Hạ Malaysia 2-0, Thái Lan chạm một tay vào Cup Vàng

Thể thaoThứ Tư, 17/12/2014 08:54:00 +07:00

Thái Lan vs Malaysia đã kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 với lợi thế 2 bàn cách biệt thuộc về đội bóng Thái Lan.

(VTC News) - TháiLan vs Malaysia đã kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 với lợi thế 2 bàn cách biệt thuộc về đội bóng Thái Lan.


Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Malaysia già giơ, không ngại va chạm trong hiệp 1. Bằng chứng là dàn cầu thủ trẻ của Kiatisak bế tắc và gần như không có cơ hội nguy hiểm nào đáng kể trước khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, phải đến khi các lão tướng của Malaysia có dấu hiệu xuống sức, Thái Lan mới tạo ra sức ép khiến hàng thủ đối phương không còn giữ được sự tập trung.

Phút 70, tiền đạo Adisak của Thái Lan bị trung vệ Fadhli Shas phạm lỗi trong vòng cấm và tiền vệ Charyl Chappuis đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà từ chấm 11m.
Tiền đạo Adisak của Thái Lan
Sau bàn thua này, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Và đây là thời điểm tốc độ của các cầu thủ trẻ Thái Lan được phát huy.

Phút 86, cầu thủ được gọi là Messi của Thái Lan Chanathip Songkrasin dốc bóng thần tốc vào vòng cấm Malaysia rồi căng ngang chính xác cho tiền vệ trái Thawikan đệm bóng, ấn định tỷ số 2-0 cho Thái Lan.

Thắng 2-0 ở trận lượt đi, Thái Lan có lợi thế rất lớn ở trận lượt về dù họ phải đến làm khách trên sân của Malaysia.

Highlights: Thái Lan 2-0 Malaysia 


XEM CHI TIẾT DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

90+5': HẾT GIỜ!

90+4': KHÔNG VÀO...
Nỗ lực đánh đầu của lão tướng Indra Putra bên phía Malaysia đưa bóng vào góc nối chữ A khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, thủ thành Kawin vẫn kịp chạm tay đẩy bóng ra ngoài.

86': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan. Đội chủ nhà có pha tấn công rất sắc nét khi Chanathip Songkrasin dốc bóng tốc độ vào vòng cấm Malaysia rồi căng ngang cho Thawikan đệm bóng chính xác, nới rộng khoảng cách.


75':
Malaysia thay đổi người. Tiền đạo số 1 của họ là Safee Sali đã được tung vào sân.

70': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho Thái Lan. Người ghi bàn từ chấm 11m là tiền vệ Charyl Chappuis.


70': PENALTY...
Adisak đã ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm 11m. Người mắc lỗi trong tình huống này là trung vệ Fadhli Shas.

67': KHÔNG VÀO...
Adisak có một tình huống dứt điểm nữa. Lần này là cú vuốt bóng ở góc hẹn của tiền đạo Thái Lan không đánh bại được Marlias.

55': VẪN KHÔNG VÀO... Hàng thủ Malaysia đang mất tập trung. Họ vừa để Adisak rảnh chân sút bóng rất căng trong vòng cấm, rất may bóng tiếp tục đi hơi cao so với khung thành của Marlias.


53': KHÔNG VÀO...
Một pha lên bóng có đường nét của Thái Lan nhưng lại kết thúc bằng một pha sút bóng vọt xà trong vòng cấm của tiền vệ cánh phải Mongkol Thosakrai.

52': KHÔNG ĐƯỢC.
Cơ hội vừa được dành cho tiền vệ Charyl Chappuis trong vòng cấm nhưng anh lại kết thúc ra ngoài đáng tiếc.

50':
Chưa có nhiều thay đổi trong lối chơi của Thái Lan. Trong khi Malaysia vẫn chơi rất chắc chắn, khó chịu và không ngần ngại phạm lỗi.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU

45': HẾT HIỆP 1
Thống kê sau hiệp 1 
42': KHÔNG VÀO...
Hàng thủ Malaysia mắc sai lầm và tiền đạo Kraisorn của Thái Lan có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ thành Marlias. Rất may, thủ thành của Malaysia kịp phán đoán, băng ra truy cản khiến bóng đập chân anh đi ra ngoài khung thành trong gang tấc. Đây là tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.

40': Trận đấu trôi về những phút cuối. Thái Lan vẫn chưa thể tận dụng được lợi thế sân nhà để có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Cũng phải nói, lối đá của Malaysia rất chặt chẽ và kín kẽ khiến cho đội bóng của HLV Kiatisak gặp bế tắc.

30': SÚT XA... Tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan vừa giải quyết sự bế tắc bằng một pha sút xa về phía khung thành Malaysia. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ và thủ thành Marlias đã bắt gọn.

26': Không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra trong những phút vừa qua khi cự ly đội hình của cả hai đội được giữ ổn định. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân.

17': Thái Lan đã lấy lại thế trận và đang kiểm soát bóng tốt hơn. Họ bắt đầu có những đường chuyền dài, đánh thẳng vào trung lộ để phá bẫy việt vị của Malaysia.

10': Hai đội chơi khá cởi mở và ăn miếng trả miếng trong những phút vừa qua. Tuy nhiên, đội khách Malaysia là đội có những tình huống kết thúc nguy hiểm hơn.

5': KHÔNG VÀO... Talaha bên phía Malaysia vừa ra chân vuốt bóng điệu nghệ sau pha phá bẫy việt vị thoát xuống. Bóng đi căng nhưng không hiểm nên đã bị thủ thành Kawin đấm ra.

3': Malaysia có tình huống dứt điểm đầu tiên. Đó là pha đánh đầu của Yahyah. Bóng đi nhẹ và không thể làm khó thủ thành Kawin của Thái Lan.

19H TRẬN THÁI LAN - MALAYSIA BẮT ĐẦU. Malaysia là đội giao bóng trước.

 Lịch sử đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia

DỰ ĐOÁN TỶ SỐ TRẬN ĐẤU THÁI LAN - MALAYSIA: 2-0
----------------------------------------------------------------
Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2014 Thái Lan vs Malaysia, HLV Kiatisak khẳng định quyết tâm trên tờ Bangkok Post. Ông nói: "Chúng tôi muốn giành danh hiệu để chấm dứt 12 năm chờ đợi. Chúng tôi chỉ còn 2 trận đấu nữa và sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu".

Nếu thành công, HLV Kiatisak sẽ đi vào lịch sử AFF Cup với tư cách là người đầu tiên giành danh hiệu này trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Trước đó, ông đã cùng tuyển Thái Lan đăng quang 3 lần, vào các năm 1996, 2000 và 2002.

Mặc dù vậy, chức vô địch năm 2002 của "Zico Thái" cũng là lần cuối cùng xứ chùa vàng chạm tay vào danh hiệu danh giá nhất khu vực. Dù từng đăng cai giải đấu này vào các năm 2008 và 2012 nhưng ĐT Thái Lan đều chơi không thành công. Năm 2008, họ thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết. Còn ở kỳ AFF Cup2012, họ bị Singapore vượt qua.

Nếu vô địch AFF Cup 2014, HLV Kiatisak sẽ là nhà cầm quân đầu tiên thâu tóm mọi danh hiệu của bóng đá khu vực. Trước đó, ông đã cùng U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 27 tại Myanmar.

Dù vấp phải những phản đối khi không triệu tập tiền vệ Datsakorn Thonglao và cầu thủ đang chơi bóng tại La Liga Teerasil Dangda, nhưng bù lại HLV Kiatisak lại có trong tay 8 tuyển thủ từng tham dự ASIAD 17 tại Incheon và từng lọt vào tới bán kết giải đấu này.

Ngoài ra, cựu cầu thủ HAGL cũng đón chào sự trở lại của hậu vệ Adisorn Promrak và tiền đạo Kirati Kaewsombut sau khi vắng mặt ở bán kết vì chấn thương. Adisak Kraisorn cũng trở lại sau khi hết án treo giò.

Với lực lượng hùng mạnh như vậy, cộng với chiến thắng 3-2 trước chính Malaysia ở vòng bảng, ĐT Thái Lan tự tin sẽ tạo ra lợi thế lớn ở trận lượt đi trước khi đến Kuala Lumpur làm khách.


Báo Điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn