Góc Milan: Vì sao phải bán Silva với giá khủng?

Thể thaoChủ Nhật, 15/07/2012 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Quyết định bán 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của mình là Ibra và Silva khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

(VTC News) - Quyết định bán 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của mình là Ibra và Silva khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Xét về chuyên môn, Thiago Silva đang là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, và anh luôn nhận được sự tin tưởng ở cả Milan và đội tuyển Brazil. Trong số 15 cầu thủ có tỷ lệ xoạc bóng trung bình mỗi trận cao nhất ở Serie A mùa giải 2011-2012, cầu thủ của Milan có số lần thành công nhiều nhất. Với Silva trong đội hình, Rossoneri đã giữ sạch lưới tới 33 trận trong 2 mùa giải vừa qua, và chỉ có 5 lần Milan không bị thua bàn nào khi vắng mặt anh; tỷ lệ khiến nhiều người nhớ lại Alessandro Nesta thời còn ở đỉnh cao phong độ.

Silva đang là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. 

Không chỉ dũng mãnh trong phòng ngự, Silva còn được đánh giá rất cao ở khả năng phát động tấn công và hỗ trợ đồng đội. Ở mùa giải trước tại Serie A, chỉ có duy nhất Andrea Pirlo có tỷ lệ chuyền dài chính xác nhỉnh hơn hậu vệ người Brazil. Và nếu tính trong suốt 2 năm qua trong màu áo Milan, không có cầu thủ nào có số đường chuyền nhiều hơn anh khi chơi ở vị trí trung vệ.

Vấn đề được đặt ra là liệu số tiền 42 triệu euro mà PSG bỏ ra có xứng đáng để chủ tịch Berlusconi và “bộ sậu” của mình đồng ý để chốt chặn tốt nhất San Siro sang Pháp hay không, trong bối cảnh không có nhiều sự thay thế đảm bảo chất lượng. Nhiều người đã nhắc đến ảnh hưởng của dự luật công bằng tài chính FFP mà UEFA mới đưa ra, nhưng tại sao chỉ có Milan (và cả người hàng xóm Inter) phải tìm mọi cách giảm quỹ lương bằng cách đẩy đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình trong khi những ông lớn khác ở Châu Âu vẫn ung dung mua sắm thoải mái ? Câu trả lời có lẽ lại đơn giản hơn bao giờ hết: Tiền.

Báo cáo doanh thu của Milan trong năm 2011 (nguồn Deloitte). 

Trong bản báo cáo tài chính thường niên có tên Football Money League mà hãng kiểm toán Deloitte công bố hồi đầu năm nay, doanh thu của Milan đã bất ngờ sụt giảm trong năm 2011 (từ 244 triệu euro xuống còn 235,1 triệu euro). Trong số đó, nguồn thu từ bản quyền truyền hình vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất (46%) nhưng lại chính là phần thu nhập giảm mạnh nhất (mất hơn 30 triệu euro so với năm 2010) do ảnh hưởng từ hợp đồng truyền hình mới mà Serie A đã ký với các đối tác.

Phó chủ tịch Galliani từng than phiền rằng đội bóng của ông nhận được quá ít tiền bản quyền truyền hình, nhất là so với các đại gia khác như Manchester United hay Real Madrid. Nhưng có một nguyên nhân khác khiến nguồn thu không thể so kịp với những cái tên nêu ra ở mà Galliani không nhắc tới (hoặc cố tình lờ đi), đó chính là việc sở hữu một sân vận động riêng. Thành công trên sân cỏ của thầy trò Allegri có thể khiến khán giả đến sân đông hơn, nhưng số tiền họ thu được vẫn chẳng thấm vào đâu nếu vẫn còn phải đi thuê chung sân San Siro cùng với Inter.

Berlusconi chuẩn bi cho cuộc tranh cử tổng thống bằng việc bán đi 2 ngôi sao sáng nhất của Milan? 

Trong số 10 đội bóng “giàu nhất” trong bản danh sách mà Deloitte công bố, Milan là đội có doanh thu từ những ngày diễn ra trận đấu thấp nhất (chưa bằng một nửa so với Chelsea hay Bayern Munich). Nguồn thu này bao gồm bán vé vào sân, kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch, bán đồ lưu niệm… và chỉ có thể đạt được hiệu quả tối đa khi 1 đội bóng có sân vận động riêng.

Hãy nhìn sang Juve để học hỏi. Họ là đội bóng đầu tiên ở Serie A sở hữu một sân đấu của riêng mình, và nguồn thu khổng lồ từ những Juventini cũng như sự hỗ trợ phía nhà Agnelli đã khiến họ có thể chi gần trăm triệu euro trong mùa giải trước để mua sắm cầu thủ mà không cảm thấy “chột dạ”. Nhận thấy được lợi ích từ việc này, đội bóng cùng thành phố với Milan là Inter đã nhanh chóng lên kế hoạch xây SVĐ riêng của mình, và ngay tháng trước họ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và nhận được sự cho phép của lãnh đạo thành phố (một trong những công đoạn khó khăn nhất để một đội bóng sở hữu SVĐ riêng tại Italia).

Với số tiền hơn 60 triệu euro thu được từ việc bán Silva và Ibra (gần như đã hoàn tất), Milan có thể bổ sung cho mình khá nhiều cái tên chất lượng như Astori, Dede, Destro hay Dzeko. Nhưng sự chậm chạp và bị động trong chính sách điều hành CLB của đang khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra hoài nghi về sức cạnh tranh của Milan trong mùa giải tới. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin thì e rằng khó khăn lắm.

Đà Giang 

Bình luận
vtcnews.vn