Hà Nội T&T thành cựu vương, vì đâu nên nỗi?

Thể thaoThứ Tư, 06/08/2014 08:44:00 +07:00

Chính thức trở thành cựu vương của V-League trước 1 vòng đấu dù đội hình sở hữu khá nhiều ngôi sao, điều gì đã xảy ra với Hà Nội T&T?

Chính thức trở thành cựu vương của V-League trước 1 vòng đấu dù đội hình sở hữu khá nhiều ngôi sao, điều gì đã xảy ra với Hà Nội T&T?


CÔNG HAY, NHƯNG THỦ KÉM
Chia sẻ với chúng tôi về lý do Hà Nội T&T để vuột mất chức vô địch, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã nhìn nhận, đội bóng của ông chơi rất hay khi gặp những đối thủ ngang tầm, nhưng đá với những đội được xem là “dưới cơ” thì các cầu thủ thường chủ quan và thiếu tập trung, dẫn đến mất điểm rất đáng tiếc. Về điều này, ông Hùng đã đưa ra dẫn chứng ở 2 trận hòa liên tiếp trước QNK Quảng Nam. Đặc biệt, trận hòa ĐT.LA và SLNA (2 trận) trong tháng 7 đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội vô địch của Hà Nội T&T.
Hà Nội T&T có biểu hiện đuối sức ở giai đoạn cuối 

Ngoài ra, một trong những lý do quan trọng khiến Hà Nội T&T thất thế, chính là hệ thống phòng thủ quá kém. Ông Hùng không hề đổ lỗi cho các học trò về vấn đề này, nhưng một đội bóng có lối đá tấn công nhanh luôn rất cần một hàng thủ chặt để làm điểm tựa cho tuyến trên. Tuy nhiên, rất nhiều lần hàng phòng ngự Hà Nội T&T để thủng lưới những bàn vô duyên, từ đó ảnh hưởng không ít đến tinh thần đồng đội.
Cần nói thêm, dù Hà Nội T&T ghi được tới 61 bàn thắng sau 23 vòng đấu, nhưng số bàn thua của họ cũng lên đến 38 bàn. Trong khi đối thủ B.Bình Dương ghi 52 bàn, nhưng chỉ bị thủng lưới 22 lần. Chưa kể việc Samson bị treo giò 4 trận, và Văn Quyết chấn thương sau khi tập trung ĐTQG phải vắng mặt ở 2 trận đấu trong tháng 7 cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến khâu ghi bàn của đội bóng Hà thành.
NHỮNG CÚ HỤT CHÂN CỦA HN.T&T
2 trận hòa QNK Quảng Nam 
Hai trận đấu bị chia điểm với QKN Quảng Nam tại lượt đi và về (2-2, 3-3) ở vòng 13, 14 là sự tiếc nuối rất lớn với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Ở hai trận này, Hà Nội T&T đều được đánh giá trên cơ và thực tế lực của họ hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, trận lượt đi trên sân nhà, Hà Nội T&T đã bị chia điểm ở phút 90+1, riêng trận lượt về đội bóng Hà Thành phải chạy “trối chết” mới kịp ghi 2 bàn trong phút bù giờ để cân bằng tỷ số 3-3.
Tháng 7 đen đủi
Trong tháng 7 có 3 trận đấu liên tiếp, Hà Nội T&T hòa cả 3 và chỉ lấy được 3 điểm, trong khi kế hoạch là phải giành 6 điểm. Đó là trận gặp ĐT.LA (vòng 20) và 2 trận liên tiếp gặp SLNA (một trận đấu bù vòng 8 trên sân nhà, và trận lượt về vòng 21 trên sân Vinh). Đáng tiếc nhất là cuộc so kè với ĐT.LA, thực tế có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ thầy trò HLV Ngô Quang Sang sẽ có điểm trước Hà Nội T&T. Vậy nhưng họ đã làm được, thậm chí còn khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi hột để giành lại 1 điểm vào phút chót.
Cú ngã trước SHB Đà Nẵng
Trận đấu quyết định đến cuộc đua vô địch diễn ra ở vòng 23 trên sân Chi Lăng, thực tế giới chuyên môn đều nghĩ Hà Nội T&T sẽ giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và tiếp tục cạnh trạnh ngôi đầu với B.Bình Dương đến vòng cuối. Tiếc thay, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã không làm chủ được thế trận để rồi thua ngược 1-2 dù đã dẫn trước, đành ngậm ngùi nhìn B.Bình Dương vô địch sớm 1 vòng.


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn