Hà Nội: Con trai đánh chết người tình của mẹ

Pháp luậtThứ Sáu, 18/11/2011 12:28:00 +07:00

(VTC News) – Thấy người tình của mẹ sang nhà gây ồn, cậu con trai cầm gậy gỗ đánh ông này tử vong.

(VTC News) – Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng con trai giết người tình của mẹ xảy ra tại thôn Tràng Cát - xã Kim An - huyện Thanh Oai - Hà Nội.

Nhà cụ Ấp (bà của hung thủ) 
Hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Kiên (SN 1991) còn nạn nhân là ông Nguyễn Quang Huấn. Bước đầu làm rõ, nguyên nhân vụ án mạng là do từ lâu, ông Nguyễn Quang Huấn có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Vị (mẹ của Kiên).

Gần đây, ông Huấn nghi ngờ bà này có quan hệ tình cảm với người khác nên tối 14-11, đã đến nhà gây chuyện ồn ào. Thấy vậy, Kiên đã dùng gậy gỗ đánh ông Huấn trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức nhưng tử vong sau khoảng một ngày.

Kiên là thanh niên mồ côi cha, sống với mẹ. Bố mẹ Kiên làm nghề thợ xây. Đầu năm 2009, ông Nguyễn Văn Cường (bố của Kiên) đang xây dở căn nhà của gia đình họ thì chẳng may ngã giàn giáo, đập đầu xuống đất tử vong.

Cụ Nguyễn Thị Âp (85 tuổi, bà nội Kiên) cho biết, cụ chỉ có hai người con trai, đứa đầu đi làm rừng trên Sơn La bị cây đè vào người, chết khi mới 23 tuổi, chưa vợ con gì. Đứa thứ hai, lấy vợ cũng nghèo khổ mãi, lúc xây nhà phải lấy đất từ vườn lên tự đóng gạch rồi cũng ngã chết rồi. Giờ còn mỗi thằng cháu thảo, cũng bị người ta bắt đi.

Một người thân của cụ Ấp kể, có lần, cụ ấp bắt được ông Huấn và chị Vị đang "tằng tịu" ngay trong nhà. Cụ ý kiến thì chị Vị chẳng những không xấu hổ mà còn sấn sổ định xông vào gây sự với bà. May mà ông Huấn kịp thời ngăn lại.

Ngọc Dương

Bình luận
vtcnews.vn