Got Talent: Huy Tuấn và Thành Lộc 'cạnh khóe' nhau

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 17/12/2012 06:59:00 +07:00

(VTC News) – Trong tập 3 Got Talent, giám khảo Thành Lộc và Huy Tuấn đã có màn "cạnh khóe" nhau hài hước.

(VTC News) – Trong tập 3 Got Talent, cô gái xinh đẹp hát ca trù ghi điểm và các giám khảo Huy Tuấn và Thành Lộc đã có màn cạnh khóe nhau hài hước.

Tập 3 Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 đã được phát sóng tối qua (16/12). Trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ, có hơn 15 tiết mục nhiều màu sắc  được giới thiệu đến khán giả.

Bất ngờ với ca trù

Đáng chú ý nhất là phần thi ca trù của nữ thí sinh xinh đẹp 18 tuổi Nguyễn Kiều Anh cùng sự phụ họa đàn đáy của bác ruột cô. Với chất giọng đẹp, Kiều Anh đáp ứng đủ tiêu chí của một ca nương (giọng thanh - cao - vang, biết ém hơi, nhả chữ và hát tròn vành rõ chữ, biết nảy hạt, đổ con kiến) vừa hát vừa gõ phách xuất sắc.

Phần thi của Kiều Anh là một “ca lạ” của chương trình trong nhiều tiết mục ca hát và nhảy múa của giới trẻ. Được ưu ái là phần thi cuối cùng, được phát sóng trọn vẹn và là trọng tâm của tập 3, tiết mục của Kiều Anh rất hấp dẫn và thuyết phục BGK cũng như khán giả.

Tác phẩm Đò đưa (trích đoạn Truyện Kiều) của 2 bác cháu Kiều Anh được 3 sự đồng ý của BGK. Kiều Anh cho biết, cô đang theo học đàn tranh, cũng yêu thích các thể loại nhạc Jazz, R&B, Pop…nhưng sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát ca trù mà đến cô là thế hệ thứ 7. Mục đích cô đến dự thi với một tác phẩm Ca trù là muốn đem một thể loại âm nhạc truyền thống kén người nghe và kén luôn người biểu diễn đến với khán giả trẻ.

Phần thi của Kiều Anh 
Giám khảo Thành Lộc thích thú nhận xét: “Những bộ môn ca nhạc truyền thống của chúng ta thì hầu như rất ít được bạn trẻ quan tâm yêu thích mà một người trẻ như bạn yêu thích nó, yêu thích mà còn làm hay nữa thì rất đáng được khích lệ. Theo tôi phần trình diễn của bạn rất là hay”

Giám khảo Thúy Hạnh khen: “Bạn có cách thể hiện rất là duyên. Mặt bạn rất là cuốn hút, tất cả mọi người đều ngồi im lặng để thưởng thức trọn vẹn phần thi của bạn”.

Còn giám khảo Huy Tuấn cho biết: “Người đệm đàn của em đệm đàn rất hay. Đấy là anh gửi lời qua em còn phần trình diễn của em rất là xuất sắc. Anh nghĩ là sau phần trình diễn của em trên sân khấu của Vietnam’s Got Talent chắc chắn rất là nhiều bạn trẻ sẽ tìm lại những giai điệu cổ truyền của dân tộc để nghe”.

BGK vẫn tiếp tục xuýt xoa sau khi Kiều Anh rời sân khấu: “Hát thế mới gọi là hát chứ”, “Nẩy giọng đẹp kinh khủng”…

Giám khảo hài hước, Thành Lộc cười ra nước mắt

Trong tập 3, cả 3 giám khảo đều tỏ ra hài hước khi nhận xét thí sinh và có cả màn cạnh khóe nhau vui nhộn. Trong lúc nghỉ ngơi, Thúy Hạnh tranh thủ khoe 2 cô con gái đáng yêu của mình còn Thành Lộc và Huy Tuấn tranh thủ “cạnh khóe” nhau.

Thành Lộc “công kích” Huy Tuấn: “Hồi nãy có một thí sinh khen ông Huy Tuấn đẹp trai, mà ổng thích mới ghê. Mà ông Huy Tuấn mà đẹp trai cái gì, trời ơi”. Còn Huy Tuấn thì cũng không chịu thua: “Thành Lộc lúc nào mà bí từ cũng giở cái đòn tiếp nước thí sinh. Cứ xem mà xem, vào Sài Gòn thế nào cũng lặp lại”.

Tuy nhiên, ngay khi gặp nhau, 2 vị giám khảo này đã lập tức “thảo mai”, ngọt ngào với nhau: “Anh nói hôm nay em mặc cái áo sơ mi này trông trẻ mà đẹp ra rất là nhiều”, Thành Lộc khen) và  Huy Tuấn đáp lại “Em nói anh luôn luôn hoạt ngôn chẳng bao giờ bí từ gì cả”. Màn kịch này đã đem đến tiếng cười cho khán giả.
Ban giám khảo hài hước 
Trong tập 3, nhiều tiết mục cũng khiến BGK lẫn khán giả cười ngất. Thành Lộc đã cười ra nước mắt với phần thi có điểm nhấn cuối là chuyển động cơ bụng của belly dance ấn tượng trong phần thi nhảy hiphop trên nền nhạc Gangnam Style của nhóm nhảy COS.

Tiết mục trẻ trung, mang tính giải trí của nhóm nhảy 2 thành viên Đức Bình và Trần Đức với những động tác popping khá chuyên nghiệp kết hợp kịch bản hài hước, nhạc hóm hỉnh cũng khiến BGK và khán giả bật cười.

Nhóm múa Thiên Thần tập hợp 20 bé gái từ 4-5 tuổi với trang phục trắng muốt như thiên nga không giành được sự đồng ý nhưng đã làm 3 vị giám khảo thích thú. Thành Lộc cũng trêu các bé: “Có một con thiên nga rơi cả lông kia kìa”. Khi “đàn thiên nga” dễ thương này rời đi, sân khấu Got Talent đầy những lông trắng rơi ra từ những bộ trang phục của các bé.

2 giọng ca nhí gây chú ý trong chương trình là cô gái 12 tuổi Văn Hà My và Cao Hà Đức Anh. Văn Hà My thể hiện một bài hát tiếng Anh rất khó, gần với thể loại nhạc kịch gây bất ngờ cho BGK và khán giả bởi chất giọng lạ. Cô bé này còn lanh lợi khen Thúy Hạnh xinh Huy Tuấn trông rất là đẹp trai.

Thành Lộc thích thú, còn Huy Tuấn cho biết: “Bài hát rất là khó thể hiện. Nó gần như là một khúc nhạc kịch. nhất là cấu tạo cổ họng người Việt Nam, không phải lúc nào cũng ưu đãi những người hát cái thể loại ấy, cháu lại có những nốt rung rất tinh tế. Chú thích tiết mục của cháu”.

Hà My 
Trong giờ nghỉ trưa khi thảo luận với 2 vị giám khảo còn lại giám khảo Huy Tuấn cũng tấm tắc khen cô gái có chất giọng đặc biệt này: “Mấy cái nốt rung ấy em nghĩ chỉ có Tây mới có”.

Còn cậu bé Cao Hà Đức Anh rất tự tin, bản lĩnh sân khấu. Chọn rock Con diều, cậu bé thể hiện giọng hát nội lực với những quãng cao nhưng còn đôi chỗ chênh phô, chưa được tinh tế. Đức Anh đã làm sân khấu chương trình trở nên vui vẻ, sôi nổi hơn.

Phần thi không thuyết phục được Huy Tuấn nhưng nhận được sự đồng ý của 2 giám khảo. Bên cạnh đó, nhiều tiết mục ca hát “thảm họa” chiếm sóng đã làm GBK và khán giả tha hồ cười.

Nhìn chung, tập 3 của Vietnam’s Got Talent đa số vẫn là nhảy múa và ca hát. Nhiều tiết mục “thảm họa” vẫn là gia vị tạo tiếng cười giải trí của chương trình. Ấn tượng nổi bật nhất là phần ca trù của cô gái xinh đẹp Kiều Anh và giọng hát lạ của Hà My. Tập 4 của chương trình sẽ tiếp tục được phát trên VTV3 vào tối 22/12 và được VTC News tiếp sóng.

Phượng Hoàng
Ảnh: Zu Nguyễn, Mai Hương

Bình luận
vtcnews.vn