Hà Nội: 'Điều' tài xế ra đồng, dí dao vào cổ để cướp

Pháp luậtThứ Hai, 06/05/2013 11:02:00 +07:00

Sau khi "điều" tài xế taxi đi vòng vo, hết vào quán ăn vịt nướng rồi ra cánh đồng để mua cá trê, Huy đã dí dao vào cổ tài xế đe dọa cướp tài sản lúc nửa đêm.

Sau khi "điều" tài xế taxi đi vòng vo chán chê, hết vào quán ăn vịt nướng rồi ra cánh đồng ở huyện Phú Xuyên - Hà Nội để mua cá trê, Đỗ Văn Huy đã dí dao vào cổ tài xế đe dọa cướp tài sản lúc đêm tối.

Ngày 6/5, Công an huyện Phú Xuyên cho biết vừa bắt Đỗ Văn Huy (SN 1984, ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội) để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

'Điều' tài xế ra đồng, dí dao vào cổ để cướp
Đỗ Văn Huy tại cơ quan công an sau khi bị bắt 

Theo điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 4-5, anh Đỗ Văn Mười (SN 1989, ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa - Hà Nội) là lái xe taxi biển kiểm soát 90A-001.30 của hãng Kim Khánh đang đỗ tại khu công nghiệp Đồng Văn (huyện Duy Tiên, Hà Nam) thì Đỗ Văn Huy và Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, cùng ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) đến thuê chở đi.

Huy và Khánh yêu cầu anh Mười chở 2 người về xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên ăn vịt nướng. Đến 19 giờ cùng ngày, Huy bảo anh Mười chở về Đồng Văn, rồi lại quay về thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên.
'Điều' tài xế ra đồng, dí dao vào cổ để cướp
Chiếc taxi do tài xế Đỗ Văn Mười điều khiển 

Sau đó Huy bảo anh Mười chở ra cánh đồng mua cá trê. Khi ra cánh đồng, Huy rút dao nhọn (mà Huy lấy ở quán vịt nướng) dí vào cổ anh Mười bắt đưa hết tài sản. Trong quá trình giằng co, xe ô tô lao xuống ruộng lúa thuộc thôn Thái Lai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Sau khi chiếc taxi lao xuống ruộng lúa, anh Mười giằng co và cướp được dao từ tay Huy. Thấy thất thế, Huy lập tức bỏ chạy.

Ngay khi nhận tin trình báo, Công an huyện Phú Xuyên huy động lực lượng truy xét, đến 22 giờ cùng ngày thì bắt được Nguyễn Văn Huy khi y đang lẩn trốn tại bếp ăn của gia đình hàng xóm.



Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn