máu tay mình. Những phát ngôn của chú Tiến phong trần và đàn ông. Tôi là phụ nữ thì mềm mại, uyển chuyển hơn.

Thực tế, tôi cũng rất hay dại miệng đấy chứ, đúng ý mình mà không đúng ý người khác nên gây bất bình trong đồng nghiệp. Tôi nghĩ cũng chả có gì xấu, chỉ vì thật thà quá thôi. Tôi nghĩ là người của công chúng nên lựa cái gì cần nói và cái gì không.

- Bố chị và cả chú Trần Tiến đều có tuổi rồi, có khi nào chị nghĩ sẽ trở lại Việt Nam sống để gần gũi họ không?

Nếu các cụ muốn thì chắc là sẽ về thôi. Nhưng mà hiện tại, bố chưa mong muốn điều ấy. Tuy nhiên mỗi dịp có thể là tôi cố gắng về ngay. Thực ra, tôi vẫn đi lại thường xuyên. Tôi lớn lên ở đây, ra đi cũng từ đây và đây mới là nơi tôi có nhiều khán giả nhất.

-
 Xin cảm ơn chị!

Trần Lê (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn