Hà Nội: Mang dao kiếm truy sát náo loạn bệnh viện

Pháp luậtChủ Nhật, 24/04/2011 12:05:00 +07:00

Đang điều trị vết thương tại bệnh viện, anh Tuấn bị 20 người xông vào tấn công phải chuyển viện. Vài giờ sau, anh lại bị 3 người xông vào truy sát.

Đang điều trị vết thương tại bệnh viện, anh Tuấn bị 20 người xông vào tấn công phải chuyển viện. Vài giờ sau, anh lại bị 3 người xông vào truy sát.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22-4, Kiều Văn Tuấn (SN 1985, trú Hà Nội) bị một nhóm khoảng 20 người dùng kiếm đuổi đánh tại khu vực đầu cầu Dịch Vọng, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Một người dùng dao đâm Tuấn 1 nhát vào sườn phải thấu bụng.

Anh Lê Văn Đông (SN 1978, trú Hà Nội) là người quen liền đưa anh Tuấn vào Bệnh viện Giao thông vận tải I cấp cứu.

Không buông tha, nhóm người này mang theo kiếm đuổi  theo, xông vào Bệnh viện Giao thông vận tải I để truy sát làm cả bệnh viện náo loạn.

Sau khi bệnh viện gọi điện cho Cảnh sát 113 đến can thiệp, nhóm người này mới bỏ đi. Người nhà anh Tuấn đã chuyển anh Tuấn đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu.

Thế nhưng đến khoảng 2 giờ 40 phút cùng ngày, khi anh Tuấn vào chụp X quang tại Bệnh viện Việt Đức, có 3 người tiếp tục xông vào phòng truy sát, làm Tuấn xây xát vùng  trán.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo N.Quyết/ Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn