Hà Nội nóng cực điểm, cầu thủ 'phủi' vẫn tận hiến trên sân

Thể thaoThứ Hai, 05/06/2017 14:00:00 +07:00

Trong cái nóng khủng khiếp của Hà Nội, giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017, sân chơi dành cho bóng đá 'phủi' chính thức khởi tranh vào chiều qua.

Dưới cái nắng lúc 15h, lượt đấu đầu tiên của giải đấu diễn ra. FC Triều Khúc “say nắng” và thua 2 bàn dễ dàng. Song hai bàn thua không làm tinh thần đội bóng mùa trước còn đá Ngoại hạng "hoảng loạn". Trong tiếng trống kèn cổ động, họ gồng lên ép sân ngược đối thủ Tô Ký và kịp gỡ hòa 2-2 trong niềm vui vỡ òa.

Thật tiếc cho Tô Ký, khi họ chưa thể có sự phục vụ của các cầu thủ U20 vừa tham dự World Cup khi vướng lịch Cúp QG cùng CLB Hà Nội. Tuy nhiên, tinh thần của đội bóng phố cổ này quá tuyệt vời, khi phải thay nguyên cả đội hình trong hiệp 2 và nhiều cầu thủ chạy không nổi vì sốc nhiệt, những phút cuối chỉ đứng trên sân.

CDV Trioeu Khuc

Cổ động viên Triều Khúc cổ vũ nồng nhiệt cho đội nhà.

Trận cầu tâm điểm vòng 1 Saigon Special League 1 season 2 (SL1-S2) giữa 2 ứng ứng cử BIDV Quang Trung và Nguyễn Trãi diễn ra rất căng với chiến thắng thuyết phục thuộc về thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Trận đấu có thể là duy nhất mà tân HLV của U16 Việt Nam dẫn dắt đội bóng đã gắn bó với gần 20 năm, HLV Việt “đỏ” đã để lại dấu ấn sâu đậm của mình.

Nhân ngày nghỉ cuối tuần sau hơn 1 tuần tập trung, HLV Vũ Hồng Việt trực tiếp ra sân “phủi” dẫn dắt FC Nguyễn Trãi ở ngày khai mạc giải hạng Nhất “phủi”, cũng là cách chia tay và nhận lời chúc mừng, động viên của cả đội, cũng đa phần là các học trò cũ ở các lứa trẻ.

Nguyễn Trãi là đội bóng phong trào Hồng Việt và những người bạn từ thời học cấp 2 thành lập, duy trì đến tận bây giờ. Gần 20 năm hoạt động liên tục, đây là đội bóng có “số má” trong giới phong trào ở Hà Nội và tham dự giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 mùa thứ 2, họ đặt mục tiêu lên hạng.

HLV Vu Hong Viet 3

HLV Vũ Hồng Việt tới sân chỉ đạo FC Nguyễn Trãi.

Do bận công việc ở U19 Hà Nội, từ VCK U19 QG với chức vô địch rồi sau đó đăng quang cùng U19 Việt Nam ở giải U19 quốc tế báo Thanh niên, rồi sau đó là lệnh tập trung dẫn dắt U16 Việt Nam, Hồng Việt thỉnh thoảng mới tham gia cùng đội suốt thời gian chuẩn khi được nghỉ.

Trận đầu tiên mà có thể là duy nhất, cả đội thống nhất đề nghị “ra chơi một trận để lấy tinh thần lẫn may mắn trước khi lên đường làm nhiệm vụ Quốc gia”, ông thầy này đồng ý “chung lưng, đấu cật” với FC Nguyễn Trãi, ở trận đấu được dự báo sẽ cực kỳ khó khăn khi diễn ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt kinh khủng đến hơn 40 độ của những ngày Hà Nội nắng nóng kỷ lục.

Tự tìm hiểu rồi nghe tư vấn, quyết định xếp đội hình rồi làm chiến thuật ở trận đấu với “đối thủ lớn” BIDV Quang Trung, ứng cử viên số 1 trong cuộc đua lên giải Ngoại hạng HPL, HLV Vũ Hồng Việt đã cùng Nguyễn Trãi có một trận đấu tuyệt vời trước đối thủ vừa vô địch giải vô địch miền Bắc sân 7 này.

2 lần dẫn bàn rồi bị gỡ 2-2, ở thời điểm đối thủ gây sức ép mạnh mẽ nhất, những điều chỉnh của ông thầy này đã phát huy hiệu quả khi Nguyễn Trãi có bàn thắng vươn lên dẫn 3-2 rồi kết liễu trận đấu với tỷ số 5-2.

DMH_5352

Giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 hứa hẹn sôi động đến phút chót.

Trong đội hình của Nguyễn Trãi, ngoài những người em đam mê bóng đá và các cầu thủ từng là học trò ở các lứa trẻ nhưng vì nhiều lý do không theo ăn tập chuyên nghiệp còn có cựu tuyển thủ QG Quang Hùng. Hùng cũng như nhiều người không theo được bóng đá, giờ có công ăn việc làm ổn định để có tương lai, quyết chơi một trận thật tốt để chia tay tân HLV U16 Việt Nam.

Họ làm được, chơi thứ bóng đá quả cảm, lăn xả và bất chấp điều kiện thời tiết năng nóng kinh hoàng để có chiến thắng làm quà tặng U16 Việt Nam. Và đó cũng là thông điệp mà các cầu thủ “phủi” gửi đến HLV trưởng U16 Việt Nam, về quyết tâm vượt khó để chạm đến thành công.

“Tôi và các đồng đội muốn chơi một trận thật tốt, có chiến thắng để chào HLV Hồng Việt lên đường làm nhiệm vụ. Hy vọng, U16 Việt Nam sẽ luyện tập tốt, có một giải đấu tốt làm tiền đề cho thành công ở VCK U16 Đông Nam Á rồi sau đó là VCK Châu Á. Dù khó khăn và nhiều yếu tố nhưng biết đâu đấy, họ lại có thể làm được những điều to tát như U20 Việt Nam và World Cup U20…”, cựu tuyển thủ quốc gia Quang Hùng chia sẻ.

DMH_6369 4

 

Vượt khó, đó cũng là điều mà FC Du Lịch tự hào nhất, sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Phương Anh. Sau 2 mùa giải từ Lào Cai liên tục xuống Hà Nội tham dự các giải đấu, đội bóng phố Núi đã chứng tỏ sự trưởng thành khi chơi kiên cường trước đại diện bên bia sông Hồng của Thủ đô, với chiến thắng 1-0 và hơn nửa đội hình đi khập khiễng, chườm đá cả 2 chân và nhờ đồng đội dìu sau trận.

Cùng với Du Lịch, một đội bóng miền núi phía Bắc khác cũng hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày khai mạc, đó là FC Tuấn Sơn. Là tân binh khi vượt qua vòng play-off khắc nghiệt, đội bóng đến từ Hà Giang có màn chào sân không thể ấn tượng hơn khi liên tục vươn lên dẫn trước rồi thắng kịch tính 4-3 trước Tùng Ân Hoa Lư, đội bóng đại diện cho Vĩnh Phúc cũng vượt qua vòng play-off (8 đội lấy 2) với nhiều hảo thủ ăn tập và nhiều năm chinh chiến ở “phủi” Hà Nội.

Bởi cố gắng đến kiệt sức, có cầu thủ phải nhờ đồng đội dìu đi khi tiếng còi trận đấu kết thúc vang lên và phần thưởng cho những nỗ lực của tân binh đến từ Hà Giang này là chiến thắng nghẹt thở trong kịch tính.

“Kể cả những đội thất bại, họ cũng đã chiến thắng. Giữa thời tiết khắc nghiệt mà chỉ đến việc ra khỏi phòng điều hòa hay rời chiếc quạt cũng là rất khó khăn chứ chưa nói chơi bóng giữa nắng nóng như thế này. Các đội bóng cũng như khán giả, họ đã chiến thắng được chính mình trước tiên, vì đam mê. Không chỉ là tinh thần, để có thể chơi nhanh và máu lửa như thế chứng tỏ các đội phong trào đều có tập luyện, tổ chức rất tốt…”, Trưởng phòng bóng đá phong trào VFF Lưu Quang Điện Biên chia sẻ.

Trong khi đó, Phó Ban trọng tài Hà Nội Trương Thế Toàn cũng có mặt ở sân từ lúc 14h00, khi nhiệt độ ngoài trời với hơi nóng bốc lên từ nền xi măng và sân cỏ nhân tạo lên đến gần 50 độ, và “lắc đầu lè lưỡi”: “Khán giả vẫn đến sân, các đội vẫn chơi và mang đến những bàn thắng cũng diễn biến như thế này thật đáng khâm phục”.

Do vướng quá nhiều giải từ chuyên nghiệp đến các giải trẻ, hạng Nhì rồi futsal và hàng loạt giải phong trào, 3 trận đấu ngày khai mạc Ban trọng tài Hà Nội chỉ còn 6 trọng tài thích hợp để phân công và các ông Vua sân cỏ cũng đua với các cầu thủ trong cái nắng nóng kỷ lục, khi bắt liền 3 trận. Thế nhưng họ vẫn điều hành tốt, khi nhìn khán giả đội nắng và các cầu thủ vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng.          

Ở các trận đấu còn lại, Từ Sơn + với lực lượng là những người đã và đang theo học trường Đại học Từ Sơn gây ấn tượng mạnh khi ghi 4 bàn thắng vào lưới FC Hữu Bằng, đội bóng đến từ Thạch Thật và trận ra quân thiếu vắng Văn Quyết do bận đá vòng 1/16 Cúp QG với SLNA. Trong khi đó, một ứng cử viên khác trong cuộc đua thăng hạng là Gia Việt thắng kịch tính Vinapros 3-2.

Giải hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều Chủ nhật hàng tuần trên sân Bộ Công an, kéo dài trong 3 tháng để chọn ra 2 đội đứng đầu lên chơi giải Ngoại hạng diễn ra vào cuối năm.

Kết quả vòng 1:

Triều Khúc 2-2 Tô Ký

Phương Anh 0-1 Du Lịch

Tuấn Sơn 4-3 Tùng Ân Hoa Lư

Gia Việt 3-2 Vinapros

BIDV Quang Trung 2-5 Nguyễn Trãi

Hữu Bằng 1-4 Từ Sơn + 

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn