Hà Hương 'Phía trước là bầu trời': 'Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi!'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 03/05/2018 10:32:00 +07:00

Diễn viên Hà Hương đảm nhận vai Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" có nhiều chia sẻ về vai diễn ấn tượng của mình và những thay đổi trong cuộc sống của cô sau 17 năm.

Bộ phim Phía trước là bầu trời bỗng lại "gây sốt" với khán giả sau 17 năm. Đây là bộ phim gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x - 9x. Đặc biệt, những cảnh phim của nhân vật Nguyệt do Hà Hương đảm nhận được nhiều khán giả nhắc tới hơn cả.

Nhân vật Nguyệt "thảo mai", giỏi "thả thính", tính toán và tìm mọi cách để có việc làm tốt ở thành phố bị khán giả ghét cay ghét đắng tại thời điểm phát sóng. Nhưng hiện nay, Nguyệt lại đưa tới cho người xem cảm giác thích thú và nhận được nhiều đồng cảm.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Hà Hương chia sẻ nhiều cảm xúc về vai diễn ấn tượng của mình và những thay đổi trong cuộc sống sau khi Phía trước là bầu trời lại tiếp tục được chú ý.

Hà Hương của Phía trước là bầu trời: Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi! - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Hà Hương tâm sự rằng cô rất bất ngờ khi vai diễn của mình cách đây gần 20 năm bỗng nhiên "hot" trở lại.

- Chào chị Hà Hương, những ngày qua bộ phim "Phía trước là bầu trời" bất ngờ được khán giả "đào mộ" và gây sốt mạng xã hội. Chị cảm thấy thế nào khi các video về nhân vật Nguyệt bỗng dưng nổi tiếng, cũng như bộ phim "Phía trước là bầu trời" đang gây bão mạng?

Tôi rất vui vì bỗng nhiên bộ phim đầu tiên mình tham gia bỗng nhiên hot trở lại. Tôi vẫn cố gắng giữ nhịp sống bình thường nhưng nói thật rằng cũng bị cuốn trôi vào guồng quay đó và chóng mặt theo. Bởi tôi chưa bao giờ nhận được nhiều tin nhắn và bình luận trên mạng xã hội nhiều đến vậy!

Thậm chí, các bạn nhớ được từng câu thoại của phim và nhớ được cái kết phim thế nào. Có những người nhắn tin nói rằng em xem bộ phim của tôi tới 9 lần rồi. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và xin cám ơn những tình cảm trân quý mà mọi người dành cho mình và ê kíp.

- Theo chị điểm nhấn quan trọng khiến cho nhân vật Nguyệt sau bao năm vẫn có thể hot trở lại là gì? Tại sao tới chính xác thời điểm này vai diễn Nguyệt và bộ phim "Phía trước là bầu trời" lại bỗng trở thành đề tài nóng trên mạng?

Tôi nghĩ rằng trải qua dòng thời gian thì nhà biên kịch, đạo diễn là hai người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhất, họ nhìn thấy được cuộc sống như vậy. Tất cả các diễn viên ngày ấy đều chỉ mười tám, đôi mươi nên diễn một cách ngây ngô.

Chúng tôi cố gắng diễn đạt vai của mình mà cũng không nghĩ đến cái hiệu ứng của nó ngay thời điểm đó chứ đừng nói tới tận bây giờ sau 17 năm. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và nhà biên kịch lột tả được hết mọi ngóc ngách trong đời sống của sinh viên ngày ấy và điều đó vẫn tồn tại đến bây giờ.

Khi tôi xem lại tôi chợt nhận ra rằng ồ thảo mai là có thật, những việc đó rất đời thường và ê kíp thực hiện bộ phim lấy những điều đời thường đưa lên màn ảnh. Tôi từng gặp một trường hợp là cô bán hàng ở chợ nói thẳng rằng chắc chắn ngoài đời phải như thế thì lên phim mới diễn đạt được.

Cô còn nói rằng: "Tao chẳng thích bán hàng cho mày!". Nghe xong tôi sốc lắm, đứng hình mất vài giây những chỉ tủm tỉm cười và cho qua thôi. Bởi vì họ đâu biết Hà Hương ngoài đời, họ chị biết nhân vật Nguyệt trong phim hơn.

- Cùng đóng phim ngày đó với chị còn có rất nhiều diễn viên khác, như Thu Nga và Kiều Anh, khi ấy mối quan hệ của cả mọi người thân thiết ra sao? Sau gần 20 năm cả mọi người có còn giữ mối liên lạc?

Chúng tôi từng rất thân thiết với nhau, ngày ấy có nhiều thời gian cho nhau nên rất gắn kết. Nhưng bộ phim trải qua 17 năm và chúng tôi thay đổi rất nhiều. Hiện tôi là vợ, là mẹ và các cô ấy cũng yên bề gia thất hết rồi. Chúng tôi giờ không có nhiều thời gian để chia sẻ vui buồn cùng nhau chỉ lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhau trên Facebook.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời" ?

Ngày đó tôi ở trọ cùng Thu Nga, khi đó cô ấy nói rằng phải lên đài truyền hình để lấy kịch bản. Tôi đi cùng và may mắn được gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy hỏi: "Em đóng phim bao giờ chưa? Cầm kịch bản này về và đọc kĩ vai Nguyệt cho anh nhé, và nếu em muốn quay phim thì tới ngày quay đến quay.

Tôi là một người diễn viên tay ngang, mọi thứ giành cho tôi một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng đầy may mắn.

Hà Hương của Phía trước là bầu trời: Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi! - Ảnh 3.

 

- Tính cách chị có nét tương đồng với Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời"?

Tôi khá quyết đoán và nguyên tắc trong công việc. Cũng như Nguyệt, khi tôi thích hay đam mê một cái gì đó, tôi cũng tự lập ra những kế hoạch để có thể thực hiện được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, những điểm này là theo chiều hướng tích cực chứ không phải tiêu cực hay tính toán đến mức cực đoan như Nguyệt. Theo tôi, để có thể thành công, ngoài năng khiếu sẵn có còn cần phải bỏ sức lao động và những năng lực tích cực nữa.

- Bộ phim "Phía trước là bầu trời" khi ấy nhận được rất nhiều hiệu ứng tích cực trong công chúng nhưng tại sao chị lại chọn đi theo nghiệp múa chứ không phải nghiệp diễn?

Tất cả những điều tới với tôi đều là "vạn sự tùy duyên". Tôi vui vẻ đón nhận nếu đó là chuyện tốt hoặc cố gắng để vượt qua nếu đó là điều khó khăn. Công việc cũng vậy. Tôi nghĩ rằng nếu tôi theo đuổi con đường diễn xuất thì chưa chắc Nguyệt sẽ được "đào mộ" và yêu mến như bây giờ.

Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, yêu là không bao giờ hối tiếc. Hiện tôi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình và 2 người con đang ngày một lớn khôn. Tôi nghĩ đó chính là điều hạnh phúc và thành công của tôi.

Ai cũng có một thời để nhớ. Nhân vật Nguyệt không chỉ đi sâu vào lòng khán giả mà còn cả với chính bản thân tôi. Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi. Đối với tôi những ngày tháng đóng vai Nguyệt và sống cùng khán giả từ đó tới nay là những kỷ niệm đẹp nhất.

- Nếu "Phía trước là bầu trời" có phần 2 và mời chị vào một vai diễn khác, chị có đồng ý tham gia?

 
Nhân vật 'Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi!

Hà Hương

Nếu kịch bản, ê kíp và thời gian phù hợp thì tôi có thể sẽ tham gia. Biết đâu, tôi sẽ có một vai diễn không ghê bằng cô Nguyệt để gỡ lại những suy nghĩ bây giờ của mọi người: "sao thảo mai thế", "sao đanh đá thế"... Tôi nghĩ sẽ thử sức với một vai diễn hiền lành xem sao, chỉ không biết bản thân có hợp không.

- Sau khi lập gia đình và có con, chị gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Hẳn ông xã của chị là một người rất có sức hút mới có thể khiến chị từ bỏ sự nghiệp dù được đánh giá rất cao ở mảng diễn xuất?

Tôi gặp ông xã của mình khá duyên và tình cờ. Lúc đó, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ yêu người đàn ông như thế nào, cũng không có mẫu đàn ông lý tưởng cố định.

Ở bên anh ấy, tôi thấy vui vẻ và bình yên. Tôi được là chính mình, được ăn gì mình thích và nói những điều mình nghĩ. Anh ấy bằng tuổi tôi nên vừa là chồng vừa như một người bạn. Vì vậy, tôi vô tư và thoải mái khi được ở cạnh anh ấy.

Tôi ở ký túc xá từ năm 11 tuổi nên có cuộc sống độc lập, quen với việc tự chiến đấu và tự định hướng cho bản thân.Tuy nhiên, trong tình cảm tôi thực sự thấy "vạn sự tùy duyên". Ban đầu không ấn tượng gì với anh ấy. Nhưng 6 tháng sau, khi tiếp xúc nhiều với anh ấy, tôi thấy vui và hai người yêu nhau lúc nào không hay.

Sau đó một năm rưỡi thì chúng tôi kết hôn. Rất may khi anh ấy quen tôi thì chưa xem phim. Nếu anh ấy xem rồi thì chắc tôi chưa lấy được chồng mất (cười)

Hà Hương của Phía trước là bầu trời: Nguyệt là cả bầu trời thanh xuân của tôi! - Ảnh 5.

 

- Bà mẹ chồng nào cũng sợ cô con dâu "thảo mai", "hai mặt" như Nguyệt. Nếu lỡ sau này chị gặp phải người yêu của con trai giống như Nguyệt thì chị sẽ xử lý như thế nào?

Nếu người yêu của con trai tôi cũng giống Nguyệt tôi sẽ hỏi: "Con xem Phía trước là bầu trời chưa? Vì mấy trò 'thả thính', 'thảo mai', mẹ sử dụng cách đây mấy chục năm rồi. Con xem liệu có thể diễn đạt qua mẹ không? Còn nếu không thì con hãy là con dâu hiền của mẹ thôi nhé!"

- Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng các đạo diễn thường chỉ chọn những hotgirl, người đẹp có tiếng tăm nhằm PR cho phim chứ không nhắm đến những nghệ sĩ có tài năng, chị nghĩ như thế nào về điều đó?

Tôi nghĩ rằng những người đó đều có quá trình rèn luyện bản thân, nỗ lực cố gắng để đưa đến hình ảnh đẹp nhất của mình. Tất nhiên như vai Nguyệt có người yêu có người ghét thì công việc của họ vẫn vậy thôi.

Có người nói họ PR bản thân có người nói cô này chỉ làm hotgirl cứng đơ cứng đờ, nhưng tại sao không nghĩ bạn ấy lại trở thành hotgirl? Ngoài năng khiếu bạn ấy có họ phải nỗ lực lao động. Trước khi phán xét một ai đó hãy nhìn cả quá trình họ kiên trì cố gắng đạt được vị trí như hiện tại.

- Xin cám ơn những chia sẻ thú vị của chị!

Video: Những trích đoạn gây sốt của Nguyệt "thảo mai" trong "Phía trước là bầu trời"

Nguồn: Trí thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn