Got Talent: Sân chơi của tài năng lỡ thì và lỡ thời

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 08/04/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Đến đêm bán kết 6, sân khấu Vietnam’s Got Talent đã lộ rõ là một sân chơi của những tài năng lỡ thì và lỡ thời.

(VTC News) - Đến đêm bán kết 6, sân khấu Vietnam’s Got Talent đã lộ rõ là một sân chơi của những tài năng lỡ thì và lỡ thời.

Sân chơi của những tài năng lỡ thì

Vietnam’s Got Talent cho đến giờ đã cho thấy rõ tiêu chí của mình là hướng tới những tài năng lỡ thì. Trong đó, thành phần chủ yếu chiếm số lượng áp đảo chính là các thí sinh nhỏ tuổi.

Chuyện lăng xê những giọng ca nhí đã là chuyện thường tình của các phiên bản Got Talent trên thế giới. Nhưng, chưa ở phiên bản Got Talent nào, sân chơi này lại bị biến dạng bởi sự ưu ái quá tay từ phía nhà sản xuất như trong phiên bản Việt.

Sau những cái tên như Vũ Song Vũ, Nguyễn Thị Thanh Trúc, cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc, thì đêm bán kết 6 sẽ lại ghi thêm tên của một tài năng nhỏ tuổi khác vào chúng kết. Đó là cuộc đua của hai thí sinh Vũ Đình Tri Giao và Nguyễn Hoàng Anh.

Nếu so với các thí sinh nhí hát tiếng Anh trong các phiên bản nước ngoài của Got Talent thì Tri Giao không phải là đối thủ.  

Ở vòng loại sân khấu, Vũ Đình Tri Giao đã có phần biểu diễn khá ấn tượng ca khúc You raise me up khiến cho giám khảo Huy Tuấn cảm thấy sung sướng. Trong khi đó, Thành Lộc không ngại ví em như thiên thần đang tỏa sáng trên sân khấu.

Điểm mạnh duy nhất của Tri Giao là khả năng hát tiếng Anh. Bởi thí sính nhỏ tuổi này được sinh ra và lớn lên tại Singapore cho tới năm 7 tuổi. Việc xử lý các ca khúc tiếng Anh với cô bé không quá khó khăn. Và so với các thí sinh khác, Tri Giao là thí sinh hát tiếng Anh chuẩn nhất.

Nhưng yếu tố hát tiếng Anh chỉ là một phần bé của tài năng. Giọng hát của Tri Giao không quá nổi trội. Chất giọng mỏng và yếu khiến phần trình diễn của cô bé thiếu những đoạn cao trào ở điệp khúc các bài hát.

Xét về tài năng, Tri Giao mới được khai mở ở mức tầm trung của một giọng hát nhí. Nếu so với các thí sinh nhí hát tiếng Anh trong các phiên bản nước ngoài của Got Talent thì Tri Giao không phải là đối thủ.

Cùng độ tuổi với Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hoàng Anh 8 tuổi, đến từ Hải Phòng là thí sinh nhí đầu tiên gây được cảm tình với giám khảo Thúy Hạnh. Hoàng Anh cũng là thí sinh cứu cho tập 2 của vòng loại sân khấu phía Bắc một bàn thua khi thu hút được khán giả. Phần dự thi hát ca khúc Chú ếch con kết hợp nhảy Michael Jackson của Hoàng Anh được lăng xê khá nhiều từ phía nhà sản xuất.

So với Nguyễn Lê Nguyên, khả năng khuấy động sân khấu của Hoàng Anh còn thua xa. Xét về giọng hát, thì Hoàng Anh không hơn Nguyễn Lê Nguyên.  

Nhưng thực tế, Hoàng Anh không phải là cái tên đáng trông chờ ở cùng thể loại trong vòng bán kết này. Ở cùng thể loại trong vòng bán kết thứ 5, thí sinh Nguyễn Lê Nguyên là người có tài năng hơn hẳn Hoàng Anh. Tiếc là Nguyễn Lê Nguyễn đã bị loại bởi rơi vào một bảng thi quá khó khăn.

So với Nguyễn Lê Nguyên, khả năng khuấy động sân khấu của Hoàng Anh còn thua xa. Xét về giọng hát, thì Hoàng Anh không hơn Nguyễn Lê Nguyên. Bởi ngay trong phần thi Chú ếch con tại vòng loại sân khấu phía Bắc, Hoàng Anh đã cho thấy khả năng hạn chế về ca hát của mình. Thí sinh này hát chênh, phô và luôn trật nhịp ở một ca khúc quá phổ thông với các cô cậu bé cùng lứa tuổi.

Ở bán kết 6, rất nhiều khả năng tấm vé đi tiếp vào chung kết sẽ được ưu ái dành cho một thí sinh nhí. Bởi từ đầu chương trình, có thể nhận thấy rõ sự ưu ái này từ phía BTC chương trình. Và cơ hội đi tiếp vào chung kết đang có phần nghiêng về phía Vũ Đình Tri Giao.

 Và những tài năng lỡ thời

Cùng với tiêu chí hướng tới những tài năng lỡ thì, chưa đến hoặc quá tuổi làm ngôi sao, thì Vietnam’s Got Talent cũng đang chứng tỏ đây là sân chơi cho các tài năng lỡ thời. Khi mà hầu hết các thí sinh xuất hiện tại chương trình này đều không có định hướng đi theo con đường biểu chuyên nghiệp, trước khi đến với cuộc thi.

Đại đa số các thí sinh tham gia Vietnam’s Got Talent đều nhằm mục đích thỏa mãn duy nhất một lần được lên truyền hình để thể hiện bản thân mình. Còn chuyện sẽ ra sao sau cuộc thi này, còn là câu chuyện dài. Bởi xuất phát điểm khi họ đến với cuộc thi đã là những người lỡ thời với sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Hoàng Nhật từng đoạt giải nhất của cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin 2010 và Trần Lina vốn là một vũ công có tiếng trong nghề. Chắc chắn Better in time ở vòng loại chưa hẳn là bài tủ giúp họ tỏa sáng.  

Cặp Hoàng Nhật và Trần Lina ở vòng loại đã lấy được cảm xúc của người xem khi giới thiệu thể loại Lyrical Hip. Không chỉ là những điệu nhảy đầy lửa, cả hai còn khiến cho giám khảo và khán giả "choáng váng” khi kể một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính với nụ hôn nóng bỏng ngay trên sân khấu. Mang đến một thể loại mới, cũng đồng nghĩa với một thách thức lớn khi chứng minh được mình.

Hoàng Nhật từng đoạt giải nhất của cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin 2010 và Trần Lina vốn là một vũ công có tiếng trong nghề. Chắc chắn Better in time ở vòng loại chưa hẳn là bài tủ giúp họ tỏa sáng. Và do đó khả năng đi tiếp của cặp đôi này còn tùy thuộc vào sự đột phá của họ trong cách biên tập và dàn dựng tiết mục ở đêm bán kết thứ sau tối nay.

Không có đối thủ trong đêm bán kết 6 Vietnam’s Got Talent ở thể loại mạo hiểm, nhóm Bubles Family (Hải Phòng) với bộ môn Parkour (bộ môn vượt chướng ngại trên đường) đang là nhóm có cơ hội đi tiếp cao.

Nhóm Bubles Family (Hải Phòng) với bộ môn Parkour (bộ môn vượt chướng ngại trên đường) đang là nhóm có cơ hội đi tiếp cao.  

Môn Parkour vốn cần nhiều thao tác ngoan mục. Tuy nhiên, nhóm đã biết cách sắp xếp đôi hình và kết hợp với âm nhạc để cống hiến một tiết mục ấn tượng và gây bất ngờ, gần như một bộ phim hành động được chiếu sống trên sân khấu.
 
Điều can đảm lớn nhất của nhóm là dám biến bộ môn Parkour còn khá mới mẻ thành một màn trình diễn đậm tính giải trí. Ở vòng loại, khán giả không khỏi thán phục vì sự uyển chuyển, tinh tế khi thực hiện những động tác "mèo nhảy”, "leo tường”, "trượt cầu thang”. Tối nay, nhóm sẽ mang đến bán kết 6 phần thi dựa trên những mô phỏng của các "ninja đường phố” với những cú búng và đá xoay ngoạn mục trên sân khấu.

Có lẽ, cơ hội đi tiếp của ba thí sinh còn lại là không nhiều. Nhất là khi họ lại chọn sở trường của mình là hát hò.

Cặp sinh đôi Song Thư – Song Thảo đã hát Con cò ở vòng loại cho thấy khả năng làm nên chuyện của họ là rất khó. Bởi xét về giọng hát, đây là hai thí sinh có nhiều khiếm khuyết trong kỹ thuật thanh nhạc. Điểm mạnh duy nhất của họ chính là họ là chị em sinh đôi.

Chàng Y’Rock hát Ly cà phê Ban Mê từng được giám khảo Huy Tuấn nhận xét "Thật ra giọng ca nào trên Tây Nguyên cũng hát hay cả. Cái em ghi điểm ở đây là sự tươi mới". Nhưng khả năng đi tiếp của anh chàng này không cao. Bởi ở cùng thể loại “hát và đàn guitar” đã có Võ Trọng Phúc. Tuy khác nhau về sự chọn lựa ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng Y’Rock là thí sinh không có sự đột phá nào trong cách hát và trình diễn. Điều đó sẽ khó giúp anh giành ưu thế trong việc tranh một tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.

Y’Rock là thí sinh không có sự đột phá nào trong cách hát và trình diễn 

Chàng nghệ sĩ mù Trần Văn Thương đón "Ngày đẹp tươi” cùng chiếc đàn organ trên sân khấu vòng loại từng nhận được rất nhiều những lời khen của ban giám khảo. NSƯT Thành Lộc chia sẻ: Thương đã bắn một mũi tên vào tất cả trái tim của mọi người đang ngồi ở dưới này, chúng tôi chết vì Thương rồi.” Trong khi Thúy Hạnh bày tỏ "tất cả mọi người đều hòa quyện vào bài hát của bạn.” Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét ngắn gọn rằng  "rất là đàn ông và rất là tuyệt vời, một tiết mục tôi rất là thích”.

Với một tinh thần lạc quan và nghị lực sống, anh đã truyền được cảm hứng đến rất nhiều người bằng một cách riêng, tươi tắn và tràn đầy sinh lực. Nguyễn Văn Thương là ẩn số duy nhất của đêm bán kết thứ 6. Bởi cho đến lúc này ở cùng bảng của anh chưa có thí sinh nào được đi tiếp.

Bán kết 6 Vietnam Got Talent sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 tối nay trên VTV3.

Chu Ngũ Nương


Bình luận
vtcnews.vn