Góc tối trong ngành kinh doanh vũ công Mỹ

Kinh tếThứ Hai, 27/08/2012 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Kể từ năm 1998, một người đàn ông làm quản lý câu lạc bộ vũ công thoát y ở New Jersey (Mỹ) đã bật mí nhiều điều chưa biết về công việc này.

(VTC News) - Kể từ năm 1998, một người đàn ông làm quản lý câu lạc bộ vũ công thoát y ở New Jersey (Mỹ) đã bật mí nhiều điều chưa biết về công việc này.

Tự xưng là "A.J", người đàn ông 34 tuổi đến từ New Jersey cho biết, anh đảm nhiệm mọi công việc điều hành câu lạc bộ thường ngày như lên lịch cho các vũ công, phân công công việc cho bartender, nhân viên bảo vệ, DJ, gọi rượu, nhận yêu cầu đặt trước từ khách... Và nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là quản lý nhóm vũ công thoát y.

A.J đã giải đáp mọi thắc mắc của độc giả trang Jobstr về những góc tối trong ngành kinh doanh mà anh thú nhận "đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã chọn công việc này".

Hình ảnh một câu lạc bộ thoát y
- Anh có dính líu vào mối quan hệ tình ái với nữ vũ công thoát y chưa?

- Nguyên tắc số 1 đối với những người làm quản lý câu lạc bộ như tôi là không bao giờ được lằng nhằng chuyện riêng với nữ vũ công. Các cô gái có thể sẵn sàng chiều bạn mọi thứ nhưng dĩ nhiên, không phải miễn phí.

Họ có thể đòi đổi lại bằng những lịch biểu diễn có lợi, được đi làm muộn, về sớm hoặc thậm chí không phải trả khoản phí của mình cho câu lạc bộ. Nếu chẳng may dính vào chuyện chăn gối với bất cứ vũ công nào, rốt cuộc, bạn cũng sẽ điên đầu lên thôi.

- "Không chạm vào các cô gái" là một điều luật thực sự hay chỉ là một quy định của câu lạc bộ nhằm tránh mọi việc vượt quá tầm kiểm soát?


- Mỗi thành phố có một điều luật khác nhau. Nó cũng phụ thuộc vào loại hình hoạt động của câu lạc bộ nữa. Nhưng đúng là một có luật chung nghiêm cấm việc tiếp xúc với các vũ công thoát y.

- Độ tuổi trung bình của các vũ công thoát y ở chỗ anh là bao nhiêu? Họ thường gắn bó với công việc này trong bao lâu?

- Các cô gái nằm trong độ tuổi từ 18 đến 40. Có những cô làm việc cho tôi từ ngày đầu tiên tôi điều hành câu lạc bộ. Cũng có cô chỉ trụ lại một tuần. Chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thì một phụ nữ có thể làm vũ công thoát y tới năm 50 tuổi. Những vũ công khôn ngoan nhất sẽ tìm cho mình một người tình đại gia thực sự - người đó luôn sẵn sàng chu cấp cho cô ấy mọi thứ.

- Trong số những vũ công thoát y anh từng quản lý, có cô nào thực sự thông minh và phải làm công việc đó để kiếm tiền trang trải học phí?

- Đây là câu hỏi tôi rất hay nhận được. Đúng là có một vài cô gái tham gia câu lạc bộ khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ dùng tiền kiếm được để trả học phí. Nhưng phần lớn những cô mà tôi biết và quản lý đều nhận tiền, tiêu hết và cuối cùng chọn múa thoát y làm nghề chính cho mình.

- Một vũ công thoát y có thể kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm? Có những cô bỏ túi khoản lương gồm 6 chữ số?


- Chính xác! Mặc dù ngành kinh doanh này đã có nhiều thay đổi trong những năm qua nhưng một vũ công thoát y khôn ngoan hoàn toàn có thể nhận được mức lương 6 con số. Trước đây, họ thậm chí còn kiếm được nhiều hơn thế.

Tôi từng biết có những cô gái bỏ túi 3.000 - 4.000 USD mỗi đêm. Một tuần, họ làm việc khoảng 3-4 đêm như vậy. Bạn có thể tự làm phép tính để nhẩm ra số lương mà họ nhận được nhiều như thế nào.

Vũ công thoát y có thể kiếm được hàng ngàn USD một đêm diễn. 
- Anh có được phép từ chối một vũ công thoát y chỉ vì cô ấy quá béo hoặc không hấp dẫn? Nếu làm như vậy, liệu anh có bị kiện vì tội phân biệt đối xử?

- Hồi mới vào nghề, tôi đặt một cái cân trong văn phòng của mình. Bất cứ cô gái nào mà tôi thuê, tôi đều ghi chỉ số cân nặng của cô ấy vào sổ. Nếu ai quá nặng hoặc quá gầy thì sẽ phải về nhà và chỉ trở lại khi tăng thêm hoặc giảm đi một lượng cân nặng nhất định. Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi.

Bây giờ, khi một cô gái tới xin việc, tôi sẽ thử cô ấy. Nếu tôi thấy cô ấy không ưa nhìn hoặc bị thừa cân, tôi sẽ nói luôn lời xin lỗi hoặc đơn giản là xin số điện thoại và hẹn gọi lại sau.

- Anh có nhiều khách VIP không? Nếu có, liệu các vũ công có phải cạnh tranh với nhau để quyến rũ được vị khách đó bởi ông ta chắc chắn rất giàu có?


- Từng có vài ngôi sao tới câu lạc bộ của tôi. Dĩ nhiên, các cô gái nhận ra và nhanh chóng bủa vây vị khách đó.

Thông thường thì chẳng có cảnh tượng nào lộn xộn diễn ra cả vì vũ công nào cũng sẽ có khách, không người này thì người khác và ai cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Còn nếu cô nào có ý định cạnh tranh xấu, tôi sẽ đuổi cô ấy về nhà ngay.

- Vũ công của anh có bao giờ hẹn hò với khách hàng?


- Hẹn hò hư? Có đấy, nếu bạn thích gọi như thế. Tôi biết một vài vũ công của tôi có hẹn với khách ở nơi này nơi kia. Cuộc hẹn thường bắt đầu sau khi vị khách chi tiền boa rất hậu hĩnh. Dĩ nhiên, cô gái ấy sẽ đồng ý đi ăn cùng một bữa tối và nhận quà. Tuy nhiên, chỉ có ít mối quan hệ như vậy kéo dài lâu.

- Anh có bao giờ cảm thấy day dứt chút nào khi chọn công việc này không? Kiểu như khi anh nhìn vào gương mặt một vũ công nào đó và nghĩ: "Thật khốn nạn! Đây chắc hẳn là con gái cưng của một ai đó".


- Có chứ. Rất nhiều lần, tôi tiếp những cô gái mới vừa bước chân khỏi cổng trường phổ thông, tới xin việc. Cô ấy nói muôn kiếm chút tiền trước khi vào đại học. Ngay khi họ đặt chân vào văn phòng của tôi, tôi dành ra khoảng 10 phút trò chuyện và khuyên họ không nên làm công việc múa thoát y.

Tôi có thể cam đoan điều này, và bất cứ vũ công nào của tôi cũng sẽ xác nhận, tôi sẵn sàng tống cổ ai đó ra khỏi câu lạc bộ nếu họ có hành động đáng khinh bỉ. Một cô gái quyết định trở thành vũ công thoát y không có nghĩa là làm giảm đi giá trị con người của cô ấy.

- Khoản tiền nhiều nhất mà anh từng chứng kiến một vị khách trả cho một đêm ở câu lạc bộ thoát y?


- Trong những năm qua, tôi từng tận mắt thấy một vài vị khách tới chỗ chúng tôi và chi khoảng 20.000 USD. Cũng còn tùy thuộc vào đẳng cấp câu lạc bộ nữa.

- Có khách nữ trong câu lạc bộ thoát y của anh không? Họ thuộc tuýp thích xem phụ nữ múa thoát y hay chỉ đơn giản là đi cùng chồng hoặc bạn trai?

- Phần lớn họ đi với bạn trai hoặc chồng mình, tỏ ra cực kỳ hào phóng khi chi tiền boa cho các vũ công. Họ cũng không ngại tham gia màn lap dance (múa khiêu khích với cự ly rất gần giữa vũ công và khách), thậm chí còn đề nghị lên sân khấu trình diễn.

Chúng tôi cũng tiếp những nhóm khách nữ đi với nhau. Một vài người trong số đó có sở thích đặc biệt dành cho người cùng giới. Cũng có những cô chỉ tới để xem một câu lạc bộ thoát y thì như thế nào.


- Nếu anh bị mất việc vào ngày mai, anh có thử một công việc khác tương tự không?


- Tôi có thể sẽ vẫn gắn bó với nghề này. Bởi đó là những gì tôi biết, tôi quen thuộc và tôi đã làm rất tốt.

- Anh đã bao giờ thử cố gắng thuyết phục một cô gái bỏ nghề vũ công thoát y chưa?


- Tôi đã thử đôi lần khi chứng kiến một cô gái đang tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cô ấy bỏ học, nghiện ma túy và ngày càng suy sụp. Những người như thế không kiểm soát được số tiền mình kiếm được. Họ trở nên lệ thuộc và khát tiền hơn bao giờ hết.

Thật buồn khi nói điều đó nhưng đây là một phần của nghề kinh doanh này. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ làm một cái gì khác nhưng cuối cùng, họ thường chọn cách quay trở lại nghề.

Khánh Huyền

Bình luận
vtcnews.vn