Góc nhìn: Người Italia trầm lặng

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 08:03:00 +07:00

Khiêm tốn nhưng không sợ hãi, kiệm lời nhưng sẵn sàng đương đầu, nói ít nhưng làm nhiều, quan trọng là hiệu quả cao.

Khiêm tốn nhưng không sợ hãi, kiệm lời nhưng sẵn sàng đương đầu, nói ít nhưng làm nhiều, quan trọng là hiệu quả cao.
Prandelli-bố già ít nói nhưng đầy quyền uy tại Azzurri. 
Cesare Prandelli có vẻ giống Michael Corleone, bố già trẻ tuổi nhưng đầy quyền uy trong The Godfather. Michael rất có uy, Prandelli cũng thế, nếu không HLV 54 tuổi này đã không thuần phục nổi những ngựa chứng như Antonio Cassano hay đặc biệt là Mario Balotelli. Super Mario đang chơi tốt vì được Prandelli tin tưởng tuyệt đối.
Balotelli đã chứng minh những nhận định về Prandelli hoàn toàn sai. Rất nhiều người hoài nghi, rất nhiều ngươì chỉ trích Prandelli trước EURO 2012 nhưng bây giờ tất cả phải nói lời xin lỗi, hoặc chí ít là im lặng dõi theo (trong ngưỡng mộ) những gì ông đã làm được ở đội tuyển Italia. Suất dự bán kết EURO 2012 không hề may mắn đối với Azzurri như cái cách Prandelli khiêm tốn trả lời phỏng vấn báo chí sau trận tứ kết. Đội bóng Thiên thanh hay hơn cả trong 120 phút lẫn loạt sút luân lưu. Họ vượt trội Anh về mọi chỉ số chuyên môn, nổi bật hơn cả là về mặt phong cách. 'Công lý đã được thực thi, Người đẹp không thể thua Quái thú', là dòng tít trên Yahoo!Sports.
Italia có lẽ là đội chơi tấn công đậm tính cống hiến nhất tại EURO. Nhiều người thất vọng về lối chơi quá nặng về phòng ngự của tuyển Anh, nhưng hãy nghĩ cho HLV Roy Hodgson một chút. Ông không sai khi tin rằng đấu pháp phòng ngự - phản công là cách tốt nhất để có thể hy vọng đánh bại Italia. Cuối cùng, Anh và Hodgson vẫn thua bởi đơn giản là Italia và Prandelli xuất sắc hơn hẳn. Vậy mà trước trận Anh - Italia, nhiều người vẫn tin Anh nhỉnh hơn.
Prandelli không hẳn không theo dõi những gì báo chí, dư luận, giới chuyên môn nói, viết, nhận định về mình và Italia. Im lặng và chứng tỏ bằng thực tế sân cỏ là cách hành xử đúng đắn nhất, khôn ngoan nhất và hữu hiệu nhất. Lần duy nhất Prandelli phát biểu, đó là một cú sốc. Prandelli nói ông sẵn sàng rút Italia khỏi EURO 2012 sau vụ scandal mua bán độ liên quan đến một loạt nhân vật lớn của bóng đá Italia. 
Nếu điều đó xảy ra, Prandelli sẽ muôn đời chịu tiếng xấu là kẻ hèn nhát. Italia thua 3 trận liên tiếp (đều là giao hữu) trước EURO 2012, nhiều ý kiến cho rằng Prandelli muốn rút lui vì không tin Azzurri có hy vọng trên đất Ba Lan & Ukraine. Rồi những lời chỉ trích về hàng thủ kém cỏi (cùng dấu hỏi về quyết định dùng sơ đồ 3-5-2 của Prandelli), chấn thương của ngôi sao tấn công số 1 của Italia (Giuseppe Rossi) và vụ Prandelli loại Domenico Criscito vì dính líu tiêu cực. 
Bấy nhiêu trở ngại ấy khiến giới hâm mộ Italia mất niềm tin vào đội tuyển nước nhà. Họ nghĩ, vượt qua vòng bảng đã là may! Prandelli không phản bác, cứ để thời gian trả lời! Xin được nhấn mạnh, Prandelli là HLV Italia đạt thành tích vòng loại tốt nhất (8 thắng, 2 hòa) và cho đến nay vẫn chưa thua trận nào trong 14 trận chính thức nắm đội bóng (10 thắng, 4 hòa).
Và đây, trước mắt là trận bán kết Italia - Đức. Không còn ai dám xem thuờng Italia nữa. Thay vì dè bỉu, chính những người Italia phải ngưỡng mộ phong cách tấn công của Azzurri. Prandelli đi ngược truyền thống của bóng đá Italia, nhưng đó là một cuộc cách mạng hiệu quả và thú vị. Prandelli bị xem là chàng ngốc khi nhận lời dẫn dắt Italia sau World Cup 2010, kết quả LĐBĐ Italia bỗng được tiếng thơm là đã chọn đúng người hồi sinh Italia.  


Nguyên Chương - Thethao24h
Bình luận
vtcnews.vn