Hà Anh nói về hậu trường đáng xấu hổ của làng chân dài

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/11/2013 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Các chân dài không có giáo dục, chuyện thành gái bao không những không có mà khá phổ biến trong giới người mẫu.

(VTC News) - Các chân dài không có giáo dục, chuyện thành gái bao không những không có mà khá phổ biến trong giới người mẫu.

Người mẫu thiếu giáo dục?

Chín năm bước chân vào nghiệp người mẫu, hơn ai hết, Hà Anh hiểu được rằng một người mẫu là như thế nào. Cô không đề cao, cũng chẳng nghĩ công việc của mình được đặt trên các công việc khác, mà đơn giản nó chỉ là một nghề để kiếm sống:

‘Người ta có thể nói người mẫu là những người có đôi chân dài, ăn mặc sành điệu, xinh đẹp, lộng lẫy trong những bộ cánh hàng  ngàn đô. Nhưng tôi lại khác, đối với tôi, người mẫu đơn giản là người để làm mẫu.

Hà Anh
Họ mặc sản phẩm lên người với mục đích  bán những sản phẩm đó. Vì vậy, thương hiệu chứ không phải người mẫu là ngôi sao.

Cho dù là siêu mẫu số một thế giới thì họ mặc trang phục lên người chỉ để tôn thêm vẻ đẹp của bộ đồ đó. Không có chuyện quần áo làm đẹp thêm cho người mẫu.

Bạn phải trân trọng bộ đồ đó chứ không ai yêu cầu bạn mang cái tôi cá nhân để trưng trổ lúc này. Người mẫu là một nghề để kiếm sống như bác sỹ, nhà báo, người phục vụ, người giúp việc… Cái khác nhau là đặc thù công việc, mức thù lao cũng như yêu cầu tối thiểu cho công việc đó.

Nhưng bạn được trả lương cao hơn không có nghĩa là công việc của bạn cao hơn công việc khác. Tôi vẫn thường nói với các em, chẳng qua chúng ta có đôi chân dài đúng thời điểm.

Còn nếu cách đây 15 năm xem, đôi chân dài đâu có được trọng dụng đến vậy. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình cao lộc ngộc hơn người khác, bạn sẽ muốn giấu chiều cao đó đi để không bị chê cười, và nhiều khi với đôi chân đó bạn còn không thể lấy được chồng.

Rất may cho thế hệ người mẫu bởi bây giờ là thời đại đôi chân dài trở nên đắt giá. Nhưng đừng lấy thế làm hơn người khác mà chảnh choẹ này nọ.’

Chính vì nhiều người mẫu tự cho mình cái quyền đặt bản thân lên cao hơn mọi người, nên khi vào hậu trường một show diễn thời trang Việt, có thể thấy các người mẫu quần áo vương vãi khắp nơi, không thèm để ý cũng như chào hỏi ai.

Khi mới đi học, ai cũng như ai đều được dạy phép tắc lễ nghĩa. Nhưng dường như những bài học đó ngày càng bị lãng quên trong giới chân dài lắm thị phi này.

Việc không tôn trọng ê kíp chính là không tôn trọng bản thân khi họ nghĩ mình là ngôi sao, tất cả mọi người đang phải phục vụ mình để cho mình toả sáng.

Một vài năm trở lại đây, tình hình này có giảm nhưng không vì thế mà nó không tồn tại. Hà Anh chưa bao giờ bị mang tiếng như vậy trong một show diễn nào, cũng bởi vì cô có những cách ứng xử của riêng mình:

‘Cũng như vậy trong ngành công nghiệp thời trang, một mình người mẫu không thể toả sáng được mà cần cả một ê kíp trợ giúp cho việc đó.

Truyền thông đôi khi khắc hoạ tôi là người cá tính, mãnh liệt và lạnh lùng, nhưng điều đó chỉ đúng trong những shoot hình hoặc trên sàn catwalk. Một khi đã vào hậu trường, tôi lại trở lại là tôi, một người có học và có ý thức tối thiểu.

Trong nhiều show diễn, tôi là người duy nhất chào mọi người lúc đến và lúc về, là người duy nhất nói lời cảm ơn khi người khác mặc đồ, make up…

Tôi không hiểu một số người mẫu họ xấu hổ hay nghĩ gì mà quần áo thay ra vứt la liệt, không chào hỏi, không cảm ơn. Tôi cho rằng đó là do giáo dục.

Tôi thấy mình không có gì đặc biệt, chỉ là tôi tôn trọng, vui vẻ và có phép lịch sự tối thiểu một con người cần có.

Chính vì vậy, mặc dù cát xê có thể cao hơn, không làm việc qua công ty quản lý, không được o bế bởi một ông bầu quyền lực nào đó nhưng trong những show diễn lớn vẫn có sự có mặt của tôi. Đó chính là do tác phong làm việc, học thức cũng như ý thức của mình đóng góp vào.

Những lời này không phải một mình tôi nói, mà những đối tác đã, đang và sẽ làm việc với tôi cũng có những nhận định như vậy. Hãy nhớ rằng con đường đến với thành công không hề đơn giản, và không ai có thể tự toả sáng một mình.’
Hà Anh
Chân dài dễ thành gái bao

Câu chuyện người mẫu tự biến bản thân thành một món hàng không hề xa lạ với bất cứ ai. Có một thời gian, chuyện một người mẫu tố dâm đã làm ồn ào khắp các mặt báo.

Những người trong nghề người thì phủ nhận, người thì nói tránh, nhưng dần dần chuyện này được coi như việc không thể tách rời với giới người mẫu.

Người ta vẫn đồn nhau râm ran cô này bao nhiêu tiền, cô kia bao nhiêu ngàn đô. Có những show diễn được tổ chức mà người ta phải gọi là show Hãy chọn giá đúng âu cũng là có nguyên do của nó.

Không lẩn tránh, Hà Anh đã nhìn thẳng vào thực tế này, cô nhận định rằng chuyện này không những không có mà khá phổ biến trong giới người mẫu. Để nói về những đôi chân được tính bằng tiền, Hà Anh cho rằng:

‘Chuyện này chính là lý do tại sao các danh hiệu lại đắt như tôm tươi mặc dù không phải giải thưởng nào cũng uy tín. Cô danh hiệu cao thì đắt giá hơn cô danh hiệu thấp. Đây là thực trạng xã hội mà không ai có thể phủ nhận.

Bản thân tôi cũng không đánh giá, lên án hay phê phán cá nhân nào bởi đó là lựa chọn cuộc sống của họ. Chắc chắn rằng cá nhân họ cảm thấy may mắn khi lọt vào mắt xanh những đại gia như thế.

Tôi luôn nói với thế hệ sau này rằng các em có hai sự lựa chọn. Một là đi lên bằng chính nỗ lực của bản thân.

Con đường này sẽ dài hơn, khó khăn hơn và lâu  lắm mới có kết quả, đôi khi nó còn không đem lại thành quả nào. Nó đòi hỏi sự cống hiến lâu dài và tận tâm với nghề.

Như bản thân tôi thời còn ở London, thành phố được mệnh danh là đắt đỏ nhất thế giới, tiền chưa làm ra đã tiêu hết.

Lúc đó tôi tự hỏi rằng mình đang làm gì, đang phấn đấu cho cái gì. Thời điểm đó làm sao tôi trả lời đc rằng mình đang phấn đấu cho một siêu mẫu Hà Anh sau này.

Thế nhưng đam mê đã cho tôi thêm động lực, quyết tâm không được sa ngã vì mình được sinh ra trong một gia đình trí thức. Con người ta không sống cho riêng mình mà phải sống cho tên tuổi của gia đình nữa.

Và đến giờ khi nhìn lại, tôi coi những tháng ngày vất vả đó là lệ phí để mình có thể được như bây giờ, có kỹ năng, có chuyên môn và có khả năng đào tạo các em thế hệ sau này.

Thành công là của mình, không ai có thể tước đi được và mình sẽ càng vững vàng hơn sau những gian khổ như thế.

Còn con đường thứ hai, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn là khi gặp được những lời đề nghị bằng tiền và hiện vật, ta có thể dễ dàng đánh mất bản thân bởi những cái lợi đang bày ra trước mắt.

Mình cũng chẳng trách được vì khi là người mẫu trẻ, show ít, tiền ít, lên thành phố bươn chải, diễn miễn phí liên miên, nếu không có chí thì rất dễ dàng bỏ cuộc hoặc tìm cách khác tiến thân.

Có thể họ sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi  nhưng như thế là còn tốt. Còn nếu hám lợi hơn, rất có thể sẽ dẫn đến những việc làm trái thuần phong mỹ tục.

Làm trái pháp luật thì để pháp luật phán xét, nhưng không thể không thừa nhận được rằng đó là con đường nhanh hơn khi tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, hàng hiệu… bày ra trước mắt.

Nếu họ xác định đến với nghề để có cuộc sống vương giả và giàu sang thì rất nhanh chóng sẽ rẽ sang hướng khác. Chính vì thế, có thể nói cái đẹp có thể và không thể định giá được.

Nhưng hãy ghi nhớ một điều rằng cái gì người ta cho mình được thì người ta lấy lại được, còn cái gì tự mình tích luỹ theo tháng năm, thì không một ai có thể tước đi.’
Hà Anh
Hậu trường nghề mẫu có nói mấy thì nó vẫn sẽ như thế, và Hà Anh cho dù có nhiều scandal mấy thì cô vẫn cứ thẳng thắn như cô từ trước đến nay.

Nếu bạn cho rằng Hà Anh đang cố lên mặt với những người trong giới thì bạn đã sai, đơn giản là cô ấy đang cố gắng bằng tất cả khả năng và tâm huyết của mình để ngành thời trang nói chung và người mẫu nói riêng có thể tiến tới hai chữ ‘chuyên nghiệp’ một cách nhanh nhất.

Cho dù có thể mất mười năm, hai mươi năm, thì có đóng góp của Hà Anh, sự chuyên nghiệp cũng đã tiến gần hơn được một phần nào đó rồi.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn