Hành trình từ lao công thành hiệu trưởng trường tiểu học

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 06/09/2022 06:43:00 +07:00
(VTC News) -

Mike Huss cho biết anh cảm thấy hạnh phúc vì có sự nghiệp viên mãn và rất háo hức để bắt đầu chương mới của cuộc đời.

Hai tuần trước, người đàn ông 55 tuổi nhậm chức hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố nhỏ Ione, California, Mỹ. Ông nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ học khu, nhân viên trường và các em học sinh. Mọi người dành cho Huss những cái ôm ấm áp và những lời động viên chân thành. 

Tôi không làm điều gì xuất chúng. Chỉ đơn giản là tôi luôn chăm chỉ mỗi ngày, cố gắng hết sức vì công việc”, Mike Huss khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn Good Morning America. 

Huss đã gắn bó thời gian dài với trường Tiểu học Ione, nơi có khoảng 540 học sinh. Ông theo học tại trường từ ngày bé và suốt 19 năm qua công tác ở trường với cương vị giáo viên. Tuy nhiên, điều thú vị là trước khi dạy học lớp 1, 2 và 5, Huss cũng từng là lao công tại chính ngôi trường này. 

Hành trình từ lao công thành hiệu trưởng trường tiểu học - 1

Huss và học sinh cũ, người đã rời quê hương theo gia đình. Khi trở về Ione, em nói với bố mẹ mình chỉ muốn ghé thăm thầy Huss. (Ảnh: Mike Huss)

Trong khoảng thời gian làm lao công, Huss nỗ lực kết nối với học sinh. Giáo viên của trường đã khuyến khích ông theo đuổi sự nghiệp giảng dạy thay vì lãng phí thời gian vào các công việc chân tay. “Họ nói, nhìn những đứa trẻ này đi, chúng bị thu hút bởi anh. Chúng muốn ở cạnh và học hỏi từ anh. Anh nên trở lại đây với tư cách một giáo viên”, Huss nhớ lại. 

Lúc đầu, Huss không chắc mình có muốn thay đổi công việc và thử điều gì đó mới mẻ hay không. Vốn dĩ ông nhận công việc dọn dẹp vệ sinh vì không muốn theo đuổi giáo dục bậc cao. Ông tập trung kiếm tiền để hỗ trợ vợ mình vào đại học. 

Tuy nhiên, khi con trai đã lên 3, Huss bắt đầu nghĩ khác. Ông muốn là tấm gương về sự phát triển không ngừng nghỉ để con có thể noi theo, và lời động viên của những giáo viên ở trường khiến ông tin mình có thể làm được. Vào cuối những năm 90, Huss quay trở lại con đường học tập, quyết tâm lấy chứng chỉ giảng dạy dù hành trình không hề dễ dàng. Ông phải cân bằng giữa công việc toàn thời gian của mình với việc gia đình và việc học tại Đại học Sacramento State trong suốt 4 năm để có thể đạt được mục tiêu. 

Những nỗ lực đó đã được đền đáp. Sau khi tốt nghiệp, Huss nhận được công việc giảng dạy tại trường Ione trong vòng chưa đầy một tuần.

Thực tế, ông vẫn làm công việc lao công vào ngày thứ 2 từ 6h sáng đến 10h đêm. Ngay hôm sau, ông có mặt trong buổi họp đầu tiên của giáo viên. Thứ 5 cùng tuần, ông lần đầu được bước lên bục giảng. 

Hành trình từ lao công thành hiệu trưởng trường tiểu học - 2

Một học sinh hóa trang giống thầy Huss vào ngày Halloween. (Ảnh: Mike Huss)

Huss yêu công việc của mình và tích cực truyền thông điệp cho thế giới rằng “luôn có những giáo viên giỏi đang làm những công việc tuyệt vời”. Ông tin mình đang góp phần biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. 

Dù rất sốc khi được đề nghị làm hiệu trưởng, Huss đã sẵn sàng với vai trò mới mẻ này. “Tôi được mọi người hỗ trợ và tôi phải cố gắng hết sức mỗi ngày vì họ. Nếu năm nay làm chưa đủ tốt, năm sau tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa”, Huss chia sẻ. 

BẢO CHI (Nguồn: Good Morning America)
Bình luận
vtcnews.vn