Hà Nội: CSGT cứu sống cậu bé chết ngất trên cầu cạn

Thời sựThứ Hai, 01/10/2012 12:20:00 +07:00

(VTC News) – Ham chơi, cậu bé 13 tuổi bị bố mẹ mắng liền bỏ nhà xuống Hà Nội đi lang thang, trong cơn đói khát, cậu bé được CSGT cứu giúp và trả về gia đình.

(VTC News) – Ham chơi, cậu bé 13 tuổi bị bố mẹ mắng liền bỏ nhà xuống Hà Nội đi lang thang, trong cơn đói khát, cậu bé được CSGT cứu giúp và trả về gia đình.






Khoảng 15h ngày 30/9, tổ công tác thuộc đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt – CATP Hà Nội) nhận được tin báo khẩn cấp về việc một cháu bé đang bị kiệt sức, sắp ngất xỉu trên cầu cạn Thanh Trì.

Đỗ Văn Tuân sau khi được CSGT cứu sống.
Sau khi xác minh, tổ công tác quyết định đưa cháu bé về chốt trực cho ăn bánh và uống sữa. Ngay sau đó cháu bé đã tỉnh lại.

Tại đây, danh tính cháu bé được xác định là Đỗ Văn Tuân (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ).

Tuân cho biết, do ham chơi, bị bố mẹ la mắng nên Tuân đã bỏ nhà đi từ ngày 25/9. Với 50.000 đồng trong người, Tuân chỉ đủ trả tiền bắt xe khách từ Phú Thọ xuống Hà Nội.

Sau 5 ngày lang thang, không người thân thích, không có chỗ ăn ngủ, Tuân đói lả, mệt mỏi. Tuân dạt lên cầu Thanh Trì, sáng lên ngồi chơi, tối về ngủ vạ vật dưới gầm cầu.

Không có tiền mua thức ăn, chỉ có thể xin nước của người dân uống tạm, cậu bé trở nên gầy gò, xanh xao, đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, rách tả tơi.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT tìm cách liên lạc về với gia đình. Và trong chiều 30/9, bố mẹ Tuân đã bắt xe xuống Hà Nội tiếp nhận con trai tại CA phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Gia đình xúc động, cảm ơn lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống con mình.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn