Hà Nội T&T 'hút chết' với siêu phẩm

Thể thaoThứ Hai, 25/03/2013 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Chiều nay (25/03) trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã nhọc nhằn vượt qua K.Kiên Giang ở vòng 1/8 Cup Quốc gia 2013 sau những loạt luân lưu 11m.

(VTC News) – Chiều nay (25/03) trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã nhọc nhằn vượt qua K.Kiên Giang ở vòng 1/8 Cup Quốc gia 2013 sau những loạt luân lưu 11m.

Cú sút phạt tuyệt đẹp của Minh Trung ở phút 68 đã phá tan khởi đầu hoàn hảo của Hà Nội T&T. Đó là bàn thắng giúp K.Kiên Giang quân bình tỉ số 2-2 sau khi đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn trước 2-0 trất sớm.

Phải khẳng định, Hà Nội T&T rất tôn trọng đối thủ khi để Thành Lương, Samson đá chính ngay tđầu và đưa vào sân đội hình gần như là mạnh nhất. Song, cuộc đối đầu giữa haiđội bóng khác biệt nhau một trời một vực về tiền bạc ấy hóa ra lại chẳng chênh lệch như túi tiền của các ông chủ CLB.

Hà Nội T&T nhọc nhằn vượt qua K.Kiên Giang (Ảnh: Quang Minh)

Trở lại trận đấu, lợi thế sân nhà và là đội bóng có lực hơn, Hà Nội T&T sớm vượt lên dẫn trước đội bóng vùng cực Nam nhờ hai pha lập công của Bảo Khanh ngay ở phút thứ 3 và Văn Hiếu ở phút 29.





Hai bàn thắng cho thấy sc mạnh đáng gờm của Hà Nội T&T trong khả năng tạo cơ hi và dứt điểm, đồng thời cũng nhắc người hâm mộ nhớ về Thạch Bảo Khanh với cái chân trái điệu nghệ. Đường kiến tạo tuyệt đẹp từ cánh trái của Bảo Khanh cộp nhãn thương hiệu tiền vhàng đầu Thể Công ngày nào.

Tuy nhiên, dấu ấn của Bảo Khanh chẳng đủ duy trì lợi thế cho Hà Nội T&T bởi cácđồng đội của anh bắt đầu chủ quan thái quá. Thái đ thi đấu hời hợt khiến đội chsân Hàng Đẫy phải trả giá khi
K.Kiên Giang bất ngờ san bằng cách biệt với hai pha lập công của Jackson (phút 38) và Minh Trung (phút 68).





Siêu phẩm của Minh Trung
Đến lúc này, Hà Nội T&T mới bừng tỉnh trở lại và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 79 sau một pha đánh đầu của Samson. Nhưng chỉ đúng 2 phút sau, thủ thành Dương Hồng Sơn của đội chủ nhà đã mắc sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho K.Kiên Giang đưa trận đấu về vạch xuất phát.





Hòa nhau 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào những loạt đá luân lưu 11m, và may mắn cho Hà Nội T&T khi các chân sút được giao nhiệm vụ đá phạt đều hoàn thành, mang về chiến thắng nhọc nhằn cho đội bóng thủ đô.


HLV Phan Thanh Hùng:

Hà Nội T&T không chủ quan trước bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ đã tự làm khó mình và để cho đối thủ “dìu” trận đấu về loạt luân lưu 11m. Đây là bài học cần thiết cho Hà Nội T&T nhất là sau trận gặp Đồng Nai cuối tuần này, chúng tôi sẽ phải gặp hàng loạt đội bóng rất mạnh khác.

HLV Lai Hồng Vân:

Tài chính của K.Kiên Giang năm nay không thật sự mạnh. Song chúng tôi đã nỗ lực và giải quyết xong xuôi chế độ cho các cầu thủ đến hết tháng 2. Các học trò của tôi vì thế không hề dao động tinh thần và sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Về thất bại đáng tiếc chiều nay, HLV Lai Hồng Vân cảm thấy hài lòng về kết quả đội nhà đạt được. Dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng theo ông Vân, K.Kiên Giang đã cố gắng hết sức và đem đến cho khán giả màn trình diễn có chất lượng chuyên môn cao.

Đây là trận đấu mà K.Kiên Giang nhắm tới hòng chuẩn bị cho trận chung kết ngược gặp V.Hải Phòng vào thứ 7 này. Hiện tại, K.Kiên Giang đang gặp vấn nạn về chấn thương, do đó, mục tiêu của họ ở Lạch Tray sắp tới chỉ là 1 điểm. Theo kế hoạch, K.Kiên Giang sẽ di chuyển về tập ở Nam Định tới ngày 29 rồi xuôi xuống Hải Phòng chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cho trận quyết đấu.

Nhạc Dương


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn