Got Talent: Giám khảo Huy Tuấn bị 'đốt cháy'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 04/03/2013 08:26:00 +07:00

(VTC News) – Chàng sinh viên Phạm Hồng Minh đã gây bất ngờ cho BGK và khán giả khi vẽ bức tranh và đốt cháy mới hiện ra hình giám khảo Huy Tuấn.

(VTC News) – Chàng sinh viên Phạm Hồng Minh đã gây bất ngờ khi vẽ bức tranh và cho bốc cháy mới ra hình giám khảo (GK) Huy Tuấn.

Bán kết 3 Vietnam’s Got Talent đã diễn ra tối qua (3/3) tại TP.HCM.

Bảy tiết mục nhiều màu sắc đã được các thí sinh trình diễn trong đêm thi gồm: 3 tiết mục nhảy của nhóm SINE, nhóm Hệ Mặt Trời và Trần Trọng Tân, 2 tiết mục hát của bé Cao Ngọc Thùy Anh và cụ bà Trần Thị Xuân, xiếc – mạo hiểm của võ đường Thanh Phong và hội họa của Phạm Hồng Minh.

Ấn tượng nhất trong bán kết 3 bất ngờ là phần trình diễn hội họa của chàng sinh viên Phạm Hồng Minh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Phạm Hồng Minh vẽ một bức tranh trừu tượng và chỉ nhận ra hình ảnh GK Huy Tuấn khi đốt cháy những bông lau, xoay ngược bức tranh lại.

Màn trình diễn này lạ mắt và bất ngờ khiến BGK và khán giả thích thú.

Phạm Hồng Minh vẽ tranh 
Ở phần nhảy, nhóm Hệ Mặt Trời gồm 2 thành viên cũng tạo được ấn tượng mạnh khi cả 2 hóa thân thành 2 bức tượng trắng toát nhảy poping. Không có động tác khó hay đặc biệt nhưng ý tưởng 2 bức tượng muốn thành người, đam mê sống và đấu tranh với nhau đã tạo được sư hấp dẫn.

GK Thành Lộc bày tỏ ngưỡng mộ ý tưởng, khen sự tạo hình công phu của nhóm nhưng thời gian 2 phút chưa đủ để 2 thí sinh chuyển tải hết ý tưởng và bắt lỗi khi những động tác dưới đất của 2 bức tượng không phong phú như ở trên bục cao.

Riêng với Huy Tuấn, đây là màn trình diễn duyên dáng, tạo hình ấn tượng và là tiết mục nhảy hấp dẫn nhất.

Trong phần nhảy còn có nhóm SINE, chàng trai bán kẹo kéo Trần Trọng Tân. Không gây ấn tượng bằng nhóm Hệ mặt trời nhưng Trần Trọng Tân đã có một tiết mục vui nhộn, hài hước dành cho khán giả khi hóa trang thành một robot với những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển. 
 
GK Thành Lộc vẫn ấn tượng bởi Tân không được đào tạo bài bản, chỉ bán kẹo kéo nhưng say mê nhảy. Thúy Hạnh khen thí sinh đẹp trai hơn, còn Huy Tuấn nhận xét những động tác kỹ thuật của thí sinh cũ, lặp lại ở phần thi trước nhưng ấn tượng duy nhất là kỹ thuật bỏ cái đầu ra khỏi bả vai.

Nhóm SINE với đông đảo thành viên và đạo cụ là gần chục chiếc trống hoành tráng trên sân khấu nhưng có phần thi thất bại. Các thành viên vừa nhảy hiphop, vừa đánh trống và biểu diễn trên mặt trống.

Nhóm SINE 
Những kỹ thuật, tạo hình không có gì mới mẻ, đặc sắc nhưng SINE tạo được cái mới từ dàn trống. Tuy nhiên, cái mới này là thất bại, chưa được Huy Tuấn và Thúy Hạnh đánh giá cao bởi tiếng trống chưa đủ mạnh. Riêng Thành Lộc thì vẫn hết lời khen ngợi.
 
Trong đêm thi, cuộc “đối đầu” giữa cô bé Cao Ngọc Thùy Anh và cụ bà Trần Thị Xuân được chờ đợi nhưng cả 2 đều đã có phần trình diễn không thành công hơn vòng loại.

Cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân gây chú ý bởi giọng hát xa xăm và một mối tình đẹp 55 năm đã không thể tạo ra điều gì mới mẻ khi chọn thể hiện ca khúc Thuyền viễn xứ của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Do tuổi cao sức yếu nên thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình thể hiện ca khúc thiếu cao độ, trường độ và khiến lời ca khó nghe hơn rất nhiều so với vòng loại.
Cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân 
Chồng và và đông đảo con cháu đã đến trường quay cổ vũ với những băng-rôn “bà nội cô lên”, “bà ngoại tự tin”… rất khí thế. BGK đánh giá cao tinh thần yêu ca hát và sự lãng mạn của cụ bà và không nhận xét nhiều về khả năng ca hát, chỉ riêng GK Thành Lộc bắt lỗi thiếu độ cao.

Cô bé Cao Ngọc Thùy Anh xuất hiện với hình ảnh già giặn và tự tin hơn nhiều. Thể hiện ca khúc If I ain’t got you cùng khả năng tự đệm piano, màn trình diễn của cô bé được đầu tư dàn dựng với đầy khói trên sân khấu tạo sự lãng mạn. Tuy nhiên, đây là ca khúc quá sức đối với Thùy Anh khiến cô bé hát thiếu nội lực, rất mờ ở phần đầu đuối ở những đoạn cao trào.

BGK đều tiếc cho Thùy Anh khi chọn ca khúc không phù hợp khiến phần trình diễn không ấn tượng bằng vòng trước. Tuy nhiên, Gk Huy Tuần công nhận cô bé có một thành công nhất định khi hát khác bản gốc và làm bài hát nhẹ nhàng hơn.

Màn “sơn đông mãi võ” của 3 võ sư thuộc võ đường Thanh Phong khép lại bán kết 3. 
Sau phần biểu diễn võ thuật, đối kháng, các thí sinh thể hiện màn mạo hiểm: đặt một người lưng trần nằm trên những mảnh chai, mảnh sành rồi cho xe máy chở 3 người chạy qua và tiếp tục đặt những tấm bê tông (tổng là 240kg) rồi dùng búa đập vỡ. Sau màn trình diễn này, thí sinh đứng dậy vẫn bình thường với tấm lưng không xây xát.

Màn trình diễn này thuộc dạng mạo hiểm nhưng không phải lạ mắt bởi thường thấy ở những trò Sơn Đông mãi võ nên chưa thực sự hấp dẫn người xem.

Sau đêm thi, sẽ có 2 thí sinh vào chung kết và kết quả sẽ được quyết định bởi tin nhắn bình chọn khán giả, công bố vào tối 5/3.

Mời độc giả xem lại một số tiết mục trong chương trình:
Phạm Hồng Minh vẽ giám khảo Huy Tuấn:


Nhóm Hệ mặt trời nhảy poping:

Nhóm SINE nhảy hip hop:

Cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân hát Thuyền viễn xứ:

 

Hoàng Anh
Ảnh: Ân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn