Gọi cảnh sát để thoát cảnh bạn ép uống rượu, người đàn ông bị tạm giữ

Giới trẻThứ Sáu, 06/05/2022 07:48:35 +07:00
(VTC News) -

Gọi cảnh sát báo án ma túy chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh bị bạn bè ép uống rượu, anh Hàn không ngờ mình gặp rắc rối lớn, lý lịch có vết đen.

Chuyện xảy ra ở huyện Đồng Lư, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vài ngày trước, một người đàn ông họ Hàn gọi điện trình báo cảnh sát địa phương rằng có người đang sử dụng ma tuý tại một khách sạn.

Cảnh sát phòng chống ma tuý lập tức tới địa chỉ được cung cấp nhưng chỉ thấy căn phòng trống, không có bất cứ ai hay bất cứ dấu hiệu nào của ma tuý. Liên lạc lại với anh Hàn - người báo tin, họ phát hiện người này đang ở nơi khác, ăn nhậu rôm rả. Hóa ra, lý do anh Hàn gọi cảnh sát báo án chỉ là vì muốn thoát khỏi cảnh bị bạn bè ép uống rượu.

Gọi cảnh sát để thoát cảnh bạn ép uống rượu, người đàn ông bị tạm giữ - 1

Khi bị cảnh sát đưa về đồn, anh Hàn cho biết, trước đó một ngày, anh đã cùng người yêu và bạn bè của mình uống rượu liên tục 14 tiếng đồng hồ. Không thể chịu đựng thêm nữa, phòng ngừa bị say đến bất tỉnh, anh  nghĩ ra "diệu kế" gọi cảnh sát báo án. Kết quả, vì uống quá nhiều, anh báo sai tên khách sạn, nhà hàng mà mình đang ăn nhậu, dẫn đến màn bi hài phía sau.

Anh Hàn bị cảnh sát tạm giữ hành chính vì hành vi báo tin giả, chiếm dụng thời gian làm công vụ của cảnh sát.

Sau khi tin tức được truyền thông địa phương đăng tải, cư dân mạng tỏ ra không hiểu nổi lựa chọn giải pháp của người đàn ông họ Hàn: "Không hiểu tại sao có thể nghĩ ra chiêu này, đáng phạt lắm", "Không uống được, ngại từ chối thì cứ giả vờ say là được rồi", "Thời điểm này nên thẳng thắn nói rằng đã không uống được nữa. Nếu là bạn bè tốt, chẳng ai ép rượu nữa cả"...

Tùy Ý(Nguồn: CNT)
Bình luận
vtcnews.vn