Gửi những người cố sức bảo vệ những kẻ không biết nhục

Ý kiếnThứ Ba, 14/04/2020 12:56:00 +07:00
(VTC News) -

"Đó là phần quà dành cho những người cơ nhỡ thực sự chứ không phải dành cho những kẻ đi xe ga, đeo nhẫn vàng, che khẩu trang để người khác khỏi nhận ra".

Câu nói của người xưa: “Miếng ăn là miếng nhục” ra đời ở thời kỳ đói kém trong xã hội, buộc con người ta phải bất chấp mọi thứ, thậm chí hy sinh cả danh dự, nhân phẩm để sinh tồn. Thời nay, đời sống của người dân đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng miếng ăn vẫn là “miếng nhục” đối với những kẻ tham lam, không hề nghèo khó.

Hình ảnh những kẻ giàu có, đi xe ga không hề ngại ngùng, xấu hổ khi dừng tại điểm trao quà từ thiện lấy đi phần quà dành cho người nghèo khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19 những ngày qua là minh chứng cho điều đó.

Những tưởng sau khi hành động xấu xí này bị lên án mạnh mẽ thì những chuyện như vậy sẽ không còn tiếp diễn nữa. Nhưng không, vừa mới hôm qua, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cầm túi nilon đến điểm từ thiện vơ vét hết những phần quà từ thiện trên phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đem đi. 

Gửi những người cố sức bảo vệ những kẻ không biết nhục - 1

Nhiều người đang đi xe tay ga trên đường thấy điểm phát miễn phí cũng dừng xe vào lấy túi quà.

Ấy vậy mà lại có rất nhiều bình luận, thậm chí là cả bài đăng của những người nổi tiếng trên Facebook lên tiếng bênh vực những kẻ tham lam này với lý do không thể nhìn dáng vẻ mà phán xét, họ có thể đi xe ga, mặc quần áo lịch sự nhưng không có tiền; hoặc cũng có thể họ đến lấy hộ những người tàn tật, đau yếu không thể đi lại.

Khái niệm giàu nghèo của mỗi người mỗi khác, nhưng tôi chắc chắn, người đi xe tay ga vẫn có cuộc sống ổn hơn những người không có xe đi, thậm chí là lang thang, phơi mặt ra đường với nắng bụi phố phường để kiếm miếng cơm cầm cự qua ngày.

Còn lấy hộ cho người khó khăn vì họ không thể đi lấy ư? Một sự ngụy biện nực cười. Giả sử đúng là như thế đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể dừng lại ở một vài trường hợp đi lấy hộ. Đằng này, số người ăn mặc lịch sự tích cực dừng lại lấy quà từ thiện là không hề ít.

Những người thực sự lo lắng, biết nghĩ cho người nghèo khó, họ hoàn toàn có thể tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ cho người khó khăn họ quen biết, chứ không cần phải tạt vào lấy đi những phần quà ít ỏi dành cho những người nghèo khó.

Nên nhớ đây là phần quà dành cho những người cơ nhỡ, đứt bữa thực sự, thậm chí có thể phải nhịn đói vì không còn đồng xu dính túi, những bữa ăn qua ngày có khi chỉ là quả chuối, gói mì tôm, chứ không phải dành cho những kẻ đi xe tay ga, đeo nhẫn vàng, phương phi béo tốt, phải che khẩu trang để người khác khỏi nhận ra.

Hành vi này cũng chẳng khác gì những kẻ giàu, có địa vị, quan hệ nhưng vẫn tìm mọi cách để tranh bằng được suất nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Khi họ giành được suất mua nhà đó cũng có nghĩa là một gia đình thu nhập thấp mất đi cơ hội được ở trong căn nhà họ xứng đáng được ở. Và những hành vi tham lam, thất đức đến tệ hại ấy xứng đáng bị lên án chứ không cần những người khóc mướn ra sức bảo vệ, bênh vực!

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.

Video: Người phụ nữ cầm túi nilon vơ vét hết quà từ thiện đem đi

MINH HÀO
Bình luận
vtcnews.vn