Hà Anh - bạn trai Dương Hoàng Yến tình tứ bên hot girl

Ca NhạcThứ Năm, 17/03/2016 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Hà Anh - bạn trai Dương Hoàng Yến tình tứ bên cô gái xinh đẹp trong MV "Lời sau cuối".

(VTC News) - Hà Anh - bạn trai Dương Hoàng Yến tình tứ bên cô gái xinh đẹp trong MV "Lời sau cuối".

Hà Anh -
nam ca sĩ bước ra từ cuộc thi SMĐH Hà Anh chính thức phát hành MV Lời sau cuối. Đây là sản phẩm tiếp theo của Hà Anh sau MV Khờ được phát hành và tạo được dấu ấn cách đây gần 1 tháng.

Lời sau cuối là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tùng, người từng gắn bó với Hà Anh và Dương Hoàng Yến thông qua 2 dự án là Bản tình ca ngày nắng và Bản ngày tình ca ngày mưa.

Chắp bút từ những cảm xúc về một cuộc tình tan vỡ, giai điệu pop-ballad nhẹ nhàng và sâu lắng của Lời sau cuối đã ngay lập tức cuốn hút Hà Anh từ khi anh nghe bản demo. Sau khi hoàn thành bản audio do nhạc sĩ Nguyễn Tùng phối khí, nam ca sĩ bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn quyết định thực hiện MV cho Lời sau cuối.


MV Lời sau cuối được ekip của ca sĩ Minh Quân thực hiện phần hình ảnh. Minh Quân và Hà Anh vốn hai anh em chơi khá thân thiết ngoài đời, từng có quãng thời quen biết và hoạt động âm nhạc tại thị trường Hà Nội.

MV Lời sau cuối kể về một cuộc tình thoáng qua của chàng trai khi anh trót đem lòng yêu một cô gái không chung thủy.

Anh cưu mang cô gái trong giây phút tuyệt vọng nhất, hy vọng sẽ thay đổi được bản tính của người tình bằng sự chân thành, nhưng rồi, tất cả những hi vọng đó đều bị dập tắt khi cô gái kia vẫn “ngựa quen đường cũ” và “qua lại” một người đàn ông khác.


Giây phút bắt gặp người tình mình mặn nồng bên người khác, Hà Anh đã không kiềm chế được cảm xúc và chợt nhận ra rằng, những sự cố gắng của mình cho tình yêu này là vô nghĩa.


Thông qua Lời sau cuối, Hà Anh muốn gửi đến thông điệp: “Trong tình yêu không phải cứ khi nào bạn cố gắng, hết lòng vì người mình yêu là sẽ được đáp lại tương tự.

Có những thứ thuộc về duyên phận, bản tính mà bạn không thể thay đổi và đành phải chấp nhận nó trong tư thế của người thua cuộc, ôm về mình những niềm đau không biết bao giờ mới lành lặn”.

Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn